9X xinh đẹp tụt huyết áp vì cổ vũ đội bóng rổ Hanoi Buffaloes

Ít ai biết rằng, Trần Lê Khánh Linh cũng như những cô hoạt náo viên của đội sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để được mỗi tuần hết mình cổ vũ, tiếp lửa cho đội bóng rổ Hanoi Buffaloes.

Young Buffaloes" khuấy động không khí trận derby ở Thủ Đô Các cô gái đội cổ vũ "Young Buffaloes" đã có biểu diễn tiết mục cực kì sôi động để tiếp sức cho đội Hanoi Buffaloes trong trận đấu với Thanglong Warriors.

Đối với Trần Lê Khánh Linh, đến với bóng rổ và yêu Hanoi Buffaloes (HNB) có lẽ là một cái duyên. Cô gái sinh năm 1996 vốn có niềm đam mê nhảy và là thành viên của một nhóm nhảy tại Hà Nội. Cũng chính niềm đam mê ấy thôi thúc Khánh Linh tham gia casting cuộc thi tìm kiếm hoạt náo viên cho đội bóng rổ HNB hơn 1 năm trước và cũng trúng tuyển ngay sau đó.

Vui buồn cùng Hanoi Buffaloes

Từ đó đến nay, Khánh Linh là một trong 10 cô gái hàng tuần thuộc đội “Nghé” (hay còn được gọi là Young Buffaloes) vẫn ra sân cổ vũ cho các cầu thủ HNB bằng những điệu nhảy vô cùng sôi động. Linh chia sẻ: “Nhiệm vụ của bọn mình trong khi thi đấu thì đứng ngoài sân cổ vũ các cầu thủ và khi đến giờ giải lao thì chạy ra sân biểu diễn. Những lúc thấy khán giả im ắng, bọn mình sẽ tiên phong hô trước để khán giả cùng hô theo. Bọn mình làm nóng khán đài, từ đó tăng tinh thần cho các cầu thủ”.

Đây là những trải nghiệm mà theo Khánh Linh, không phải ai cũng có được. Cùng với việc được được thể hiện niềm đam mê nhảy của mình, cô gái chia sẻ công việc hoạt náo viên giúp cô có thêm một chút thu nhập, cũng như được nhiều người biết đến hơn.

Linh thổ lộ cô cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm đến mình “Ngay từ năm ngoái, sau một vài trận mình cũng được đăng ảnh lên fanpage của VBA (Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam), cũng được một số bạn vào add friend và nói chuyện. Cảm giác tự dưng được một người không quen biết hỏi han cũng rất thích”.

Khánh Linh duyên dáng trong màu áo xanh của Hanoi Buffaloes. Ảnh: FBNV.

Khánh Linh duyên dáng trong màu áo xanh của Hanoi Buffaloes. Ảnh: FBNV.

Tuy vậy, đối với Linh cái cô nhận được nhiều nhất chính là những cảm xúc lúc vui lúc buồn khi cổ vũ cho đội bóng thân yêu HNB. Cô gái vui khi đội bóng thắng, khi thấy các cổ động viên bùng nổ trên khán đài. Cũng có lúc, niềm vui đơn giản chỉ là “Khi biểu diễn tốt bài nhảy, không bị lỗi nào và cuối cùng là các cầu thủ giành chiến thắng, hoặc chỉ cần các cầu thủ ném được vào rổ là bọn mình vui lắm rồi”.

Bên cạnh niềm vui cũng là những nỗi buồn khi đội bóng thất bại: “Trận đấu cuối cùng của mùa giải trước, tất cả mọi người đều mong đợi vào chiến thắng của Hanoi Buffaloes nhưng may mắn lại không mỉm cười với đội bóng. Khi đó tất cả chị em đều khóc vì rất tiếc. Lúc ấy không biết mình khóc vì đội thua hay khóc vì trách bản thân mình không tạo ra đủ tinh thần cho cầu thủ”.

