8 tiết lộ thú vị trong cuốn tự truyện của Pirlo

Nếu trên sân cỏ, Andrea Pirlo nổi bật bao nhiêu thì ngoài đời, anh lại trầm tư, kín đáo bấy nhiêu. Vì vậy cuốn tự truyện có tên “Tôi tư duy tức là tôi chơi bóng” của Pirlo sẽ giúp cho người hâm mộ hiểu hơn về tiền vệ tài hoa bậc nhất thế giới này. Dưới đây là 8 đoạn trích thú vị nhất từ cuốn tự truyện của Pirlo.

Andrea Pirlo

1. Pirlo suýt gia nhập Chelsea

Vào tháng 8/2009, Pirlo đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Chelsea, đội trước đó đã nhận lời đồng ý của Carlo Ancelotti trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên thương vụ đã không diễn ra bởi sự ngăn cản quyết liệt của Berlusconi.

“Ancelotti chính là động lực lớn nhất để tôi đến London”, Andrea Pirlo giải thích về mong muốn ra đi. “Nghe này Andrea, cậu không thể ra đi. Cậu là biểu tượng của Milan, là lá cờ đầu của đội bóng và chúng tôi đã bán Kaka. Cậu mà rời bỏ Milan thì đó là một đòn mạnh giáng vào hình ảnh của CLB”, chủ tịch Berlusconi nói.

Pirlo từng suýt theo chân Ancelotti đến Chelsea năm 2009

“Ancelotti và tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Ông muốn đưa tôi về London bằng mọi giá, nhưng cái giá mà Milan đòi không nằm trong phạm vi chấp nhận của Chelsea. Ngoài việc đòi rất nhiều tiền mặt, Milan còn ép Chelsea các thêm hậu vệ Branislav Ivanovic – người mà họ không bao giờ muốn bán”, Pirlo viết.

“Thưa Ngài chủ tịch, tôi thích ý tưởng về khái niệm biểu tượng của đội bóng. Nhưng hợp đồng của tôi ở Milan đang chuẩn bị hết hạn và Chelsea đề nghị tôi ký hợp đồng 4 năm”.

Berlusconi lập tức hứa hẹn: “Vấn đề chỉ có thế thôi chứ gì, Andrea? Tôi sẽ nói với Adriano Galliani. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. “Ngài chắc chứ?”. “Chắc chắn”. Vài ngày sau, Berlusconi công bố trên truyền thông: “Andrea sẽ không xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng nữa. Cậu ấy sẽ ở lại và sẽ kết thúc sự nghiệp ở Milan”.

2. Pep Guardiola cũng muốn đưa Pirlo về Barca

Vào ngày 25/8/2010 khi Milan gặp Barca trong trận tranh Cúp Joan Gamper tại Nou Camp, Pep Guardiola đã mời Pirlo đến văn phòng của ông ấy.

“Cảm ơn vì đã đồng ý đến đây gặp tôi”, Pep nói. “Cảm ơn vì lời mời”, Pirlo trả lời. “Chúng tôi cần cậu ở đây”, Pep nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. “Chúng tôi đã rất mạnh mẽ. Tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn, nhưng có thêm cậu sẽ là điều tuyệt vời. Chúng tôi đang tìm kiếm một tiền vệ thay thế cho Xavi, Iniesta, Busquets. Người đó chính là cậu. Cậu có đầy đủ mọi phẩm chất để khoác áo Barca. Đặc biệt, cậu là cầu thủ đẳng cấp thế giới”.

Cuộc thảo luận đã diễn ra trong một thời gian và cuối cùng, Milan quyết không đồng ý để Pirlo ra đi.

3. Vụ ẩu đả giữa Ibrahimovic và Oguchi Onyewu

Hồi tháng 11/2010, Ibrahimovic và Onyewu đã “choảng” lẫn nhau với tính chất cực kỳ nghiêm trọng trong một buổi luyện tập của Milan. Pirlo có chia sẻ về vụ việc này.

“Tôi thấy họ lao vào nhau đầy hung tợn. Họ như thể muốn giết nhau. Chắc chắn cả hai đã bị gãy những chiếc xương sườn. Cách giải quyết của họ thật chẳng khác nào mafia. Những người chứng kiến sẽ còn nhớ mãi vụ việc”.

