50 năm trước - Lào Cai tưng bừng đón tết Quý Sửu 1973

50 năm trước, quê hương Lao Cai tưng bừng đón xuân Quý Sửu 1973. Xuân năm ấy đúng dịp kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1973).

Trang nhất Báo Lao Cai đổi mới số Xuân Quý Sửu 1973.

Niềm vui đón xuân mới như được nhân lên khi các địa phương trong tỉnh tổ chức mít tinh trọng thể và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa thông báo: Ngày 23/1/1973, tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế Pa-ri, Cộng hòa Pháp, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, đánh dấu mốc son thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Nhớ lại thời khắc đó, ông Lương Xuân Mầu, nay đã ngoài 90 tuổi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, khi đó là cán bộ Huyện ủy Bảo Thắng hào hứng kể lại: Mọi người, mọi nhà tưng bừng đón xuân mới trong niềm vui chiến thắng, thời bao cấp nhưng là địa phương có nhiều hợp tác xã khai hoang làm ăn giỏi, lương thực, thực phẩm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Mừng thắng lợi, nhà nào cũng sắm tết đủ đầy. Bận rộn, tất bật nhất vẫn là cán bộ tuyên huấn, cán bộ văn hóa, những người không nghỉ tết mà về tận thôn, bản tuyên truyền chiến thắng, thông báo lời kêu gọi của Trung ương Đảng. Tờ Báo Lao Cai đổi mới, Báo Nhân Dân, thông báo ngắn của Tỉnh ủy, chiếc đài bán dẫn là công cụ hữu ích nhất. Đất trời sang xuân, cây cối nở hoa, thiên nhiên cũng như con người muốn dâng lên Đảng những bó hoa tươi thắm nhất!

Ông Hoàng Văn Vịnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhớ lại: Khi đó vừa được trên công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc, lại làm Bí thư Đoàn Thanh niên một Xí nghiệp Mỏ apatít Cam Đường, vinh dự được tham dự nhiều cuộc mít tinh của các đơn vị trong mỏ. Khí thế thi đua lao động, mừng xuân mới cùng khí thế chiến thắng của dân tộc đã thôi thúc lớp trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng bằng những nỗ lực cao nhất. Sức trẻ và niềm tin vào Đảng, Bác Hồ trong thi đua làm cho năng suất lao động của công nhân mỏ tăng hơn ngay tháng đầu năm.

Bà Giàng Seo Phù, quê ở huyện Mường Khương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Lao Cai, khi được hỏi về xuân Quý Sửu 1973, dù tuổi cao vẫn hào hứng kể: Trước tết, tranh thủ về quê nhà, đồng bào làm nương năm đó được mùa, nhà nào cũng chất nhiều ngô, lúa trên gác, gà, lợn đầy đàn. Vùng cao được Nhà nước cấp dầu hỏa, muối ăn, thuốc chữa bệnh, tết đến đồng bào phấn khởi lắm. Nhiều nhà còn sắm được chiếc đài Hồng Kỳ mua từ chợ biên giới về nghe tin chiến thắng…

“Sáng mồng 1 Tết, đúng ngày 3/2/1973, tỉnh tổ chức mít tinh trọng thể mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh tròn 43 tuổi. Địa điểm tại khu sân rộng, trước cửa Rạp chiếu bóng Kim Tân - khu đồi đó, sau tái lập tỉnh xây Trụ sở Tỉnh ủy, nay là Trụ sở UBND thành phố Lào Cai. Cùng với lãnh đạo tỉnh như ông Hoàng Trường Minh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lương Quyết Định, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, tôi vinh dự là đại biểu dân tộc thiểu số được tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh. Khí thế trang nghiêm, phấn khởi tin tưởng vào Đảng, vào thắng lợi của cách mạng rất cao. Đường phố ngợp trời cờ đỏ và khẩu hiệu, có tới hơn 5.000 người là cán bộ, công nhân, nông dân tập thể, Nhân dân thị xã Lao Cai và vùng lân cận tham dự mít tinh, có cả đồng bào Hoa kiều bên Hà Khẩu sang dự. Mọi người đều mặc đẹp, ai cũng rạng ngời niềm tin chiến thắng. Trong đời, tôi chưa từng được dự cuộc mít tinh lớn, tràn đầy hào khí như thế bao giờ. Dù nửa thế kỷ đã qua, hôm nay tôi vẫn nhớ rất nhiều gương mặt đồng chí, đồng bào khi đó!” - bà Phù kể.

Lung linh đêm thành phố Lào Cai. Ảnh: Ngọc Bằng

Đọc lại Báo Lao Cai đổi mới xuân Quý Sửu 1973, số gộp 941 - 942, ra ngày 31/1/1973 - cuốn tư liệu lịch sử sống động ghi lại cảnh sắc xuân nửa thế kỷ trước, hôm nay vẫn thấy rạo rực niềm vui. Trên đầu trang nhất là dòng chữ đỏ “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đại thắng” và bức ảnh với chú thích trang trọng: Hồ Chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta; cột bên đăng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa; phía dưới là thông báo “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành thắng lợi vĩ đại, Hiệp định Pa-ri được ký kết chính thức, từ 7 giờ sáng 28/1/1973, chiến tranh chấm dứt ở cả hai miền nước ta.

Đầu trang 3 là chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

“Thi đua đoàn kết một lòng

Cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu

Ra sức lao động, công tác và học tập,

Tiến lên giành thắng lợi mới!”

Trang tiếp theo là bài viết về không khí đón xuân, vui tết các địa phương trên địa bàn tỉnh; trang văn hóa - văn nghệ có bài về Hội đầu Xuân, chùm thơ chúc tết: Chúc ngành Thương nghiệp; chúc cán bộ thu mua; chúc thủ kho; chúc chị chăn nuôi, với những bức vẽ minh họa sống động.

Xuân 2023 đang về, thêm mấy dòng tư liệu về tết trên quê hương Lào Cai nửa thế kỷ trước góp cùng số báo Xuân, vững niềm tin vào Đảng và khát vọng thịnh vượng của đất nước!

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/364049-50-nam-truoc--lao-cai-tung-bung-don-tet-quy-suu-1973