9X hẹn hò với chàng trai viết đơn ứng tuyển làm chồng mình

Tự nhận mình là người thích hợp nhất để làm chồng và mong muốn lọt vào vòng 'phỏng vấn', Mitch cuối cùng đã được Jessica đồng ý hẹn hò.

Việc tìm kiếm người yêu trên mạng hay thông qua các app hẹn hò trực tuyến không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Giữa hàng trăm nghìn người cô đơn đang muốn có cho mình một buổi hẹn hò, chắc hẳn bạn cũng sẽ tìm thấy nửa kia đích thực.

Theo The Sun, Jessica-May Giles (22 tuổi) đã thử kiếm bạn trai trên app hẹn hò. Sau một tháng mà không có lấy một cuộc hẹn, cô quyết định thêm vào phần lý lịch của mình nội dung "Tôi muốn tìm một người chồng tương lai" để xem mình có tìm được người thực sự thú vị hay không.

Sau một tháng dùng app hẹn hò, cô nàng 22 tuổi bất ngờ được tỏ tình bằng một email "ứng tuyển" làm chồng. Ảnh: The Sun.

Hỏi thăm, dùng những lời khen có cánh hay tán tỉnh bằng hàng loạt câu đậm chất "ngôn tình" là cách quen thuộc nhiều anh chàng dùng để "hạ gục" đối phương, nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao.

Khác hẳn mọi người, anh chàng trong câu chuyện này lại nghiêm túc gửi lá đơn "ứng tuyển" làm chồng dài 300 chữ cho người mình thích. Với đề mục rõ ràng như email xin việc nhưng phần nội dung lại quá ngọt ngào và hài hước, anh đã làm trái tim Jessica "tan chảy", đồng ý hẹn hò với anh.

Lá thư tỏ tình của Mitch dưới hình thức một lá đơn ứng tuyển đã khiến Jessica ấn tượng, đồng ý hẹn hò. Ảnh chụp màn hình.

Tự gọi mình là "Mitch Husband Material", địa chỉ nhà ở "ngôi nhà Tình yêu tương lai số 69, ngõ Tình yêu", anh chàng vui tính tự tin "ứng tuyển" mình vào vị trí chồng tương lai (future husband).

Mở đầu phần nội dung, Mitch mô tả bản thân: "Tôi không có chút kinh nghiệm nào trong ngành công nghiệp làm chồng. Nhưng tôi tin với những kiến thức và kỹ năng có được trong cuộc sống, tôi là người hoàn hảo nhất cho vị trí này".

Khẳng định mình đã tìm hiểu kỹ thông tin "tuyển dụng", các đề cập trong lá đơn của anh cũng bám sát vào yêu cầu từ Jessica và in nghiêng cả những phần quan trọng.

Khoe bản thân là người vui tính, biết pha trà ngon, giàu tình cảm, giỏi âu yếm và chăm sóc người yêu, Mitch cũng hứa sẽ chuẩn bị "chăn ấm, phim hay cho những tối hẹn hò", luôn dành cho bạn gái lời khen có cánh.

Cuối thư, anh không quên gửi lời cảm ơn cô đã dành thời gian để đọc thư và hy vọng sẽ được "phỏng vấn" trực tiếp với cô qua điện thoại. Anh chàng này đã thực sự giữ được thái độ chuyên nghiệp đến cuối cùng.

Jessica đã không ngờ rằng chàng trai mới nói chuyện trên mạng này lại có thể gửi cho mình lá thư dễ thương đến vậy: "Tôi ấn tượng nhất với phần địa chỉ và nhất là mã bưu điện của anh ấy".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ gửi nó. Lúc anh hỏi làm sao để có thể 'ứng tuyển' làm chồng, tôi chỉ đùa lại là 'làm ơn gửi email cho tôi nhé'.Thật thú vị khi đọc nó", cô nàng vui vẻ nói.

Cô nàng không nghĩ anh chàng này sẽ gửi cho mình một lá thư thú vị đến vậy. Ảnh chụp màn hình.

Cô cũng thừa nhận việc ghi vào profile rằng muốn tìm một người chồng tương lai là yêu cầu khá buồn cười và người ta cũng hiếm khi viết như thế.

Cô gái 22 tuổi đã bị thuyết phục khi anh chàng để tâm đến những chi tiết nhỏ trên phần lý lịch như cô rất yêu thỏ và thích kẹo ngọt để thêm vào email của mình. Với cô, một người đàn ông như vậy quá tinh tế, ngọt ngào và đáng tin cậy.

Jessica cũng cảm thấy may mắn khi tìm được nửa kia đầy thú vị. Dù trong tương lai, không biết hai người có bên nhau lâu dài hay không, nhưng cô rất háo hức cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình để được gặp Mitch ngoài đời thực.

Câu chuyện của đôi trẻ cũng khiến nhiều người thích thú và tiếp thêm động lực cho những người đang cô đơn lẻ bóng tiếp tục tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.

Cái kết đẹp cho cô gái từng yêu đơn phương suốt 7 năm Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò" số 414, cô gái sống nội tâm đã bỏ qua mối tình đơn phương 7 năm trời để tìm tình yêu mới. Cuối cùng, cô đã tìm được bạn trai hiền lành ưng ý.

Đào Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-hen-ho-voi-chang-trai-viet-don-ung-tuyen-lam-chong-minh-post875298.html