9X Việt khóc nức nở vì không trúng tuyển nhóm nhạc của công ty Hàn

Trong buổi diễn loại trừ thành viên tối 29/10, hai chàng trai Minh Tú và Cường Bạch đã bật khóc nức nở khi vụt mất cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc của công ty Hàn Quốc RBW.

Năm 2018, công ty quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng Mamamoo từng mở cuộc tuyển chọn quy mô lớn để tìm ra các ứng viên tiềm năng cho nhóm nhạc nam mới. Bảy chàng trai Đức Ứng, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình, Minh Hoàng, An Quang Huy, Huỳnh Hồng Phú và Cường Bạch được lựa chọn. Sau một năm tập luyện tại Hàn Quốc, tối 29/10, 7 thực tập sinh người Việt đã có buổi thi loại trừ thành viên tại Nhà hát VOH (TP.HCM).

Năm 2018, công ty quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng Mamamoo từng mở cuộc tuyển chọn quy mô lớn để tìm ra các ứng viên tiềm năng cho nhóm nhạc nam mới. Bảy chàng trai Đức Ứng, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình, Minh Hoàng, An Quang Huy, Huỳnh Hồng Phú và Cường Bạch được lựa chọn. Sau một năm tập luyện tại Hàn Quốc, tối 29/10, 7 thực tập sinh người Việt đã có buổi thi loại trừ thành viên tại Nhà hát VOH (TP.HCM).

Theo quyết định từ phía ban giám đốc RBW, chỉ 5 trong số 7 người được gia nhập nhóm nhạc nam mới có tên D1Verse. Trước đó, công ty đã sản xuất chương trình truyền hình We Will Debut gồm 12 tập ghi lại quá trình tập luyện và thi đấu loại trừ thành viên. Đây là hình thức show sống còn khá quen thuộc tại Hàn Quốc.

D1Verse được định hướng trở thành nhóm nhạc đúng chuẩn Kpop đầu tiên tại Việt Nam. Vì vậy, các thực tập sinh đều được đưa đi Hàn Quốc để đào tạo các kỹ năng hát, nhảy, quy tắc ứng xử trong một năm. Việc lựa chọn thành viên vào nhóm cũng dựa trên hình thức bình chọn của người hâm mộ giống các show sống còn khác của xứ kim chi. Ngay từ đầu, Đức Ứng (trái) và Minh Hoàng (phải) đã là hai thực tập sinh có lượng fan đông đảo nhất.

Chia sẻ với Zing.vn hồi tháng 8, các chàng trai tiết lộ dành tới 16 giờ/ngày để luyện tập. Cuộc sống tại Hàn Quốc cũng gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế, 7 người cho biết phải tiết kiệm hết mức có thể. "Có những ngày hết tiền, chúng tôi góp lại mua một cái bánh ăn sáng rồi mỗi người cắn một miếng cho đỡ đói", thành viên Minh Tú tiết lộ trong buổi thi ngày 29/10.

Ngoài phần trò chuyện cùng người hâm mộ, nhóm thực tập sinh người Việt còn biểu diễn bài Hit (SEVENTEEN) cùng ca khúc mới có tên We Belong Together. Bảy người còn sáng tác vũ đạo mới và viết thêm rap cho ca khúc Đừng có mơ (bản gốc của Erik). Thành viên Trần Bình (phải) không thể trình diễn cùng nhóm do bị đứt dây chằng. Chàng trai 21 tuổi phải ngồi ghế suốt buổi thi loại trừ.

Năm thành viên của nhóm D1Verse được lựa chọn dựa trên kết quả tổng hợp trên 3 tháng điểm: điểm khán giả bình chọn, điểm của đội ngũ huấn luyện viên tại công ty RBW và điểm từ ban giám khảo (gồm chủ tịch toàn cầu RBW, giám đốc RBW chi nhánh Việt Nam và giám đốc Naver chi nhánh Việt) ở buổi thi loại trừ. Dựa theo tổng điểm, Minh Hoàng là người đứng đầu, tiếp theo lần lượt là Đức Ứng, Huỳnh Hồng Phú và Trần Bình.

Khi được MC Liz Kim Cương và Thanh Duy hỏi về suy nghĩ trước khoảnh khắc công bố thành viên cuối cùng, Minh Tú cho biết anh khó chấp nhận chuyện phải rời xa các em. Chàng trai sinh năm 1996 chia sẻ 7 người đã gắn bó như gia đình, loại bỏ người nào cũng khiến anh cảm thấy như thiếu mất một phần thân thể.

Kết quả, Anh Quang Huy trở thành "mẩu" cuối cùng của D1Verse - nhóm nhạc nam trực thuộc công ty quản lý của MAMAMOO. Minh Tú và Cường Bạch buộc phải rời khỏi dự án đào tạo trên. Theo tiết lộ từ phía RBW, 5 thành viên được chọn sẽ trở lại Hàn Quốc để rèn luyện kỹ năng thêm một thời gian ngắn nữa trước khi phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Minh Tú bật khóc nức nở ngay trên sân khấu vì trượt cơ hội gia nhập D1Verse. 9X là một trong những người bén duyên nghệ thuật sớm nhất trong 7 người. Anh từng tham gia một số phim sitcom mạng và ghi tên vào cuộc thi Giai điệu chung đôi năm 2018. Giọng ca 23 tuổi vẫn chưa có định hướng tiếp theo sau khi bị loại khỏi đội hình nhóm nhạc nam mới.

Cuối chương trình, người hâm mộ có mặt tại nhà hát liên tục hô vang "OT7" (cụm từ mang ý ám chỉ nhóm nhạc mãi mãi có 7 người) nhằm an ủi 2 chàng trai không giành được cơ hội trở lại Hàn Quốc. Trước đó, fan nhóm D1Verse nhiều lần đề nghị công ty giữ nguyên đội hình 7 người nhưng ban lãnh đạo RBW vẫn giữ nguyên quyết định loại trừ 2 thực tập sinh. Sau khi nhận kết quả, cả 7 thực tập sinh người Việt cùng ôm nhau và rơi nước mắt xúc động khi nhắc lại chặng đường một năm vừa qua.

Nhóm nhạc nam D1Verse nỗ lực tập luyện trước ngày ra mắt D1Verse được công ty quản lý của Mamamoo tuyển chọn và đào tạo. Trước ngày quay lại Hàn Quốc tiếp tục khóa huấn luyện, các thành viên của D1Verse đã tích cực tập vũ đạo.

Bảo Anh - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/9x-viet-khoc-nuc-no-vi-khong-trung-tuyen-nhom-nhac-cua-cong-ty-han-post1007443.html