75 năm - Vang mãi khúc quân hành

Những lời ca, tiếng hát trong Chương trình nghệ thuật 'Hát mãi khúc quân hành' lần thứ 4 năm 2019 với chủ đề 'Vì nhân dân quên mình', diễn ra tối 17-12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, nhân lên niềm tự hào về lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đầy vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng.

Chương trình do Báo QĐND tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2020), mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND, Trưởng ban tổ chức chương trình.

 Hát múa "Vì nhân dân quên mình" Ảnh: Thái Hưng

Hát múa "Vì nhân dân quên mình" Ảnh: Thái Hưng

Hát về những chiến công thầm lặng

“Vừng đông đã hửng sáng/ Núi non xanh ngàn trùng xa/ Tổ quốc bao la hiền hòa/ Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao…”, những lời ca, vũ điệu mở màn hùng tráng, rộn ràng trong liên khúc hát múa “Tiến bước dưới quân kỳ” (Doãn Nho), “Vì nhân dân quên mình” (Doãn Quang Khải) và ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” (Huy Thục) qua phần thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã đưa khán giả về miền ký ức một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc ta.

Qua phóng sự “Tiến bước dưới quân kỳ”, khán giả như được nhân lên niềm tự hào về QĐND Việt Nam anh hùng, về những chiến sĩ Vệ quốc quân, những anh Bộ đội Cụ Hồ đã vì miền Nam ruột thịt, vì Tổ quốc thống nhất đã anh dũng chiến đấu, hy sinh “cho quê ta hết giặc, bao em thơ yên ngủ”, vì hạnh phúc, tự do của nhân dân và sự trường tồn của đất nước. Đó cũng là nội dung của các ca khúc “Đoàn Vệ quốc quân” (Phan Huỳnh Điểu), là tiết mục đàn bầu sâu lắng “Vì miền Nam” (Huy Thục) và “Bài ca bên cánh võng” (Nguyên Nhung).

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, công ơn của những người mẹ, người vợ đã hy sinh những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc được tôn vinh; những anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ QĐND Việt Nam suốt đời tận trung với nước, với dân được tái hiện chân thực bằng âm nhạc qua các ca khúc: “Vọng phu” (nhạc Lê Minh Sơn, thơ Việt Dũng), “Người chiến sĩ ấy” (Hoàng Vân)... Những lời ca lắng đọng đầy cảm xúc qua phần thể hiện của NSƯT Hồng Hạnh và NSND Quang Thọ đã chạm tới trái tim người nghe.

Dõi theo chương trình, cựu chiến binh Nguyễn Quang Thế, 70 tuổi (Đội Cấn, Hà Nội) bồi hồi nhớ về những kỷ niệm một thời hoa lửa cả dân tộc trùng trùng ra trận, đạp bằng gian khó, vượt lên chiến tranh khốc liệt để "rũ bùn, đứng dậy sáng lòa", mang lại độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Ông Thế bày tỏ: “Tôi rất tự hào về những năm tháng đã qua mà bản thân mình đóng góp một phần xương máu, công sức và tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay hiểu và tự hào, biết ơn những hy sinh, tinh thần chiến đấu dũng cảm của thế hệ cha ông đi trước”.

Hát múa "Tổ quốc gọi tên mình". Ảnh: Thái Hưng

Thắm tình đoàn kết quân dân

Đoàn kết quân dân là truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. QĐND Việt Nam đã thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân là “nền tảng”, là “cha mẹ” của bộ đội”. Những hình ảnh tư liệu chân thật trong phóng sự “Vì nhân dân quên mình” ở phần hai chương trình đã giúp khán giả hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp, đầy tự hào của quân đội và nhân dân ta.

Truyền thống tốt đẹp ấy được thể hiện sinh động qua các ca khúc đi cùng năm tháng: “Xuân chiến khu” (Xuân Hồng), “Bộ đội về làng” (nhạc Lê Yên, thơ Hoàng Trung Thông), “Khâu áo gửi người chiến sĩ” (Nguyễn Đức Toàn), “Ở hai đầu nỗi nhớ” (Phan Huỳnh Điểu) qua phần thể hiện của tốp ca nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, NSND Thu Hiền, ca sĩ Anh Thơ. Khán phòng Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ như lay động nhịp đập xốn xang, đầy thổn thức cùng những lời thơ da diết về “Quê hương” (Giang Nam) qua giọng ngâm truyền cảm của NSND Vương Hà.

Sống mãi những giai điệu tự hào

Trong dòng chảy của những giai điệu bất hủ, người nghe được dẫn dắt đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những ca khúc hùng tráng: “Hà Nội-Huế-Sài Gòn” (nhạc Hoàng Vân, lời Lê Nguyên), “Đất nước tình yêu” (Lệ Giang), “Bâng khuâng Trường Sa” (thơ Nguyễn Thế Kỷ, nhạc Lê Đức Hùng) và “Tổ quốc gọi tên mình” (nhạc Đinh Trung Cẩn, lời thơ Phan Quế Mai). Các tác giả âm nhạc và các nghệ sĩ, ca sĩ đã thật sự đem đến cho khán giả tại nhà hát và người xem truyền hình những cung bậc cảm xúc tự hào, sâu lắng, làm đẹp thêm giá trị lịch sử vĩnh hằng mà nhân dân, Quân đội ta đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu, ban tổ chức chương trình trao quà tặng các đơn vị quân đội. Ảnh: PHẠM THÁI HƯNG

Qua 4 mùa tổ chức thành công, Chương trình nghệ thuật “Hát mãi khúc quân hành” đã trở thành điểm hẹn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Với chủ đề “Vì nhân dân quên mình”, nét mới của chương trình năm nay là được xây dựng phong phú với nhiều màn hát múa và các ca khúc ngợi ca truyền thống tốt đẹp, quá trình chiến đấu, trưởng thành đầy vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng với cách dàn dựng, hòa âm phối khí mới mẻ. Chương trình tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Vương Hà, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hồng Hạnh, ca sĩ Anh Thơ…

Mỗi lần nhận được lời mời tham gia chương trình do Báo QĐND tổ chức, NSƯT Việt Hoàn đều đón nhận bằng tình cảm trân trọng nhất, sự chuẩn bị chu đáo nhất. NSƯT Việt Hoàn chia sẻ: “Những bài hát cách mạng vốn đã ngọt ngào, đẹp đẽ nhưng khi được dàn dựng theo một kịch bản chuyên nghiệp và diễn ra trong không khí cả nước chung vui với Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng thì chương trình lại càng đặc biệt hơn".

Còn với NSND Vương Hà, chị tâm sự: "Được tham gia một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ "gạo cội" như “Vì nhân dân quên mình” là một niềm vinh dự lớn. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một cảm xúc riêng nhưng tất cả đều có một điểm chung là cháy hết mình để đóng góp cho khán giả những tiết mục đẹp như một lời tri ân sâu nặng tới thế hệ đi trước”.

Nhân dịp này, Báo QĐND và các nhà đồng hành cùng chương trình đã tặng quà, trao nhà tình nghĩa cho các đơn vị quân đội, gia đình chính sách với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tại chương trình, BTC cũng gửi những phần quà tới cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị: Sư đoàn Phòng không Hà Nội (Quân chủng Phòng không-Không quân), Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Bộ tư lệnh Đặc công), Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân (Bộ tư lệnh Hải quân), Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/75-nam-vang-mai-khuc-quan-hanh-605554