8X giấu ma túy trong quần lót về cho… 'thú nuôi'

Khi bị tổ công tác Y3/141 Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện giấu mat úy trong người và đưa về trụ sở Công an, thì nam thanh niên ngồi sau xe máy ngô nghê khai 'xin' ma túy định đem về cho 'thú nuôi'.

Sự việc được tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội phát hiện vào tối ngày 9/11, khi đang làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 1 bọc nilon màu trắng, bên trong chứa rất nhiều viên nén nghi ma túy được thanh niên ngồi sau xe máy giấu trong cạp quần lót đang mặc. Tổ công tác nhanh chóng khống chế đưa người và tang vật về Công an phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) để làm rõ.

Thịnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Thịnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên giấu các viên nén khai nhận tên là Trần Quang Thịnh (SN 1989, quê ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Người điều khiển xe chở Thịnh là Ngô Đức Quốc (SN 1991, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Quốc cũng đã có 1 tiền án liên quan tới ma túy.

Cơ quan Công an xác định, tang vật có tổng 101 viên nén, kết quả giám định ban đầu số viên nén này là ma túy tổng hợp loại mới. Đáng nói, Thịnh và Quốc đều ngoan cố, quanh co không chịu thừa nhận tang vật trên là ma túy. Hơn nữa khi Công an lấy lời khai, Thịnh còn trả lời ngô nghê rằng vừa xin được định mang về cho thú nuôi.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/8x-giau-ma-tuy-trong-quan-lot-ve-cho-thu-nuoi-1142999.html