9X Campuchia thi The Voice: Hát 'Hương à' không phải vì yêu ai tên đó

Du học sinh người Campuchia - Sim Chanponloue - gây chú ý ở vòng giấu mặt cuộc thi 'Giọng hát Việt 2018' với ngoại hình điển trai. 9X mới đây có những tiết lộ thú vị với Zing.vn.

Hot boy Campuchia hát 'Hương à' ở Giọng hát Việt 2018 Giọng hát của Sim Chanponloue (du học sinh người Campuchia) chinh phục HLV Thu Phương ngay từ những ca từ đầu tiên và cả nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Lựa chọn ca khúc Hương à của Đình Khương để chinh phục các HLV

The Voice Vietnam 2018 , Sim Chanponloue mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động trong tập 3 lên sóng tối 3/6 vừa qua.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, Sim Chanponloue còn tự tin đối đáp với 4 HLV bằng tiếng Việt. Giữa 2 ca sĩ nhấn nút quay lại, chàng du học sinh đã chọn về đội Thu Phương, thay vì Tóc Tiên.

Sim Chanponloue giới thiệu với Zing.vn cậu 25 tuổi, đến từ tỉnh Takeo, Campuchia. Chàng trai thường được gọi thân mật là Sim hiện học năm thứ 5 ngành Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Thái Nguyên.

Tiếng Việt khó học vì có dấu, nhiều nghĩa

Sim Chanponloue bắt đầu học tiếng Việt từ cách đây hơn 5 năm. Đối với 9X, ngôn ngữ này khá khó bởi có dấu, nhiều nghĩa. Cậu chia sẻ bí kíp nói tiếng Việt trôi chảy là học hỏi qua việc nói chuyện và tiếp xúc với mọi người xung quanh hàng ngày.

Sim Chanponloue hiện là sinh viên năm thứ 5 ngành Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Thái Nguyên.

Sim Chanponloue hiện là sinh viên năm thứ 5 ngành Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y dược Thái Nguyên.

Chàng du học sinh người Campuchia dự định tham gia Giọng hát Việt từ năm ngoái. Khi được đứng trên sân khấu hát trước các ca sĩ nổi tiếng, cậu vẫn chưa dám tin ước mơ đã thành hiện thực.

"Mình ấp ủ niềm đam mê với âm nhạc 4-5 năm rồi. Mọi người cũng động viên theo đuổi nhưng thời gian và khả năng của mình chưa cho phép. Đến năm nay, việc học hành giãn ra, mình cũng muốn bứt phá khỏi sự nhút nhát nên tham gia

The Voice và rất may mắn được chọn", Sim chia sẻ.

Sim chia sẻ cậu không học nhạc bài bản mà hát theo bản năng và đam mê.

Nhớ lại giây phút được 2 HLV Thu Phương và Tóc Tiên nhấn nút chọn, Sim cho hay cảm xúc lúc đó rất sung sướng, tuyệt vời. Hâm mộ cả 2 nghệ sĩ tài năng, Sim chọn về đội Thu Phương bởi cảm nhận nữ ca sĩ là người tình cảm, hơn nữa còn bấm chọn mình ngay từ câu hát đầu tiên.

"Mới cất giọng đã thấy ghế của chị Thu Phương quay lại, mình đơ luôn trên sân khấu. Mình rất trân trọng điều này. Mình không để ý đến hát nữa nhưng rất may vẫn đúng lời.

Cảm giác mình an toàn rồi nên không lo, cứ diễn hết khả năng, thấy ghế chị Tóc Tiên quay lại mình càng vui. Đó sẽ là kỷ niệm mình không thể quên", hot boy Campuchia kể.

Sim mỉm cười trả lời: "Không" khi được hỏi mục tiêu thi

The Voice có phải giành ngôi vị quán quân. 9X chia sẻ cậu chỉ hát cho bạn bè ở Thái Nguyên muốn thấy mình trên tivi và muốn xem những điều mới mẻ mình mang tới có khiến khán giả Việt Nam cười hay không.

