57 công dân đầu tiên từ Hàn Quốc về Đà Nẵng rời khu cách ly

Sáng 9/3, loạt công dân đầu tiên từ Hàn Quốc về Đà Nẵng được cách ly tại khu Đồng Xanh Đồng Nghệ 14 ngày trước chuẩn bị hành trang về nhà trong niềm vui khôn tả.

Ngày 9/3, 57 công dân từ Hàn Quốc trở về Đà Nẵng ngày 24/2 hết hạn cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Đồng Xanh Đồng Nghệ). Họ được kiểm tra sức khỏe lần cuối để làm thủ tục rời khu cách ly. Tất cả đều không sốt, không ho, đủ điều kiện trở về với gia đình.

Các công dân từ Hàn Quốc trở về chuẩn bị đo thân nhiệt lần cuối để làm thủ tục rời khỏi khu cách ly.

Chị Hồ Thị Thủy (SN 1993, du học sinh tại TP Daegu, Hàn Quốc) cho biết, chị và người yêu sinh sống tại Hàn Quốc, cùng trở về và cách ly tại trung tâm trong 14 ngày. Tuy không gian sinh hoạt gần nhau nhưng cả hai chấp hành nghiêm quy định, chỉ liên lạc qua tin nhắn, video call chứ không gặp mặt.

Chúng tôi ý thức được khả năng lây lan của Covid-19 nên chấp hành nghiêm nội quy do trung tâm đề ra. Dù không gặp trực tiếp, tôi và và bạn trai vẫn có thể liên lạc với nhau bằng nhiều cách nên không thấy cô đơn”, chị Thủy chia sẻ.

Anh Nguyễn Cao Khương Duy, hành khách cùng chuyến bay từ Daegu, cho biết, anh từng rất lo lắng khi biết mình sẽ phải cách ly. Tuy nhiên sau 14 ngày trong trung tâm, anh nhận ra tâm lý bình tĩnh ứng phó với dịch mới là điều quan trọng nhất.

Mình thấy các anh bộ đội hỗ trợ rất tốt, từ làm sim điện thoại, cho mượn đàn guitar, bóng đá… đến đo thân nhiệt 2 lần/ngày và chữa trị các bệnh thông thường", anh Duy nói và gửi thông điệp đến mọi người rằng nếu ai cũng có ý thức tự giác khai báo, chấp hành quy định cách ly thì dịch Covid-19 sẽ không còn quá đáng sợ.

Sắp xếp tư trang chuẩn bị về quê.

Ông Nguyễn Văn Sà (SN 1953, quê Bạc Liêu), người lớn tuổi nhất trong 57 công dân hoàn thành đợt cách ly này cho biết, con cháu đã mua sẵn vé máy bay cho ông về quê.

“Sống với các cháu ở đây lâu ngày, xem mấy đứa như con, giờ xa chắc cũng nhớ lắm. Mong mọi người hãy vì mình, vì cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành khai báo và cách ly nếu có tiếp xúc với người bệnh hoặc về từ những vùng có dịch”, ông Sà nói.

Võ Phương Thủy (SN 2000, quê Hà Tĩnh) tâm sự, cô rất vui khi hoàn thành 14 ngày cách ly, chuẩn bị thu xếp tư trang để về quê: "Về quê rồi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm. Những ngày sống ở đây, chúng tôi coi nhau như anh chị em trong nhà, động viên nhau thực hiện tốt quy định và thật mừng là tất cả đều an toàn".

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho hay, quá trình tổ chức phục vụ bảo đảm hậu cần cho các công dân cách ly được thực hiện rất tốt. Đặc biệt, có sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng quân y với Sở Y tế TP Đà Nẵng và Y tế huyện Hòa Vang trong suốt quá trình kiểm tra sức khỏe.

Chúng tôi có kế hoạch cho xe chở 57 công dân này cùng toàn bộ hành lý ra sân bay, bến xe để đăng ký vé đưa về quê. Về địa phương, các công dân trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho địa phương và gia đình để người dân được yên tâm”, Đại tá Vinh cho biết.

Nhắn tin vui về với gia đình.

Cũng theo ông Vinh, kinh nghiệm từ đợt cách ly này giúp lực lượng quân đội làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đối với những công dân còn ở lại, sẵn sàng các phương án đón nhận công dân ở các nước có dịch trở về “với tinh thần phục vụ tận tâm và chu đáo nhất, để công dân yên tâm ở đơn vị quân đội như nhà mình”.

Video: Cận cảnh khu cách ly Đông Xanh Đồng Nghệ Đà Nẵng - VTC News

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/57-cong-dan-dau-tien-tu-han-quoc-ve-da-nang-roi-khu-cach-ly-ar532280.html