50 Nạn nhân vụ xả súng Christchurch và hiểm họa của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng

Năm mươi người được xác nhận đã chết trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand.

Vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng tại New Zealand một lần nữa cho thấy sự trỗi dậy của làn sóng cực đoan theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đang ngày một lan rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Brenton Harrison Tarrant vẫn dùng tay làm biểu tượng phân biệt chủng tộc khi ra tòa tại New Zealand ngày 16/3.

Một “bản tuyên ngôn” có liên quan tới sát thủ được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của hắn vào buổi sáng xảy ra vụ xả súng tại New Zealand cho thấy, tên này tự mô tả mình là một “đệ tử” và là “đồng đội” của những sát thủ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Thậm chí khi bị dẫn ra tòa trong phiên xét xử vào sáng nay, tay của Tarrant vẫn còn ra dấu hiệu và làm biểu tượng phân biệt chủng tộc.Một trong những "thần tượng" của hắn là Anders Breivik, kẻ khủng bố người Na Uy giết hại 77 người năm 2011.

Theo New York Times, Tarrant bị ảnh hưởng nặng nề bởi ý tưởng và phương pháp của Anders Breivik - kẻ khủng bố cực đoan cánh hữu người Na Uy giết hại 77 người vào năm 2011. Breivik đã dành tới 9 năm để lên kế hoạch cho 2 vụ tấn công khủng bố trong ngày thứ 6 đẫm máu nhất lịch sử Na Uy từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, bao gồm 3 năm để viết một “bản tuyên ngôn” dài 1.518 trang lấy cảm hứng từ một số phần tử cực đoan.

Những dòng chữ nguệch ngoạc trên khẩu súng trường của Tarrant thực chất là “cương lĩnh” của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng do David Lane - một tên khủng bố tân phát xít người Mỹ lan truyền. Trên áo chống đạn của nghi phạm là một biểu tượng thường được Azov Battalion, một tổ chức bán quân sự tân phát xít gốc Ukraine, sử dụng.

Nạn nhân của kẻ cuồng tính chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là những dân thường vô tội đang đi lễ tại 2 nhà thờ Hồi giáo.Hầu hết trong số họ đã chuyển đến New Zealand để học tập hoặc làm việc, và xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Một số người tị nạn, họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy sự an toàn nơi vùng đất mới...

Mucad là nạn nhân nhỏ tuổi nhất được xác định. Cậu bé 3 tuổi đang đến thăm nơi thờ phượng cùng với anh trai của mình, Abdi và cha, cả hai đều sống sót sau vụ tấn công.

Atta Elayyan, thủ môn của đội bóng futsal của New Zealand là một trong những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công, theo trang tin New Zealand Football. Ngoài thể thao, anh làm giám đốc điều hành của công ty tư vấn công nghệ và nhà phát triển ứng dụng LWA Solutions, mà anh thành lập năm 2010. Anh cũng là một game thủ chuyên nghiệp .

Chàng trai 23 tuổi này đã chuyển đến New Zealand năm ngoái từ Kerala ở Ấn Độ, để theo đuổi bằng thạc sĩ quản lý kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Lincoln.

Daoud Nadi là nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính. Ông sinh ra ở Afghanistan, nhưng đã chuyển gia đình đến New Zealand vào những năm 1980.

Ông là một kỹ sư, được cho là có tình yêu với những chiếc xe cổ, nhưng khi nghỉ hưu, ông là một nhà lãnh đạo cộng đồng ở New Zealand. Ông là chủ tịch của một hiệp hội Afghanistan địa phương và là người ủng hộ nổi tiếng của các nhóm di cư khác. Ông Daoud Nadi đã nhào ra che chắn cho mọi người khi sát thủ xả những loạt súng đầu tiên.

Naeem Rashid ban đầu đến từ Abbottabad ở Pakistan. Ông là một giáo viên ở Christchurch. Ông đã cố gắng ngăn chặn tay súng nhưng bị thương nặng. Ông ta được đưa đến bệnh viện và chết sau đó.Ông đang được ca ngợi như một anh hùng.

Toàn bộ vụ thảm sát làm 50 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương đã được tên sát nhân máu lạnh quay toàn bộ tội ác và phát trực tiếp lên Facebook.

Thiện Nhân

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/50-nan-nhan-vu-xa-sung-christchurch-va-hiem-hoa-cua-chu-nghia-da-trang-thuong-dang-1292/