8 ca khúc thành 1 bản nhạc

Dân mạng đang mê mẩn với một bản nhạc được kết hợp hài hòa với nhạc điệu tưởng chừng trái ngược, rời rạc... thành một thể thống nhất và liên kết.

Bản mashup V-pop Hits 2013 do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thực hiện đã khởi đầu cho một trào lưu nghe nhạc của dân mạng Việt - Ảnh: chụp từ youtube

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bất ngờ tung ra bản nhạc dài 3 phút 48 giây nhưng có sự kết hợp của 8 ca khúc “hot” nhất V-pop năm 2013 là: Cơn mưa ngang qua, Thời gian sẽ trả lời, Tình yêu màu nắng, Đừng nhìn lại, Không cảm xúc, Anh muốn em sống sao, Em không quay về, Forever alone. Bản nhạc đã khuấy động cộng đồng mạng khi tạo được sự chú ý và thích thú của mọi người. Chẳng những được chia sẻ, xuất hiện khắp các mạng xã hội, nó còn nhận “bão like” rần rần từ thành viên của các diễn đàn âm nhạc, YouTube…

Phong cách có tên là mashup (mashup là thuật ngữ để chỉ việc ghép, hoặc tự hát lại - nhạc cover, các video hoặc bài hát không liên quan đến nhau trở thành một clip hay một bản nhạc hoàn chỉnh), xuất hiện trên thế giới cách đây hai năm. Theo đó, người thực hiện phải khéo léo sáng tạo để kết hợp những câu từ làm người nghe cảm nhận được sự hài hòa, logic.

Sau khi nghe bản nhạc trên, tại diễn đàn 4r.yan.vn, các thành viên đã tỏ vẻ bất ngờ. Thành viên Jinni_dinh thốt lên: “Ồ, các bài hát đâu có liên quan gì với nhau, chẳng thấy chút tương đồng gì mà cộng hưởng lại sao hay thế”, còn lelamhung thì hào hứng: “chất hơn quả đất, nghe rất ư là “phê”. Ngoài ra còn khá nhiều lời khen tặng như: “rất sáng tạo và độc đáo”, “quá đỉnh, tuyệt vời”…

Sự ra đời của bản nhạc thú vị này đã khởi đầu cho một trào lưu mới. Những người yêu nhạc cho rằng mashup chính là sản phẩm âm nhạc đặc sắc không nên bỏ qua, nên đã lục tung YouTube để kiếm tìm những bản nhạc với phong cách kết hợp độc đáo tương tự để thưởng thức.

Và thế là Pop Danthology 2012, bản mashup siêu ấn tượng với sự quy tụ của 50 ca khúc đình đám nhất năm 2012 như: Gangnam style, Payphone, Call me maybe… được thực hiện bởi nhạc sĩ, ca sĩ Daniel Kim (Canada) phối theo phong cách dance/pop; Poplove với sự góp mặt của các ca khúc được yêu thích: As long as you love me, Stronger…; hay Summer Pop Medley 2012, có sự xuất hiện của nhạc điệu các bài “bom tấn”: What makes you beautiful, Never ever getting back together…; và cả Hot Kpop 2013, bản mashup “80 ca khúc trong 1” của những ca khúc từng “làm mưa làm gió”: Do you love me, Kill Bill… được thực hiện bởi DJ Masa (Brazil)… vốn đã từng sở hữu hàng triệu lượt xem nay lại được dịp tăng vùn vụt.

Trên diễn đàn sannhac.com, Hoàng Anh lý giải nguyên cớ mashup khiến nhiều người thích thú: “Đó là vì nó tạo được sự bất ngờ, ai cũng nghĩ khi ghép nhiều ca khúc lại với nhau sẽ tạo ra một mớ hỗn độn. Nhưng họ đã biên tập tài tình, hút người xem vào chuỗi hình ảnh và âm thanh mê hoặc”. Bổ sung thêm trên trang vnav.vn, thành viên buitantai cho rằng khi kết hợp nhiều nhạc điệu cùng nhau như thế sẽ tạo nên một dòng chảy âm nhạc liên tục, khiến người nghe có cơ hội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thú vị.

Và điểm gây ấn tượng nhất của mashup, theo Duyên Anh, thành viên YouTube, đó là người nghe không chỉ được điểm danh lại các ca khúc nổi bật mà còn được xem lại những MV yêu thích.

Qua trao đổi của các thành viên diễn đàn forum.petalia.org, thì phong cách kết hợp nhạc này đã được du nhập vào Việt Nam hơn một năm nay với những bản mashup như: Tình ca phố, Thảm họa Vpop, Chiếc ô ngăn đôi trên phố xa… Tuy nhiên, đến khi sản phẩm của Nguyễn Hải Phong xuất hiện thì mashup mới được nhiều người biết đến.

Không ít ý kiến cho rằng mashup chính là remix. Tuy nhiên, trên Facebook, Việt Quang giải thích nó hoàn toàn khác nhau, bởi mashup sử dụng nhiều bài nhạc khác nhau với nội dung có thể không liên quan đến nhau, số bài không cố định, và thường sử dụng các ca khúc đình đám ở thời điểm hiện tại. Còn remix thực chất chỉ là một phiên bản khác của một bài nhạc gốc, các yếu tố của bài hát như lời hay nhạc nền được giữ nguyên nhưng được tái thiết lập theo một phong cách mới.

Bình luận:

* “Ai thấy hay chứ mình chẳng thích tí nào. Nồi này úp vung kia nghe thấy kỳ kỳ”. (Anh Dũng/Facebook)

* “Mashup là một bữa tiệc âm nhạc trọn vẹn với rất nhiều “sơn hào hải vị” khác nhau”. (levanba/YouTube)

* “Chất lừ! Nghe đã cả tai”. (vuquoctoan91/ forum.petalia.org)

* “Chắc làm cái này cũng kỳ công lắm đây”. (Hoàng Tuyển/YouTube)

Nhật Hạ

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/cong-nghe/8-ca-khuc-thanh-1-ban-nhac-84796.html