Tụt huyết áp vì cổ vũ hết mình

Để có được những trải nghiệm đặc biệt ấy, Khánh Linh cũng như những cô gái khác trong đã phải đánh đổi rất nhiều. Từ việc phải làm quen với những bài tập bê đỡ khắc nghiệt trong cheerleading, cho đến đảo lộn sinh hoạt trong cuộc sống từ học tập, công việc… Các cô gái đều phải cố gắng vượt qua vì đam mê và tình cảm dành cho HNB.

Khánh Linh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng đội cổ vũ Young Buffaloes. Ảnh: FBNV.

“Khó khăn lớn nhất là việc đi tập buổi tối muộn, phải 9h tối mới có thể bắt đầu tập luyện vì giờ đấy tất cả mọi người mới rảnh”, Khánh Linh cho hay. “Như minh ban ngày phải đi học, trong khi có người phải đi làm, đi công việc riêng. Đến lúc tập xong cũng tầm 11h đến 11h30 tối”.

“Lúc đấy mọi người mới bắt đầu rủ nhau đi ăn. Về đến nhà cũng phải 12h30 đến 1h đêm. Mình cũng đành nhắn bố mẹ cứ đi ngủ trước, con sẽ tự về”, cô gái sinh năm 1996 tâm sự.

Bên cạnh đó, để có được vài phút biểu diễn trong trận đấu, Khánh Linh cũng đội đã phải tốn công sức tập luyện trong suốt một tuần, chưa kể những công đoạn chuẩn bị ngay trước giờ thi đấu.

“7h trận đấu bắt đầu nhưng bọn mình đã phải chuẩn bị từ 3h chiều để chạy sân khấu, make up và chuẩn bị trang phục”, Khánh Linh chia sẻ. “Có những trận phải có mặt ở sân từ 1h. Thường bọn mình tới sân, chuẩn bị trang phục, chạy đội hình, chạy nhạc rồi bắt đầu trang điểm. Có những hôm có người nọ người kia không thể có mặt đúng giờ thì cả đội lại chạy lại chương trình”.

Cheerleader Khánh Linh trả lời nhanh về bản thân 9X xinh đẹp Trần Lê Khánh Linh cho rằng cô cảm thấy tự tin nhất khi được đứng trên sân cổ vũ cho Hanoi Buffaloes.

Thậm chí, có những thời điểm vì cổ vũ cho đội nhà quá sung mà Linh quên cả ăn uống, tới mức tụt huyết áp: “Trong trận đấu, bọn mình hét cật lực, hét to quá đến chóng mặt. Đến mức phải nằm bò ra sân để đập thanh xốp cổ vũ xuống đất. Nhiều hôm trời rất nóng, đến gần cuối mình bị tụt huyết áp, thấy rất chóng mặt, cảm giác tất cả mọi thứ như mờ hết”.

Giờ đây, Khánh Linh đã quen với những đòi hỏi về sức khỏe đối với một hoạt náo viên. Cô gái không còn cảm thấy mệt mỏi nữa mà thay vào đó là tâm trạng hứng khởi, sẵn sàng cháy cùng đội bóng từ khi trận đấu chưa bắt đầu đến cả khi tiếng còi mãn cuộc đã vang lên.

Để làm được điều đó, Linh cho rằng chính tình yêu với HNB đã giúp cô bạn vượt qua những giây phút mệt mỏi. Cũng chính tình yêu ấy đã, đang và sẽ níu giữ Khánh Linh ở lại với HNB lâu hơn nữa, dù có là khi cô gái không còn nhảy nữa: “Dù sau này thế nào mình vẫn sẽ gắn bó với HNB. Bây giờ, gắn bó với HNB không còn là vì đam mê nữa mà là vì tình yêu của mình với đội bóng”.

Gương mặt Khánh Linh luôn hiện lên vẻ đẹp trẻ trung, năng động. Ảnh: FBNV.

Hòa Lộc
Video: Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-xinh-dep-tut-huyet-ap-vi-co-vu-doi-bong-ro-hanoi-buffaloes-post784864.html