50 người ở trần đi xem triển lãm tranh khỏa thân

Triển lãm khỏa thân tại bảo tàng Pedro Nel Gomez thuộc thành phố Medellin, Colombia cho phép khách không mặc đồ.

Theo The Sun, hơn 50 người đã được mời tới dự triển làm khỏa thân có tên "el desnudo, manifiesto y libertad" (khỏa thân, biểu hiện và tự do).

Theo đó, những người đến tham dự triển lãm ảnh khỏa thân cũng không mặc gì để thưởng thức những tác phẩm của họa sĩ Pero Nel Gomez - một kỹ sư, họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng người Colombia qua đời năm 1984.

Hơn 50 người khỏa thân đi lại ngắm nhìn những bức tranh khỏa thân.

Hơn 50 người khỏa thân đi lại ngắm nhìn những bức tranh khỏa thân.

Họ có thể tự do đi lại xung quanh bảo tàng trong tình trạng không một "mảnh vải che thân" để ngắm nhìn 120 bức tranh khỏa thân ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Ý tưởng này được đưa ra nhằm tìm về sự sơ khai của tự nhiên và tìm kiếm một mối liên hệ của con người với sự khỏa thân. Đó cũng chính là chủ đề của buổi triển lãm.

Buổi triển lãm cũng được nhiều phương tiện truyền thông địa phương đưa tin trong khuôn khổ cho phép của bảo tàng và những người tham dự. Sự kiện được bảo tàng phối hợp tổ chức cùng Cộng đồng những người khỏa thân Otro Cuento với khoảng 800 thành viên.

Ý tưởng này được đưa ra nhằm tạo sự gần gũi với tự nhiên và tìm kiếm mối liên hệ với chủ đề buổi triển lãm.

Hồi tháng 5, một sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại bảo tàng Palais de Tokyo, Pháp.

Cuộc triển lãm mang tên "Discorde, fille de la nuit" cho phép những người tham gia có thể khỏa thân đi lại trong bảo tàng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể không mặc đồ trong một quãng thời gian nhất định theo quy định. Sau đó, nếu muốn tiếp tục, những người tham gia sẽ phải mặc đồ lại như bình thường.

Băng Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/50-nguoi-tran-truong-di-xem-trien-lam-tranh-khoa-than-487847.html