9x cuối cùng đã hết thời học sinh, lễ khai giảng năm nay chỉ toàn thế hệ Z và đây là sự khác biệt

Sáng nay (mùng 5/9), hơn 22 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng, bắt đầu năm học mới 2018 - 2019.

Ngày khai giảng với ý nghĩa là ngày đầu tiên bắt đầu một năm học mới, ngày mà Bác Hồ gửi thư cho học sinh mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với toàn đất nước. Hôm nay đúng ngày mùng 5/9, hơn 22 triệu học sinh cả nước lại rộn ràng không khí háo hức ngày tựu trường. Tại những TP lớn, từ đầu giờ sáng, khắp nơi đã rực rỡ cờ hoa và tấp nập người đưa đón con em đến trường.

Năm nay cũng là năm đầu tiên lễ khai giảng ở cấp phổ thông không còn bóng dáng của thế hệ 9x. Sau khi khóa 1999 thi tốt nghiệp THPT, khai giảng năm nay trọn vẹn thuộc về thế hệ Z.

Dù vẫn mang ý nghĩa thiêng liêng như nhiều năm về trước nhưng lễ khai giảng năm nay cũng có nhiều thay đổi. Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, lễ khai giảng sẽ gồm hai phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước… Phần hội, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương… Các hoạt động cần tránh tính hình thức, gây quá tải cho học sinh.

Dưới đây là ghi nhận của PV về không khí lễ khai giảng tại Hà Nội:

THPT Việt Đức:

Ngay từ sáng sớm, học sinh Việt Đức đã có mặt đông đủ tại sân trường. Khoảng 7h, nhà trường bắt đầu tập trung học sinh. Thời tiết Hà Nội hôm nay khá đẹp, mát mẻ, thuận lợi cho học sinh dự lễ khai giảng.

Có mặt tại THPT Việt Đức, PV ghi nhận được không khí ở đây rất náo nhiệt. Học sinh cũng như thầy cô giáo, ai cũng tất bật để chuẩn bị cho buổi lễ ngay từ ngoài cổng trường.

Các bạn trẻ thế hệ 10x rạng rỡ bước vào cổng trường.

Các bạn trẻ thế hệ 10x rạng rỡ bước vào cổng trường.

Diện áo dài trắng và xõa tóc, nhiều nữ sinh Việt Đức xinh nổi bật.

Những nụ cười rạng rỡ ngày khai trường.

Đồng phục khai giảng của Việt Đức là nữ mặc áo dài trắng, nam mặc quần đen, áo trắng quen thuộc.

Các bạn học sinh tập trung từ khá sớm.

Sau lễ khai giảng, trường THPT Việt Đức tổ chức họp phụ huynh riêng với khối lớp đầu cấp. Khoảng 10h, các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ đợi phụ huynh ở lớp học để trao đổi riêng.

Phần lễ khai giảng của THPT Việt Đức diễn ra ngắn gọn, các phần trao và khen thưởng cũng được tổ chức nhanh chóng. Các tiết mục văn nghệ cũng được giảm tải. Đến khoảng 9h, tiếng trống khai giảng đã bắt đầu vang lên, chính thức bắt đầu năm học mới.

Lễ khai trường năm nay ở Việt Đức diễn ra ngắn gọn.

Các phần trao giải, khen thưởng, văn nghệ đều được giảm tải.

Khoảng 9h, đại diện nhà trường đã lên đánh trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Gương mặt hân hoan của học sinh Việt Đức.

Sáng nay thời tiết Hà Nội hửng nắng, rất thuận lợi cho thầy và trò trường Việt Đức tổ chức lễ khai giảng.

THPT Trần Phú

Với vị thế là một trong những ngôi trường lâu đời nhất Hà Nội, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm được đánh giá là trường học nổi tiếng, gắn bó với nhiều lớp thế hệ học sinh. Ngôi trường này sở hữu kiến trúc Pháp cổ đẹp trầm mặc và được chú ý như một cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ học sinh tài sắc.

Năm nay, hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cũng rộn ràng cờ hoa. Từ đầu giờ sáng, rất đông học sinh đã có mặt tại đây, háo hức dự lễ tựu trường.

Năm nay, nhà trường cũng tổ chức lễ khai giảng theo phương châm đơn giản, gọn nhẹ. Các phần lễ, phần hội đều được giảm tải. Đến khoảng 9h sáng, THPT Trần Phú đã cơ bản hoàn thành lễ khai trường năm học mới 2018-2019.

Học sinh Trần Phú xếp hàng…

….Rồi lần lượt tiến vào bên trong cổng trường.

Có lẽ ít ở trường phổ thông nào, học sinh lại giữ nghiêm nội quy như ở THPT Trần Phú, ngay cả việc bước vào trường thôi cũng phải xếp hàng, đi lại theo trật tự.

Các bạn nữ sinh Trần Phú duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh.

Nhiều học sinh đứng túm tụm dưới gốc cây to để tránh nắng.

Một số bạn nữ còn tranh thủ chụp ảnh check-in.

Những nữ sinh xinh đẹp của Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Học sinh xếp hàng, đứng nghiêm dự lễ chào cờ.

Quang cảnh sân trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm ngày khai giảng.

THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trong số các trường THPT tại Hà Nội mà PV Saostar có mặt, chuyên Ngoại ngữ có lẽ là ngôi trường có lễ khai giảng “ngầu nhất”.

Khoảng 6h30, học sinh toàn trường đã có mặt gần như đông đủ. Đáng chú ý nhất là trường chuyên ngữ có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn nữ khi dự lễ khai giảng cũng gây chú ý khi ai cũng tươi tắn và rạng rỡ trong áo trắng đồng phục.

“Tiết mục” gây chú ý nhất của học sinh chuyên ngữ là khoảnh khắc kết thúc lễ khai giảng, học sinh tụ tập, chụp những bức ảnh cực đẹp. Không những vậy, các bạn học sinh còn lôi kéo cả thầy cô giáo vào chụp hình chung rất vui vẻ.

So với các trường khác, lễ khai giảng của THPT chuyên Ngoại ngữ cũng kết thúc khá sớm, khoảng 9h nhà trường đã đánh trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Những bức ảnh chụp tập thể lớp đáng nhớ của học sinh chuyên ngữ.

Chỉ ngồi trên khán đài thôi nhưng các bạn học sinh cũng tạo ra rất nhiều concept khác nhau.

Học sinh chuyên ngữ hò hét theo các tiết mục văn nghệ ngày khai trường.

Những hình ảnh đẹp trong lễ khai giảng của trường chuyên ngữ.

Một khoảnh khắc xúc động về tình thầy trò - Cô giáo chủ nhiệm lấy quạt giấy quạt cho học trò bớt nóng nực.

Thời tiết hôm nay khá oi bức nên nhà trường phải dựng rạp ngoài trời.

Tất cả học sinh chuyên ngữ chắc chắn đã có một lễ khai giảng rất vui khi gương mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Không diện áo dài trắng như nhiều trường THPT khác nhưng nữ sinh trường chuyên ngữ vẫn nổi bật với màu áo trắng đồng phục.

Không gian nhuộm đầy sắc đỏ của lá Quốc kỳ tại sân trường.

Những tiết mục văn nghệ ấn tượng của học sinh chuyên ngữ.

Vương Phi - Tùng Chi - Minh Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/9x-cuoi-cung-da-het-thoi-hoc-sinh-le-khai-giang-nam-nay-chi-toan-the-he-z-va-day-la-su-khac-biet-3604794.html