6 môn thể thao hung bạo, đổ máu nhất

Võ Pankration, venatio, naumachia... là những môn thể thao đổ máu khiến con người hiện đại kinh hoàng về thế giới cổ đại.

6. Bóng Mesoamerican: Đây là môn thể thao chính thống của người Mexico cổ xưa mà người Maya gọi là “pitz”. Vì không có từ nào trong tiếng Anh có thể lột tả hết tính hung bạo của trò chơi nên được tạm gọi là “Mesoamerican Ballgame”.

6. Bóng Mesoamerican: Đây là môn thể thao chính thống của người Mexico cổ xưa mà người Maya gọi là “pitz”. Vì không có từ nào trong tiếng Anh có thể lột tả hết tính hung bạo của trò chơi nên được tạm gọi là “Mesoamerican Ballgame”.

Bóng Mesoamerican khá giống với bóng chuyền, ngoại trừ việc quả bóng nặng 9 pound (hơn 4 kg) bằng cao su nguyên chất và chém đầu. Người chơi phải giữ quả bóng nảy mà không được dùng khuỷu tay, cẳng tay, hông và chày hay gậy để chơi bóng. Nếu người chơi đánh bóng vào tường của bên đối phương thì được tính điểm. Nếu người chơi để bóng chạm xuống đất quá 2 lần thì họ bị trừ điểm. Trò chơi có vòng cuối cùng cho đám đông xem. Bất cứ đội nào trong hai đội thi đấu có thể giành chiến thắng ngay lập tức nếu họ ném bóng qua cái vòng nằm dọc treo rất cao.

Trò chơi điên rồ như thế nào? Hãy xem phần kết của mỗi trò chơi: người thắng sẽ được tổ chức ăn mừng chiến thắng với cô gái Mesoamerican yêu thích body- painting, còn đội thua cuộc bị chặt đầu. Các di chỉ còn lại đến ngày nay cho thấy nhiều thành phần bị chặt đầu sau cuộc chơi như: người thuyền trưởng, người chơi đối đầu với nhau hay thâm chí cả đội thắng cũng bị chặt đầu. Dù là ai trong cuộc đấu thì vẫn phải có đổ máu.

5. Kéo da : Trò chơi có hình thức giống như trò kéo co. Tuy nhiên, thay vì người chơi dùng một chiếc dây thừng thì họ dùng những tấm da động vật. Và người chơi là những tên cướp biển.

Trò chơi điên rồ như thế nào?Những tên cướp biển luôn gắn với những cảnh giết người, đốt nhà và hiếp dâm. Vì vậy, trò kéo da diễn ra bên cạnh ngọn lửa rừng rực mà những tên cướp biển đốt làng họ vừa cướp bóc. Người thắng cuộc có quyền cướp bóc và hiếp dâm những người phụ nữ trong làng, còn những người thua cuộc bị ném vào ngọn lửa đốt làng.

4. Venatio: Trong trò chơi vào năm 54 trước công nguyên ở Roma này, người chơi là những nô lệ bị bắt ép phải trình diễn trước đám đông. Những người trong cuộc chơi phải đối mặt với quái vật Carthage, trong tiếng Anh hiện đại là “the Beast of Carthage” được dịch là 20 con voi khiếp sợ.

Trò chơi điên rồ như thế nào? Những người nô lệ đều phải chiến đấu với những con voi chết tiệt trong nỗi sợ hãi vì họ biết rằng đây là trò đấu sĩ chết người với 2 % cơ hội sống sót. Do chất chứa nỗi hận thù với tướng Hanniabal, người Roman chơi trò venatio thường xuyên đến mức làm tuyệt chủng voi Bắc Phi.

3. Võ Pankration: Dù người Hy Lạp cổ đại luôn cho rằng, họ là những người tạo ra nền văn minh phương Tây rực rỡ, nhưng họ cũng sáng tạo ra môn thể thao “tàn bạo” được gọi là Pankration. Môn thể thao này khá giống với môn MMA (Mixed Martial Arts là môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương).

Tuy nhiên, võ Pankration lại gần như không có luật, ngoại trừ không được cắn nhau và móc mắt đối thủ, không có vòng đấu, không có thời gian nghỉ trong trận và chỉ có thể đánh đối thủ gần như chết. Nếu đối thủ mà bạn đang thi đấu vô tình chết trong trận đấu thì bạn bị tước quyền thi đấu và người chết sẽ được tuyên bố chiến thắng.

Hơn nữa, theo đúng tinh thần thượng võ của người Hy Lạp cổ xưa, những người tham gia thi đấu phải trong tình trạng “nuy”. Chính vì vậy mà dẫn tới những đòn khóa tai hại chết người.

2. Cuộc đấu của những người thuyền chài: Hai đội các chàng trai sẽ chèo thuyền ra sông Nile và dùng mái chèo đánh bại những thứ “rác rưởi” trên đường đi giống những đấu sĩ La Mã. Nếu họ chết có nghĩa là họ thua.

Trò chơi điên rồ như thế nào? Tất nhiên, có rất nhiều nguy hiểm rình rập các chàng trai trên đường như hà mã mà chỉ được dùng các mái chèo bằng gỗ. Môn thể thao đổ máu rất nhiều do họ còn gặp cả cá sấu. Tuy nhiên, cá sấu lại là con vật linh thiêng ở Ai Cập cổ đại nên họ chỉ còn cách hiến dâng mình cho cá sấu ăn thịt. Bởi vì, nếu họ chống chọi lại với cá sấu bằng mái chèo, họ sẽ phải nhận hình phạt bằng dùi cui cho tới chết. Nếu muốn sống, các chàng trai chỉ có thể chạy thoát bằng cách bơi nhục nhã vào bờ.

Phần thưởng cho đội thắng cuộc là sự phục vụ của nhiều phụ nữ ăn diện những bộ trang phục mới nhất, trong đó có cả những bộ trong suốt và bikini.

1. Naumachia: Người La Mã gọi trò này là naumachia ( được dịch là naval warfare thủy chiến) do trò chơi diễn ra ở một khán đài vòng có nước và tàu chiến như thật. Những trận chiến được dựng lại từ những trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử. Số lượng người tham gia có thể lên đến hàng nghìn người như một trận chiến thật sự.

Không giống như chiến trường, trò chơi không có gì để thấm máu chảy trên các khoang tàu. Vì vậy, máu cứ chảy tràn ra ngoài các con tàu. Người xem nhìn các “người chơi” trượt ngã trên máu của họ. Việc tìm vài nghìn người sẵn sàng chơi trò bạo lực như vậy quả không hề dễ chút nào. Vì vậy, phần lớn trong số người tham gia là nô lệ chết vì thú tiêu khiển của con người.

Theo Đàm Thị Lan/Kiến thức

Theo Đàm Thị Lan/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/6-mon-the-thao-hung-bao-do-mau-nhat/20191015084103663