9 năm, 5 lần thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới có được con

Từ lúc kết hôn cho đến khi được bế con trên tay, vợ chồng chị Hà - anh Thụy đã phải trải qua 3 lần mang bầu, 5 lần thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong suốt thời gian 9 năm.

Tại lễ kỷ niệm 6 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và Hội thảo tổng kết “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2018” do BV chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 18/8, vợ chồng chị Vũ Thị Hà - anh Phạm Văn Thụy (38 tuổi, ở Hưng Yên) có lẽ là người vui nhất. Suốt buổi, vợ chồng chị thay nhau bế con, rồi chia sẻ niềm vui với mọi người. Cũng bởi vợ chồng chị đã phải trải qua quá trình 9 năm "tìm" con.

Chị Hà tâm sự, vợ chồng kết hôn từ năm 2008. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị “thả” với mong muốn có con luôn cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng, suốt 6 tháng sau kết hôn, vợ chồng chị vẫn chưa có được niềm vui. 2 vợ chồng quyết định đi khám ở BV nhưng bác sĩ bảo sức khỏe cả 2 vẫn bình thường.

Những tháng ngày sau đó, vợ chồng chị vẫn sinh hoạt tình dục bình thường nhưng không "đậu" thai. 2 vợ chồng lại đi các nơi bốc thuốc. Hễ nghe ai có bài thuốc hay là vợ chồng chị tìm đến. Chi phí cho những tháng ngày ấy không biết bao nhiêu mà kể. “Làm được đồng nào, vợ chồng tôi lại dành dụm để đi lấy thuốc. Có thời điểm, suốt 3 năm liên tục, vợ chồng tôi không may một bộ quần áo mới nào mà dành tiền đi “tìm" con”, chị Hà chia sẻ.

Vợ chồng chị Hà - anh Thụy và đứa con sau bao năm mong chờ

Chị Hà bảo, trong những tháng ngày ấy, chị đã 2 lần mang thai. Thế nhưng, chị Hà đều bị chửa ngoài dạ con và phải cắt 1 bên vòi trứng.

Sau đó, vợ chồng chị Hà lại thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Theo đó, 2 lần vợ chồng chị thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào tử cung (IUI) và 2 lần kích kích trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thế nhưng, tất cả đều thất bại.

Tháng 8/2016, vợ chồng chị đến BV Chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội để thực hiện IVF. Các bác sĩ cho biết, sau khi giã đông, 7 phôi chỉ còn 1 phôi. Tuy khó nhưng các bác sĩ vẫn quyết định chuyển vào tử cung.

Hơn 2 tuần sau, bác sĩ thông báo chị đã có thai. Khỏi phải nói, vợ chồng chị vui mừng như thế nào.

Tuy nhiên, sau đó, chị Hà không dám về nhà mà xin ở lại BV phòng khi có sự cố. Sau 4 tháng thai ổn định, chị mới về nhà.

Đến tuần thai thứ 29, chị luôn trong tình trạng ít ối, ra máu, dọa sinh non. Vì vậy, chị phải đến BV Phụ sản TƯ để các bác sĩ theo dõi. Khi được 35 tuần tuổi, chị có dấu hiệu chuyển dạ. Các bác sĩ chỉ định mổ bắt con.

“Nghe được tiếng khóc của con, nhìn thấy con, nước mắt tôi cứ thế rơi. Sau bao căng thẳng, áp lực, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã có con”, chị Hà chia sẻ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau đó, do sức khỏe của bé yếu nên phải ở lại BV để các bác sĩ chăm sóc. Thời điểm đó, vợ chồng chị vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sau bao năm con đã "đến" với bố mẹ, lo vì lỡ may con có làm sao…

Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ BV Phụ sản TƯ, sau 20 ngày chăm sóc đặc biệt, bé được trở về với bố mẹ. Hiện tại, bé khỏe mạnh, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

“Sau 9 năm, trải qua biết bao khó khăn, vất vả lẫn tốn kém, cuối cùng tôi đã được bế con. Tôi cũng hy vọng, mình sẽ sớm có thêm một em bé nữa”, chị Hà chia sẻ.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/9-nam-5-lan-thuc-hien-ky-thuat-ho-tro-sinh-san-moi-co-duoc-con-post47284.html