6.000 km và sự cuồng nhiệt của những cổ động viên Argentina

Khoảng 20.000 cổ động viên Argentina tới sân mỗi khi La Albiceleste thi đấu tại World Cup lần này. Ở bên ngoài, các cổ động viên đội bóng Nam Mỹ cũng không kém phần cuồng nhiệt.

Cô gái đi nhờ 6.000 km đến Nga để xem tuyển Argentina thi đấu

Agustina Murúa đã đi nhờ trong suốt 2 tháng rưỡi qua để tới được nước Nga coi tuyển Argentina thi đấu.

Sắc trắng xanh của hàng nghìn cổ động viên Argentina đã ùa tới thị trấn nhỏ này. Người đi nhờ xe, người chạy xe đạp qua nhiều nước, người bay thẳng tới Moscow. Và kể cả không có vé vào trận thì đó cũng không thành vấn đề.

Với họ, những cổ động viên La Albiceleste, điều quan trọng là chỉ cần được gần với đội tuyển của mình, được nhảy múa cùng nhau mỗi lần đội ra quân, được chứng kiến khoảnh khắc Argentina một lần nữa vô địch sau 32 năm chờ đợi – từ cái ngày Maradona chói sáng ở Azteca của Mexico năm nào.

Federico Javier Manes (phải) trò chuyện với hai cổ động viên khác đã đạp xe gần một tháng nay từ Madrid để tới Nga coi bóng đá. Ảnh: Thanh Tuấn.

Những gã cuồng bóng đá

Thị trấn nhỏ Bronnitsy tôi đến vốn là nơi yên tĩnh và có phần hẻo lánh. Cách trung tâm Moscow 60-70 km về phía nam, thị trấn êm đềm bên sông Moskva có trung tâm tập luyện nhỏ và nổi tiếng với một số sản phẩm đóng gói. Con đường tới thị trấn lúp xúp những ngôi nhà gỗ cũ màu mà dân thành phố thường ra đây nghỉ cuối tuần. Thời gian còn lại, Bronnitsy hầu như vắng bóng sự sôi động của cuộc sống đô thị.

Nhưng những ngày này, thị trấn đang chứng kiến khung cảnh khác: hàng trăm cổ động viên Argentina ùa tới đây mỗi ngày. Họ tụ tập bên ngoài cổng của khu tập luyện Bronnitsy, nơi tuyển Argentina đồn trú tại World Cup để hò hét, nhảy múa. Những bài hát về tình yêu đội tuyển, về khát khao chiến thắng, về những khoảnh khắc bàn thắng ghi vào phút chót hay những lời ca ngợi cho người hùng của họ: Lionel Messi.

Khi số lượng cổ động viên lên quá đông, cảnh sát lập nhiều trạm kiểm soát từ phía ngoài đường quốc lộ cách đó gần 3 km. Để đi vào sân tập của tuyển Argentina chiều 11/6, chúng tôi phải đi qua bốn trạm kiểm soát an ninh gắt gao.

“Tôi là gã cuồng bóng đá (fanatic)”, Federico Javier Manes nói khi tôi gặp anh ở ngoài trung tâm chỉ một ngày sau khi tuyển Argentina hạ cánh. Anh chàng nha sĩ 28 tuổi đến từ Baricoche đã xin nghỉ để có thể đi theo đội tuyển Argentina từ khi chuẩn bị cho đến World Cup lần này.

Khi chúng tôi gặp, Manes mặc trang phục đỏ trắng của Estudiantes de la Plata cùng túi hành lý lớn cho chuyến hành trình một tháng này. “Tôi dành dụm cả năm để có thể đi World Cup lần này”. Cùng anh lúc đó có hai người bạn Argentina đã đạp xe từ Madrid qua Nga suốt mấy tuần nay.

Những câu chuyện như Manes không phải hiếm. Dường như rất nhiều cổ động viên Argentina coi việc đi theo đội bóng Xanh-Trắng của mình như một mệnh lệnh và mỗi mùa World Cup, họ sẽ lại lên đường. Theo ước tính của liên đoàn bóng đá nước này thì sẽ có ít nhất 20.000 cổ động viên Argentina có mặt mỗi trận khi La Albiceleste ra sân tại World Cup.

Dù rất ít người có cơ hội được vào gần để coi tập luyện hay thi đấu, những cổ động viên này vẫn hàng ngày xuất hiện trước cổng doanh trại của tuyển Argentina. Ảnh: Thanh Tuấn.

Đã chuẩn bị cho World Cup Qatar

Esteban Agustin Carlini làm nông tại một trang trại lớn ở Rosario. Những tấm hình anh chia sẻ với tôi là cánh đồng cỏ bát ngát cùng đàn ngựa và bò mà trang trại anh có. Sở thích của anh là thuần phục những con bò đực bất kham, ngắm đồng cỏ lớn, nhảy múa và… đi theo đội tuyển của mình.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường ngắt quãng khi thỉnh thoảng Carlini và nhóm bạn sẽ hát hoặc nhảy một bài. Lúc thì là quốc ca Argentina (mà Carlini đòi tôi đáp lễ bằng bài quốc ca Việt Nam), khi thì là điệu nhảy Khorovod truyền thống của nông dân Nga.

