90 năm ngày sinh nhà văn Võ Quảng

(SGGPO).- Sáng 28- 5, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng và gia đình nhà văn Võ Quảng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm sinh nhà văn Võ Quảng ( 1920- 2010).

Đây là một hoạt động trong dịp Tết thiếu nhi 1-6 nhằm tôn vinh nhà văn tâm huyết suốt đời sáng tác cho thiếu nhi. Sự nghiệp sáng tác của nhà văn Võ Quảng về cả văn xuôi và thơ cho thiếu nhi là những thành tựu quý giá của Văn học thiếu nhi Việt Nam. Võ Quảng là một người có chủ kiến về văn học thiếu nhi, ông đã ấp ủ một tư tưởng thẩm mỹ về một nền văn hóa cho trẻ em. Ở vị trí người làm quản lý văn học, ông luôn vì lợi ích của văn học thiếu nhi nước nhà, vì lợi ích chính đáng của các nhà văn trong việc xuất bản những tác phẩm văn học thiếu nhi có giá trị. Khi ở NXB Kim Đồng, ông đã quy tụ được nhiều tài năng, nhiều chuyên gia, nhà văn, nhà giáo tâm huyết đến với việc sáng tác cho trẻ em… Không chỉ dừng lại ở đội ngũ nhà văn, ông mong muốn vươn đến nghệ thuật tạo hình cho trẻ em nên năm 1964, ông lại chuyển sang làm giám đốc Xưởng phim hoạt hình Việt Nam. Nhà văn Võ Quảng luôn khao khát sáng tạo ra cái hay hiển hiện rõ ràng là tác phẩm máu thịt của mình. Tài nghệ của Võ Quảng là ở chỗ biết chọn lọc những gì tinh túy nhất để kể cho trẻ em, vì thế mà tác phẩm tạo dựng được một không gian nghệ thuật, đạt được tính văn học và vì thế đã có sức sống lâu dài… như bài “Mời vào”; “Anh đom đóm”; “Ai dậy sớm”... Điều mà nhà văn Võ Quảng gửi gắm lại cho chúng ta là ngọn lửa tình yêu trẻ em, lòng ham học hỏi văn học dân tộc và văn học thế giới và niềm đam mê sáng tạo. Nhân dịp này, NXB Kim Đồng và gia đình nhà văn Võ Quảng sẽ trao 100 bộ sách Võ Quảng (tập thơ Anh Đom đóm và truyện dài Quê nội). Câu lạc bộ nghệ thuật Cốc, cốc, cốc sẽ có cuộc triển lãm tranh thiếu nhi vẽ theo tứ thơ Võ Quảng và trao tặng tranh cho Bảo tàng Văn học Việt Nam. MAI AN MỜI VÀO Cốc cốc cốc Ai gọi đó Tôi là thỏ Nếu là thỏ Cho xem tai Cốc cốc cốc Ai gọi đó Tôi là nai Nếu là nai Cho xem gạc Cốc cốc cốc Ai gọi đó Tôi là gió Nếu là gió Xin mời vào Kiễng chân cao Vào cửa giữa Cùng soạn sửa Đón trăng lên Quạt mát thêm Hơi biển cả Reo hoa lá Đẩy buồm thuyền Đi khắp miền Làm việc tốt. Võ Quảng

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/5/227042/