8X miền Tây làm mô hình King Kong từ lốp xe, nhiều người trầm trồ

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một chú King Kong 'siêu to khổng lồ' làm từ lốp xe khiến người dùng mạng trầm trồ.

Xem clip:

Mô hình chú King Kong được tạo nên bởi thợ cơ khí sinh năm 1989.

Anh Nguyễn Thành Triệu (SN 1989) là một thợ cơ khí lắp đặt có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở Bến Tre. Trải qua nhiều công việc từ ngồi làm mẫu cho sinh viên mỹ thuật, đi đắp phù điêu, làm tượng mô hình thạch cao, xi măng... anh phát hiện mình có năng khiếu về tạo hình.

Năm 2018 khi đến nhà người cô chơi, thấy có mấy chiếc lốp xe cũ hỏng anh tự mình làm thành một bộ bàn ghế để ở sân vườn. Nhiều người thấy bàn ghế đẹp, độc lạ đã đặt 8X làm để trang trí sân vườn nhà mình.

Những bộ bàn ghế từ lốp xe được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của 8X Bến Tre.

Những bộ bàn ghế từ lốp xe được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của 8X Bến Tre.

Dần dần, với đam mê của mình, anh Triệu nhận thấy những bộ bàn ghế đó chưa thỏa sức sáng tạo. Anh muốn làm một cái gì đó khác biệt so với những người đã làm mô hình bằng sắt, thép,...

Xung quanh khu nhà anh ở, nhiều xưởng sửa chữa có lốp xe cũ, hỏng vứt bỏ vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Anh Triệu lên mạng tìm hiểu cách làm mô hình từ những chiếc lốp xe.

Cuối tháng 11/2022, 8X quê Bến Tre bắt tay vào tạo hình chú King Kong.

Quá trình hoàn thiện mô hình King Kong, anh Triệu lên mạng tham khảo cách làm của nước ngoài.

Trao đổi với VietNamNet, anh Triệu cho biết lớp lông bên ngoài của mô hình King Kong được làm hoàn toàn từ vỏ (lốp) xe máy cũ, bộ khung bên trong được uốn bằng sắt thép. Đôi mắt King Kong tạo nên từ 2 chiếc muôi canh, được anh sơn hiệu ứng thể hiện uy lực của vua khỉ đột.

Anh Triệu thu mua 200 chiếc lốp xe cũ hỏng với giá 5.000đ/chiếc. Về nhà anh tự mày mò cắt, ghép tạo hình. Sau hơn 2 tháng, mô hình King Kong hoàn chỉnh có chiều cao 2,2m; chiều ngang 1,5m; dài 2,5m và có trọng lượng tới 300kg đã ra đời.

"Công việc nặng nhọc nhất khi làm mô hình này là cắt những chiếc lốp xe máy", anh Triệu kể lại. Chỉ dùng kéo, anh Triệu lọc bỏ lớp dây kim loại của lốp xe, lựa chọn từng loại lốp có bề mặt khác nhau để ốp lên khung King Kong tạo hiệu ứng cơ, gân. Công đoạn cuối cùng là phủ lên người King Kong một lớp sơn đen bóng. Vậy là một mô hình ra đời thu hút sự chú ý của người dân quê anh.

King Kong có kích thước lớn, 2 thanh niên cưỡi lên lưng thoải mái không lo gãy đổ.

Khi anh Triệu đăng clip khoe thành quả lên mạng xã hội, nhiều người trầm trồ. Rất nhanh chóng có một ông chủ quán cà phê đã tới mua mô hình King Kong về trưng bày tại quán.

"Có nhiều người góp ý để cho mô hình được đẹp hơn, nhiều người đặt hàng tôi làm các mô hình con vật khác phù hợp với sở thích của họ. Để hoàn thiện được phải tốn rất nhiều thời gian", chàng trai miền Tây vui vẻ kể lại.

Mô hình King Kong dũng mãnh.

Được chiêm ngưỡng tác phẩm độc lạ, nhiều người để lại bình luận:

"Quá kỳ công. Bàn tay tài hoa của người Việt khiến King Kong nhìn có hồn quá".

"Nha Trang cũng có công viên lốp xe, cũng có mô hình nhưng nhìn không tả thực giống mô hình King Kong miền Tây này. Đẹp thật".

"Bỏ thời gian và công sức để thỏa mãn đam mê của mình, làm ra một tác phẩm được nhiều người yêu thích cũng đáng mà".

Ảnh, clip: NVCC

Lam Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/8x-mien-tay-lam-mo-hinh-king-kong-tu-lop-xe-nhieu-nguoi-tram-tro-2110255.html