9 cách đối nhân xử thế với người cần phải khắc cốt ghi tâm

Giữa cuộc đời có thể gặp nhiều kiểu người khác nhau, tính cách khác nhau, tốt xấu, chung thủy, phản bội... nhưng họ đều là những người có ý nghĩa khác nhau trong cuộc đời chúng ta.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đến một lần, nếu ta đánh mất ta sẽ chẳng bao giờ có lại được vì vậy phải học cách trân trọng nó cho dù có chuyện gì xảy ra. Gặp được duyên phận của mình vốn không phải điều dễ dàng, giữ họ ở bên suốt cuộc đời càng khó khăn hơn. Những thứ chúng ta đánh mất chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại, vì vậy đã nắm được bàn tay ấy, đừng bao giờ buông ra nếu không sẽ đau khổ tột cùng.

Cuộc đời có vui có buồn, có người tốt kẻ xấu, nhưng tri kỷ thì chỉ có một. Vì vậy đã gặp thì hãy giữ chặt họ, đừng vì chút nhỏ nhen ích kỷ của bạn thân mà đánh mất. Đó sẽ là người dù cho ta ra sao vẫn ở cạnh, vẫn mãi là người nâng niu, coi trọng chúng ta hơn bao giờ hết. Vì những lợi ích tạm thời, người ta có thể dễ dàng bỏ bạn nhưng người tri kỷ là người sẽ hy sinh tất cả vì bạn, cho dù không có vẫn cố gắng mang lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất.

Vong ơn bội nghĩa là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời này, nếu bạn làm điều đó bạn còn không đáng là con vật. Đã mang ơn họ thì phải nhớ ơn cả đời, luôn trân trọng họ, không được phép làm tổn thương họ. Hãy biết ơn vì không phải ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn cho dù họ họ có khả năng.

Có hạnh phúc thì cũng có chia ly, một ngày nó đó không thuộc về nhau thì đừng mang cho nhau hận thù. Khi gặp họ hãy cười mặc dù lòng còn đau, họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn cho bạn biết cảm giác yêu thương, ít nhất ở thười điểm nào đó trong cuộc đời, họ là người có ý nghĩa với bạn. Không có tình yêu màu hồng, tình yêu hoàn hảo chỉ khi cùng vượt qua sóng gió, nếu không thể thì hãy coi họ là một chút thoáng qua.

Ai xuất hiện trong cuộc đời cũng có lý do, cho dù đó là người bạn yêu hay ghét. Nhờ có kẻ thù chúng ta mới biết chúng ta mạnh mẽ dường nào, kiên cường đến đâu, chỉ có kẻ yếu đuối mới vội vã đầu hàng. Kẻ thù làm bạn mạnh hơn và biết nhiều hơn về cuộc sống, vì vậy hãy mỉm cười với họ để họ thấy bạn không hề nhu nhược và hèn yếu như họ tưởng.

Mọi người thường có xu thế căm ghét người đã quay lưng thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi nhờ có họ mà bạn mới biết cuộc sống có cả những đắng cay, không phải ai cũng đáng tin, đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối với ai để đến khi họ quay lưng chúng ta không bị tổn thương đến như vậy.

Bạn từng yêu một ai đó bằng cả thanh xuân nhưng lại không thể đến với họ như mong muốn, đừng buồn bã cũng đừng trách móc. Tình yêu cao thượng là chỉ cần người ấy hạnh phúc bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Đừng ích kỷ và hy vọng sẽ xui xẻo hoặc bị phụ bạc bởi sau tất cả, bạn cũng không được gì, người ta đau bao nhiêu thì bạn đau bấy nhiêu. Còn yêu tức là còn thương.

Mỗi người chúng ta gặp trên đường đời giống như những nốt nhạc giúp cuộc sống trở nên đẹp đẽ và tươi mới hơn vì vậy hãy trân trọng họ trao cho họ nụ cười hạnh phúc để họ thấy được giá trị của mình. Không phải cứ yêu thương hay quen biết mới là tri âm, tri kỷ, chỉ cần lướt qua nhau, để lại cho nhau những ấn tượng đẹp thôi cũng đủ để ta thấy yêu đời hơn.

Cuối cùng, đã đạt được rồi thì hãy trân trọng. Hạnh phúc của hiện tại chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Không phải ai cũng có thể gặp được nhau giữa cuộc đời, trong hàng trăm, hàng triệu người, ta đã chọn họ tức là họ là người có ý nghĩ. Đó chính là duyên phận.

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/9-cach-doi-nhan-xu-the-voi-nguoi-can-phai-khac-cot-ghi-tam-56384.html