Pirlo kinh hãi nói về vụ Ibra và Onyewu choảng nhau

4. Pirlo bị gọi nhầm tên là “đầu đất”

HLV Roy Hodgson (hiện đang dẫn dắt ĐT Anh), thời còn làm việc tại Inter đã thường gọi Pirlo là “đầu đất”.

“Roy Hodgson luôn gọi nhầm tên tôi. Tôi đã chơi nhiều trận trong mùa đầu ở Inter. Loạt trận du đấu trước mùa diễn ra rất tốt, Gigi Simoni tạo cơ hội cho tôi chơi nhiều trận. Nhưng rồi Mircea Lucescu xuất hiện và thích những cầu thủ lớn tuổi hơn. Còn Roy Hodgson luôn gọi nhầm tên tôi. Ông ta gọi tôi là Pirla (theo phương ngữ Milan có nghĩa là “đầu đất”). Nhưng ông ấy cũng là người hiểu rõ phong cách chơi bóng của tôi hơn những HLV khác. Năm đó (1999), chúng tôi có tới 4 HLV. Chúng tôi thường nói sáng tỉnh dậy, không biết mình sẽ được huấn luyện bởi người nào”.

5. Bóng đá tuyệt hơn tình dục

Pirlo có chia sẻ đầy hóm hỉnh, hài hước: “Trong nhiều thời điểm, bóng đá tuyệt hơn tình dục: Nó kéo dài lâu hơn, và nếu chẳng lỡ tẻ nhạt, nó không chỉ là lỗi của bạn”.

Antonio Cassano nói rằng cậu ấy đã ngủ với khoảng 700 người phụ nữ nhưng cậu ấy không được gọi vào ĐT Italia nữa. Cậu ấy có thực sự được hạnh phúc? Tôi thì không.

Với Pirlo, bóng đá tuyệt hơn tình dục

6. Tình yêu đặc biệt với trò chơi điện tử PlayStation

Bên cạnh cái bánh xe thì có lẽ trò chơi điện tử PlayStation là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi khi chơi PlayStation, tôi hầu như luôn luôn chọn Barcelona, trừ một vài lần hiếm hoi sử dụng Milan. Tôi không thể nhớ chính xác đã chơi bao nhiêu trận PlayStation nhưng ít nhất phải gấp khoảng 4 lần trên sân cỏ.

Tôi và Nesta là một cặp đấu kinh điển trong thời gian ở Milanello. Chúng tôi đến ăn sáng từ 9 giờ, sau đó đóng cửa phòng để thi đấu trên PlayStation cho đến 11 giờ. Sau thời gian tập luyện, ăn trưa, chúng tôi lại “tranh tài” trên máy cho đến 4 giờ chiều.

7. Nỗi đau Istanbul 2005

Đó là trận chung kết Champions League, và Milan gặp Liverpool. Khi đó Milan đã dẫn đến 3-0 nhưng bị Liverpool gỡ hòa 3-3 rồi thắng trên chấm phạt 11m. Pirlo đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

“Một vết thương trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ xem lại trận đấu đó một lần nữa. Tôi đã cố gắng đi tìm lời giải thích cho thất bại ấy. Dù sao cũng luôn có những bài học được tìm thấy sau những khoảnh khắc đen tối tồi tệ ấy”.

8. Cú panenka trước ĐT Anh

Khi Italia đang bị Anh dẫn 2-1 ở loạt đá penalty do Riccardo Montolivo sút hỏng, nhưng Pirlo vẫn bình tĩnh sút kiểu Panenka. Cú sút mạo hiểm và thành công của Pirlo đã giúp các đồng đội của anh sau đó tự tin hơn còn đối thủ gặp vấn đề. Cuối cùng ĐT Italia vào bán kết Euro 2012.

“Tôi đưa ra quyết định vào những giây cuối cùng khi tôi nhìn thấy Joe Hart (thủ môn của ĐT Anh) có những bước di chuyển khá lạ. Sự thật thì đó là cú đá ngẫu hứng, không được tính toán trước”.

Video những màn trình diễn thượng thặng của Pirlo:

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/8-tiet-lo-thu-vi-trong-cuon-tu-truyen-cua-pirlo-c9a187040.html