9X lĩnh án vì dùng dao đâm nữ chủ quán để cướp

Khi chị Lành quay lưng vào trong để lấy dầu gội thì Phát áp sát phía sau rồi rút con dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào cổ họng chị L...

Ngày 15.12, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phát (SN 1996, quê ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 20 năm tù về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 28.10.2016 Phát đem theo một dao nhọn để trong túi quần rồi điều khiển xe máy đi vòng qua phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì (Thanh Trì, Hà Nội) xem ai sơ hở để cướp tài sản.

Nguyễn Thành Phát tại tòa.

Đến 17h cùng ngày, Phát nhìn thấy chị Phạm Thị L (trú tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) đang dọn hàng tạp hóa tại cửa hàng số 104 đường Ngũ Nhạc. Lúc này trên người chị L đang đeo một túi, nghĩ trong túi có tiền nên Phát đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nghĩ là làm, Phát dừng xe và vào cửa hàng vờ hỏi chị L bán cho một dây dầu gội đầu. Khi chị L quay lưng vào trong để lấy dầu gội thì Phát áp sát phía sâu rồi rút con dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào cổ họng chị L.

Gây án xong, thấy con dao dính máu Phát liền thả xuống đất, đồng thời đối tượng này mở khóa chiếc túi của người phụ nữ đang đeo ở thắt lưng rồi bỏ chạy. Lúc này có một khách đến mua hàng đã hô hoán người dân vây bắt Phát , đồng thời đưa chị L đi cấp cứu. Sau khi giám định, chị L bị tổn hại sức khỏe 26%.

Đối với hành vi cướp tài sản, cơ quan tố tụng xác định, sau khi Phát bị người dân bắt giữ, chiếc túi Phát cướp được của chị L rơi ở cửa, sau đó được nạn nhân đến đến nộp cơ quan công an. Tài sản trong túi gồm tiền mặt và các loạt thẻ cào điện thoại, thẻ nạp tiền trò chơi điện tử với tổng trị giá gần 6,5 triệu đồng.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thành Phát thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phát 17 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Thành Phát chịu mức án 20 năm tù giam.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/9x-linh-an-vi-dung-dao-dam-nu-chu-quan-de-cuop-831584.html