6 thắng 7 trên chấm luân lưu, cầu thủ trường Lý Thánh Tông khóc nức nở

Kết thúc loạt luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ THPT Lý Thánh Tông ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự giải tỏa căng thẳng sau quãng thời gian dài đằng đẵng phải chiến đấu thiếu người trước một THPT Hoài Đức B đầy khát khao.

 Chiều 3-11, THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) đụng độ THPT Hoài Đức B tại lượt trận cuối cùng của vòng 1/32.

Chiều 3-11, THPT Lý Thánh Tông (áo đỏ) đụng độ THPT Hoài Đức B tại lượt trận cuối cùng của vòng 1/32.

Sau những gì đã thể hiện từ đầu giải của cả hai, đây được đánh giá là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất của vòng.

Đúng như dự đoán, hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn, ngập tràn cung bậc cảm xúc.

Sự quyết tâm, có thời điểm có phần quyết liệt là điều cầu thủ hai đội thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao, với những đòn ăn miếng trả miếng cũng nhiều pha xử lý ngẫu hứng, đậm chất kỹ thuật của cả hai đội.

Cầu thủ THPT Hoài Đức B thể hiện sự khéo kéo trong một pha qua người.

Khi trận đấu chưa trôi qua được 10 phút, các cầu thủ THPT Hoài Đức B bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ công Trần Quang Thịnh (số 12).

Bàn thắng giúp các cầu thủ áo vàng có lợi thế tinh thần rất lớn.

Thế nhưng với bản lĩnh cùng sự lì lợm thường thấy, THPT Lý Thánh Tông một lần nữa cho thấy họ không bao giờ bỏ cuộc.

Các cầu thủ áo đỏ kiên trì với các phương án tấn công hòng tìm bàn gỡ.

Có thời điểm, họ thể hiện sự nôn nóng.

Thế nhưng khoảng thời gian giữa trận, THPT Lý Thánh Tông đã có điều mình muốn khi Nguyễn Trung Hiếu (số 15) ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ áo đỏ ăn mừng bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Chỉ hai phút sau bàn gỡ, THPT Lý Thánh Tông chỉ còn thi đấu với 6 người, khi đội trưởng Nguyễn Hoàng Thành (số 6) phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, THPT Lý Thánh Tông với bất lợi về nhân sự đã phải rất vất vả trước các pha tấn công dồn dập bên phía đối phương.

Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, hai đội bóng vào loạt luân lưu nghẹt thở...

...trước sự chứng kiến, cổ vũ và hồi hộp của rất đông khán giả trên khán đài.

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ, khi đồng đội của họ thực hiện lượt sút.

Cầu thủ THPT Hoài Đức B buồn bã khi sút hỏng.

Thế nhưng ngay sau đó, thủ môn của Hoài Đức B cũng hóa giải cú sút của một cầu thủ THPT Lý Thánh Tông.

Sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm, nhiều cầu thủ không dám theo dõi lượt sút kế tiếp.

Với ít hơn một lần sút hỏng, THPT Lý Thánh Công chiến thắng luân lưu 3-2, tổng tỷ số 4-3.

Cầu thủ và cổ động viên THPT Lý Thánh Tông vỡ òa cảm xúc chiến thắng.

Nhiều người trong số họ đã bật khóc nức nở...

...những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự giải tỏa căng thẳng sau quãng thời gian đằng đẵng phải chiến đấu thiếu người trước một đối thủ đầy khát khao.

Nỗi buồn vô tận của THPT Hoài Đức B. Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại giải nhưng chỉ thiếu một chút may mắn đã phải nói lời chia tay giải.

Cầu thủ THPT Lý Thánh Tông tiến tới bắt tay, động viên các 'đồng nghiệp' bên phía THPT Hoài Đức B. Một hình ảnh đẹp khép lại trận đấu mãn nhãn, cảm xúc nhất nhì vòng 1/32.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-6-thang-7-tren-cham-luan-luu-cau-thu-truong-ly-thanh-tong-khoc-nuc-no/831336.antd