Bên cạnh đó, Sim cũng muốn có kỷ niệm ở Việt Nam để mọi người nhớ tới. Chàng trai chia sẻ cậu đang tập luyện và thử sức với những thứ mình chưa bao giờ làm để phục vụ khán giả ở vòng thi tiếp theo.

Cũng bởi vậy, ước mơ của Sim Chanponloue đơn giản là được hát cho mọi người nghe, muốn thấy họ hứng thú, "go crazy" khi xem phần trình diễn của mình.

"Mình không học bài bản mà chỉ hát theo bản năng. Trước đây, mình là giọng ca chính của một band nhạc chuyên hát quán cà phê ở Thái Nguyên vào tối chủ nhật hàng tuần. Nhiều lần mình làm các bạn trong nhóm ức chế vì nói mấy từ chuyên ngành Âm nhạc mình không hiểu", Sim cười nói.

Sim tới The Voice vì muốn bứt phá khỏi sự nhút nhát.

'Không phải độc thân mà ế luôn rồi'

Sim Chanponloue cười thừa nhận khi được hỏi thực hư về chuyện để trạng thái độc thân tại trang cá nhân. Cậu cho rằng mình quá "lầy lội" nên chưa ai muốn "hốt" đi.

Cách sử dụng từ ngữ trẻ trung và "rất Việt Nam" của chàng trai Campuchia tạo cảm giác gần gũi với người đối diện. Bạn bè của nam du học sinh cho biết ở trường, cậu rất hòa đồng, thân thiện.

Bàn Thị Thu Hương - bạn học cùng trường với Sim - chia sẻ với Zing.vn: "Ponloue học trên mình một khóa. Hai đứa quen nhau bởi có chung sở thích với nghệ thuật, cùng tham gia CLB văn nghệ của trường. Bạn ấy là người hòa đồng, dễ gần, thích giúp đỡ người khác, thích ăn uống mà lại còn... ăn tham. Nói chung là rất đáng yêu. Ponloue bảo hát bài Hương à cho mình, nhưng chỉ là tặng bạn thân thôi, không có ý yêu đương gì cả".

Sim chia sẻ việc chọn bài hát Hương à để thể hiện tại The Voice không phải bởi cậu "crush" cô gái nào tên Hương ở ngoài đời.

Về các mỹ từ "hot boy", "soái ca" một số người dành cho mình sau khi xuất hiện tại

The Voice , Sim chia sẻ cậu không dám nhận. Bởi 9X chỉ thích hát, ngoại hình ngày thường "lôi thôi", đơn giản.

Sau khi lên sóng truyền hình, xuất hiện trên một số tờ báo, trang tin cả ở Việt Nam và Campuchia, Sim tự thấy bản thân cần chỉn chu hơn khi ra ngoài.

Cũng nhận "bão" lời mời kết bạn và tin nhắn tại Facebook như các thí sinh khác, 9X Campuchia vẫn cố trả lời tất cả. Cậu hy vọng mọi người thông cảm vì chưa thể hồi đáp hết.

"Sim không quan trọng về ngoại hình bạn gái. Mình muốn yêu cô gái nào hợp và chịu đựng được mình. Mình cũng chịu đựng được cô ấy là được", Sim tiết lộ về mẫu người yêu lý tưởng.

Sinh trưởng trong gia đình theo nghiệp kinh doanh, Sim Chanponloue cho biết cha mẹ không nói gì chuyện con trai đi hát, song cậu biết họ không muốn con đi theo con đường nghệ thuật.

Hiện Sim chưa nghĩ tới chuyện về nước hay ở lại Việt Nam sau khi học xong. 9X cho biết sẽ ở nơi thuận lợi cho công việc và cuộc sống.

Chàng trai Campuchia vui vẻ tiết lộ cậu thường làm bạn bè ức chế vì nói không hiểu ý.

Thu Thảo
Ảnh: NVCC Video: The Voice Vietnam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-campuchia-thi-the-voice-hat-huong-a-khong-phai-vi-yeu-ai-ten-do-post849948.html