9x qua đời vì ung thư chỉ sau 2 tháng phát bệnh, vẫn để lại ánh sáng cho đời

2 tháng trước, anh Hắc Ngọc Trung phát hiện mắc bệnh ung thư và bày tỏ nguyện vọng hiến giác mạc. Sau khi bệnh nhân qua đời, nguyện vọng của anh đã được gia đình thực hiện.

Ngày 22/1, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, trung tâm vừa phối hợp với Ngân hàng Mắt (BV Mắt Trung ương) tiếp nhận giác mạc của anh Hắc Ngọc Trung (sinh năm 1990, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, anh Trung đã gửi đơn đề nghị hiến giác mạc nhưng lá đơn chưa đến nơi thì anh đã qua đời.

Ông Phúc kể, trước đó, vào ngày 20/2, Trung tâm nhận được cuộc gọi của chị Lê Thị Phương, người nhà anh Trung. Qua điện thoại, chị Phương cho biết, anh Trung vừa qua đời và gia đình mong muốn được hiến tặng giác mạc.

Bác sĩ lấy giác mạc của anh Trung

Bác sĩ lấy giác mạc của anh Trung

Chị Phương cũng hỏi thêm về lá đơn đăng ký hiến giác mạc mà anh Trung đã gửi Trung tâm ngày 18/2. Phía Trung tâm cho biết chưa nhận được lá đơn của anh Trung.

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp với Ngân hàng Mắt TƯ đến BV 198, nơi bệnh nhân Trung vừa tử vong ,để tiếp nhận giác mạc. Đến ngày 22/2, Trung tâm đã nhận được lá đơn của anh Trung qua đường bưu điện.

Theo ông Phúc, anh Trung phát hiện mắc bệnh ung thư khoảng 2 tháng trước. Những ngày cuối đời, anh Trung mong muốn được hiến tạng cho y học để có thể giúp đỡ những người bệnh đang cần. Thông qua đó, anh vẫn tiếp tục được sống, được cống hiến cho cuộc đời.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay đã có 23 trường hợp hiến giác mạc. Số giác mạc tiếp nhận, Ngân hàng Mắt đã lựa chọn và ghép cho những người có chỉ số thích hợp.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/9x-qua-doi-vi-ung-thu-chi-sau-2-thang-phat-benh-van-de-lai-anh-sang-cho-doi-post55889.html