Giống như nhiều cổ động viên khác ở Argentina, tới mùa World Cup, Carlini lên đường. Carlini nói với tôi World Cup là sự kiện mà người Argentina trông chờ suốt cả 4 năm trời. “Ngay khi một World Cup vừa kết thúc thì chúng tôi đã nghĩ về World Cup tiếp theo,” anh nói. “Ngay từ giờ tôi đã nghĩ tới việc lên kế hoạch cho Qatar 2022 rồi”.

Quang cảnh ở trang trại của Esteban Agustin Carlini ở Rosario, Argentina. Ảnh: NVCC.

Carlini đã có mặt ở Brazil 4 năm trước khi tuyển Argentina thua tức tưởi với bàn thắng của Mario Gotze ở phút bù giờ thứ 113. Nếu trước đó Gonzalo Higuain không bỏ lỡ vài cơ hội mười mươi, lịch sử hẳn đã theo một ngã rẽ khác.

Với lần này, anh tin tưởng rằng Argentina với Messi có thể chiến thắng. “Messi sẽ giành cúp vàng, anh ấy xứng đáng như vậy”. Với Carlini, câu hỏi Messi hay Maradona hoàn toàn không ý nghĩa vì đơn giản “Messi là cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại”.

Hành trình "đi nhờ" 6.000 km

Hành trình của cô gái Agustina Murúa từ thị trấn nhỏ San Nicolas de los Arroyos lại khác hẳn. Cô huấn luyện viên bơi với khuôn mặt xinh xắn đã bay vé giá rẻ từ Argentina tới Đan Mạch trước khi đi hành trình dài suốt hơn 2 tháng rưỡi đi nhờ xe qua Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia. Chặng cuối cùng của cô là 11 tiếng trên chiếc xe tải thùng tới Moscow cách đây 5 ngày.

“Tôi chưa có vé về, tôi cũng chưa biết sẽ làm gì tiếp nhưng tôi cứ đến đây vui đã”, cô gái mặc chiếc áo số 10 của Messi giải thích với tôi khi đang nhảy múa cùng nhóm cổ động viên Argentina ngoài sân. Chốc chốc những tiếng hô “Messi, Messi” lại được hô vang.

Agustina Murúa đã đi nhờ trong suốt 2 tháng rưỡi qua để tới được nước Nga coi tuyển Argentina thi đấu. Ảnh: Thanh Tuấn.

“Tôi hy vọng Argentina và Messi sẽ giành cúp vàng. Đã quá lâu rồi mà tuyển chúng tôi chưa có cúp vàng”, cô gái mặc chiếc áo số 10 nói.

Lần cuối cùng mà đội tuyển áo trắng xanh đoạt cúp vàng đó là kỳ World Cup chói sáng của Diego Maradona cách đây 32 năm ở Mexico. Hai lần vào chung kết sau đó, Argentina đều thất bại trước tuyển Đức: một lần là với quả phạt penalty đầy tranh cãi năm 1990 và lần thứ hai là gần cuối hiệp phụ tại Brazil năm 2014.

Điều này giải thích lý do vì sao mà những cổ động viên Argentina này không giấu vẻ hằn học với những “cỗ xe tăng”. “Đội Đức đúng là không ưa được”, anh nha sĩ Manes cười nói với tôi.

Hành trình của những vũ công tango sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Iceland hôm 16/6 trước khi gặp những đối thủ rắn hơn là Croatia hôm 21/6 và Nigeria vào ngày 26/6 tới.

Agustina Murúavà những cổ động viên từ Argentina. Ảnh: Thanh Tuấn.

Manes nghĩ tuyển Argentina lần này không còn mạnh được như đội hình 2014 mà từng vào tới trận chung kết nữa. Anh nghĩ đó là thế hệ mạnh nhất trong những năm gần đây.

“Năm nay sẽ khó khăn hơn cho Messi”, anh nói.

Nhưng có vẻ Liên đoàn bóng đá Argentina thì không nghĩ vậy. Họ đã chuẩn bị 3 tấn lương thực chở sang Nga để chuẩn bị cho đội tuyển.

Và dù bất kể kết quả thế nào, họ vẫn biết sẽ có 20.000 khán giả trên sân và hàng triệu cổ động viên áo trắng – xanh khác vẫn nhiệt thành cổ vũ họ.

Thanh Tuấn (từ Bronnitsy)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6000-km-va-su-cuong-nhiet-cua-nhung-co-dong-vien-argentina-post850965.html