5 vụ 'cướp người' khiến các CLB thù hận lẫn nhau

Jules Kounde sang Barcelona sẽ khiến Chelsea 'giận sôi máu'. Nhưng lật lại lịch sử, bóng đá thế từng nhiều lần chứng kiến các vụ 'cướp người' đầy cay đắng như thế.

Willian

Hồi tháng 8/2013, Willian đã đáp chuyến bay từ Nga sang London để tiến hành kiểm tra y tế tại đại bản doanh của Tottenham. Ngôi sao người Brazil thậm chí đã gặp gỡ BLĐ đội bóng, chuẩn bị các thủ tục để giới thiệu với NHM về bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng.

Tuy nhiên, thương vụ này thay đổi khi Willian bất ngờ chuyển sang Chelsea. Sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ, khi chính ông chủ cũ của CLB là Roman Abramovich của Chelsea đã gọi điện trực tiếp cho nhà tài phiệt đồng hương - Suleyman Kerimov, ông chủ CLB Anzhi Makhachkala, đội bóng chủ quản của Willian để đưa ra lời đề nghị và được chấp nhận.

John Obi Mikel

Mikel rời Lyn Olso hồi tháng 4/2005 và ngay sau đó Man United tuyên bố ký hợp đồng với cầu thủ 18 tuổi trên trang chủ của đội bóng. Năm 2006, tiền vệ người Nigeria sau đó đã ra mắt và mặc áo M.U trong buổi họp báo nhưng cuối cùng lại không gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Mikel bất ngờ chuyển sang Chelsea. Sau đó FIFA ra phán quyết cho Mikel tự quyền lựa chọn bến đỗ và anh lựa chọn Chelsea. Để mọi chuyện kết thúc êm ái, Chelsea đồng ý trả cho M.U 12 triệu bảng và trả Lyn Oslo 4 triệu bảng.

Arjen Robben

Robben đã tới London để gặp gỡ với Sir Alex Ferguson vào năm 2003, nhưng lời đề nghị 5 triệu bảng là quá thấp so với yêu cầu của đội chủ quản PSV. Sau tuyên bố đó, Chelsea nhảy vào cuộc với lời đề nghị tăng hơn gấp đôi (12,1 triệu bảng) và ngay lập tức nhận được cái gật đầu của BLĐ PSV. Đó cũng là “quà ra mắt” của cựu GĐ ĐH Peter Kenyon của Man United dành cho CLB mới Chelsea.

Pedro

Tại Nou Camp, Pedro đã tuyệt vọng trong việc chạy đua một vị trí chính thức ở Barcelona với Neymar, Luis Suarez và Lionel Messi. Anh quyết định rời Nou Camp. M.U là đội sốt sắng nhất trong việc chiêu mộ Pedro. Trong khi M.U đang mặc cả về phí chuyển nhượng với Barca và mọi thứ có vẻ xuôi xuôi thì Chelsea liên hệ trực tiếp với Pedro. Anh đã nhận được điện thoại thuyết phục từ HLV Jose Mourinho và người đồng hương Cesc Fabregas. Vợ của Fabregas, Daniella Semaan cũng liên lạc với Carolina Martin, vợ của Pedro để mô tả về cuộc sống ở London. Trong thời gian Ed Woodward còn đang băn khoăn về mức giá cho Pedro, anh đã trên chuyến bay tới London để kiểm tra y tế.

Raphinha

Chelsea tưởng như có được sự phục vụ của Raphinha với việc chấp nhận chi 60 triệu euro để trả cho Leeds, nhưng Raphinha một mực chỉ muốn cập bến Barca. Cầu thủ này đã trao đổi với người đại diện Deco về quyết định Barca mới là điểm đến mơ ước. Dưới sự dàn xếp của Deco, Barca có Raphinha. Đội bóng xứ Catalan đã chấp nhận chi khoản tiền 67 triệu euro, trong đó mức phí cố định là 58 triệu euro cho đội chủ quản Leeds United. Sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc, Raphinha đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 06/2027. Phí giải phóng hợp đồng được trang chủ của Barca đưa ra là 1 tỷ euro.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-vu-cuop-nguoi-khien-cac-clb-thu-han-lan-nhau-a561504.html