6 phim Hàn năm 2021 'đầu voi đuôi chuột' khiến khán giả ức chế

Mặc dù có phần mở đầu hết sức ấn tượng và giữ chân được khán giả ở các tập tiếp theo, nhưng càng về sau những phim này lại càng lộ rõ khuyết điểm, đặc biệt là kết thúc khó hài lòng người xem.

Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu - Phần 3): Bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc ra mắt từ năm 2020 và kéo dài qua ba mùa đến năm 2021 có lẽ là tác phẩm gây thất vọng nhất mặc dù tỷ suất người xem của phim cũng rất cao. Xuyên suốt các phần biên kịch của “Penthouse” đã không ngừng làm một số nhân vật “chết đi sống lại” cùng các tình tiết phi lý, khó hiểu để đến cuối cùng dù họ ở phe phản diện hay chính diện đều phải chịu kết cục bi thảm.

Squid Game (Trò chơi con mực): Nằm trong top những phim thành công nhất được chiếu trên nền tảng Netflix, tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong-hyuk vẫn khiến không ít người xem phải tranh cãi về cái kết hết sức lấp lửng. Tuy nhiên khán giả cũng cho rằng đây là kết thúc hợp lý bởi nó hứa hẹn sẽ mở ra phần tiếp theo của phim nhằm giải quyết những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Jirisan (Bí ẩn Núi Jiri): Tựa phim đánh dấu màn tái xuất của “nữ hoàng rating” Jeon Ji Hyun. Nhiều người mong đợi vào màn hợp tác giữa cô (vai JYi Kang) và nam diễn viên Hyun Jo (vai Joo Ji Hoon) cùng những khoảnh khắc tình cảm của hai người. Tuy nhiên, bộ phim khiến người xem thất vọng về màn diễn xuất của cặp đôi chính. Bộ phim vì vậy cũng chỉ có tỷ suất người xem nằm ở mức an toàn.

Youth of May (Tuổi trẻ của tháng Năm): Tác phẩm lấy bối cảnh lịch sử với những sự kiện bi kịch ở Hàn Quốc những năm 1980 khiến khán giả không khỏi day dứt với tình yêu của cặp nhân vật chính là chàng sinh viên y khoa Hwang Hee-tae (Lee Do-hyun) và y tá Kim Myung-hee (Go Min-si). Thậm chí cái kết của phim còn bị đánh giá là quá bi thảm khi phải mất tới hàng chục năm sau, Hee Tae mới tìm được Myung Hee, lúc này chỉ còn là một bộ hài cốt.

Mouse (Kẻ săn người): Không chỉ những tựa phim tình cảm mới khiến người xem rơi lệ, mà siêu phẩm kinh dị, trinh thám có sự tham gia của Kyung Soo Jin cũng khiến khán giả khóc cạn nước mắt. Cái kết của “Mouse” đúng chuẩn "giết người đền tội". Song, một số ý kiến cho rằng biên kịch đã quá tàn nhẫn khi đẩy số phận nhân vật chính vào bước đường cùng.

My Name (Tên tôi): Nối gót thành công của “Squid Game”, "My Name" cũng có thành tích khá ấn tượng sau khi ra mắt xoay quanh hành trình trả thù của cô nàng Ji Woo (Han So Hee). Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng tựa phim này càng về sau thì lại càng lộ rõ nhiều lỗ hổng. Đơn cử như chi tiết "tiễn đưa" người yêu của nữ chính. Một số khán giả cho rằng đây chính là chất xúc tác để Ji Woo quyết tâm trả thù cho cha, nhưng số khác thì cho rằng chi tiết này vô cùng thừa thãi, phi lý và không cần thiết phải lồng ghép vào phim.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/6-phim-han-nam-2021-dau-voi-duoi-chuot-khien-khan-gia-uc-che-post172398.html