9 bộ xương ở Tây Ninh: Chủ nhà khép kín

Trong vụ phát hiện nhiều bộ xương ở Tây Ninh ở trong nhà, chủ nhà được nhận xét là người ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc phát hiện 9 bộ xương nghi là của người tại nhà bà Cao Thị Cẩm V. (xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Theo lời khai của bà V, chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng (SN 1951) mua các bộ xương cốt này từ tỉnh Đắk Lắk về để bán cho một số người đặt mua. Tuy nhiên khi đưa về đây thì không thấy ai đến hỏi mua lại nên ông Xưởng cất trong nhà. Bản thân bà cũng không biết số xương cốt này nguồn gốc cụ thể từ đâu, bán cho ai.

Nhận xét về gia đình bà V, một công an ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh cho biết: "Bà V là người nơi khác, không phải người địa phương. Bà V đã có con sau đó lấy ông Xưởng, hai người sống ở địa phương đã lâu nhưng không có con chung. Bà V thường ở nhà làm nông bình thường, ông Xưởng buôn cây bán cho người dân làm củi.

Mặc dù làm kinh doanh, buôn bán nhưng ông Xưởng thường buôn bán ở khu vực khác không bán ở địa phương. Việc ông Xưởng mua bán hài cốt ở địa phương không ai biết. Thời gian qua gia đình bà V và ông Xưởng không có biểu hiện gì bất thường, nếu có điểm bất thường người dân đã trình báo công an".

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Theo vị công an ấp Phước Tây, khi còn sống, ông Xưởng làm ăn buôn bán nên thường có nhiều khách khứa lui tới nhà, tuy nhiên không ai rõ họ đến mua gì. Ông Xưởng cũng không để gỗ, cây ở nhà bán mà thường giao dịch ở nơi khác.

'Thời gian sống ở địa phương, ông Xưởng ít qua lại với mọi người xung quanh, sống khá khép kín. Trước đó ông Xưởng có mở quán nhậu nhưng làm ăn không thuận lợi. Do quán vắng khách, ông Xưởng chuyển đi bán cây, gỗ nên kinh tế có phần khấm khá hơn" -công an ấp Phước Tây nói.

Trước đó, công an cũng đã lấy lời khai anh Đinh Văn Phong (39 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), là người đầu tiên phát hiện 2 bộ xương người sau vườn nhà cùng những người liên quan, đồng thời thu giữ toàn bộ 9 bộ xương để phục vụ điều tra.

Trả lời trên tờ Thanh Niên, anh Phong kể lại: "Khoảng 7 giờ ngày 8/1, tôi thức dậy và ra ngoài đi vệ sinh. Khi đang ở hồ nuôi ba ba cũ bỏ hoang (không có nước) tôi thấy ở chỗ mà mấy bữa trước tôi đã đốt rác, nhưng chỉ mới cháy trèm trèm ở ngoài. Ngồi xuống nhìn thì tôi thấy xương.

Tôi nghĩ là xương trâu xương bò gì đó thôi. Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người, hoảng quá tôi liền đến công an xã trình báo vụ việc”.

Số tang vật công an thu được.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Thạnh đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an Gò Dầu.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an Gò Dầu phối các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết và điều tra vụ việc.

Sau đó, công an đã khám xét và thu giữ thêm 7 bộ hài cốt khác trong hồ chứa nước bỏ không trong nhà bà V.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/9-bo-xuong-o-tay-ninh-chu-nha-khep-kin-3394943/