Á hậu Diệu Thùy: Em không có số 'đào hoa'

'Ngất ngây' các chàng trai đội tuyển U.23 Việt Nam; bằng lòng với giải Á hậu 1 Hoa hậu Đại Dương 2017; khẳng định không có số 'đào hoa'... là những chia sẻ mới nhất của Á hậu Nguyễn Thị Diệu Thùy.

* Đội tuyển U.23 Việt Nam vừa tiếp tục gây nên "cơn địa chấn" tại đấu trường châu Á khi loại cả Qatar để vào chơi trận chung kết. Cảm giác của Diệu Thùy như thế nào khi các chàng trai Việt Nam làm nên kỳ tích đó?

- Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương 2017 Nguyễn Thị Diệu Thùy: Em rất vui và ngưỡng mộ những chàng trai trẻ của Việt Nam đã làm nên lịch sử, viết nên câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam. Sau khi kết thúc trận đấu, thấy các cổ động viên Việt Nam đông nghìn nghịt đổ ra đường ăn mừng, em cũng vui lây và lâng lâng cảm xúc tự hào.

* Thật sự, Diệu Thùy có “kết” cầu thủ nào trong đội tuyển U.23 Việt Nam không?

- Nói thật nhé, em không thường xuyên xem bóng đá. Nhưng hôm qua em lại được xem trận bán kết đó. Đó là một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Em thật sự ngưỡng mộ tinh thần thi đấu cũng như những pha bóng của các cầu thủ Việt Nam. Đặc biệt khi cầu thủ Quang Hải với 2 bàn thắng rất đẹp và thủ môn Tiến Dũng cản phá thành công hai quả ở loạt đá luân lưu thì em ngất ngây luôn. Diệu Thùy chúc đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở trận chung kết và lên ngôi vô địch.

Diệu Thùy cho biết đã tập tành kinh doanh từ thời học phổ thông trung học

* Được biết chị của Diệu Thùy là Diệu Hân, Hoa hậu Đông Nam Á 2012 rất say mê kinh doanh và rất thành công, còn Diệu Thùy thì sao?

- Chị Diệu Hân bắt đầu từ nghề người mẫu và sau đó thì làm kinh doanh và thật sự là chị ấy rất hợp kinh doanh. Còn em thì từ thời học phổ thông trung học đã tập tành kinh doanh rồi. 17 tuổi đã kiếm được tiền kha khá từ việc bán quần áo, mỹ phẩm online. Hồi đó, tự mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên thích lắm. Sau này lại có thời gian ở với chị Diệu Hân rất nhiều nên niềm đam mê kinh doanh của chị đã “lây” sang cả em và em học được những kiến thức kinh doanh của chị Diệu Hân.

* Hiện Diệu Thùy đang học đại học Ngoại thương, có lẽ là Diệu Thùy muốn sau này sẽ trở thành một doanh nhân thực sự?

- Học đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, em muốn sau này sẽ giúp chị Diệu Hân đưa sản phẩm ra thị trường thế giới. Em sẽ cố gắng làm sao cho các nhãn hiệu sản phẩm của gia đình mình đến với người tiêu dùng ở nhiều quốc gia khác.

* Kinh doanh là một nghệ thuật, Diệu Thùy có nghĩ mình có khiếu kinh doanh và giỏi các “chiêu thức” kinh doanh?

- Thật sự là em không giỏi kinh doanh bằng chị Diệu Hân, nhưng với những kiến thức học được ở trường đại học và sự chỉ dẫn của chị Diệu Hân, em nghĩ mình đủ tự tin để bước vào thương trường.

* Ngoài khả năng kinh doanh, nghe nói Diệu Thùy còn có năng khiếu hội họa?

- Đúng vậy. Từ nhỏ em thích vẽ lắm. Đến năm lớp 12 em có đi học vẽ. Sau đó em vẽ tranh sơn dầu. Điều thú vị là những bức tranh mình vẽ chỉ để cho vui nhưng có vị khách nước ngoài đi qua nhìn thấy đã bỏ tiền ra mua. Điều đó làm em càng hứng thú vẽ.

* Ngoài năng khiếu hội họa, Diệu Thùy còn có “tài lẻ” gì nữa không?

- Em rất thích nấu ăn và nấu ăn cũng không tệ. Em cũng thích làm những chiếc thiệp xinh xinh để tặng người thân, bạn bè. Những cái đó có thể gọi là tài lẻ của mình đấy chứ?

Nét đẹp lai Pháp của Diệu Thùy

* Hãy nói thật lòng là cho đến bây giờ Diệu Thùy có hoàn toàn bằng lòng kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017, một cuộc thi có rất nhiều lùm xùm?

- Sau đêm chung kết thì em có nói là em không phục kết quả. Nhưng đó là cảm xúc tức thời trong hoàn cảnh lúc đó khi khán giả, người thân, bạn bè và cả bản thân mình kỳ vọng mình sẽ đoạt ngôi vị cao nhất. Nhưng nói thật là thời điểm này em đã hài lòng với những gì mình có, những gì mình đã làm được.

* Nhưng sau đó, rất bất ngờ là chính Diệu Thùy được đề cử tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2017 tại Trung Quốc. Lúc đó, Diệu Thùy có cảm xúc như thế nào?

- Thoạt đầu em không tin và nghĩ trong đầu “có thiệt vậy không ta?” vì mình chỉ là Á hậu 1. Nhưng sau khi biết chính xác, em vừa mừng vừa lo. Vì đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài và không có gia đình đi theo. Nhưng những ngày diễn ra cuộc thi đã cho mình những trải nghiệm khó quên. Mình học được tính tự lập, không than vãn, tự tin giải quyết mọi tình huống và ý thức về việc tự chăm sóc bản thân nhiều hơn.

* Nhiều cô gái đăng quang các cuộc thì sắc đẹp thì thường “bén duyên” với đại gia. Với Diệu Thùy một người chồng đại gia là tiêu chuẩn đứng thứ mấy trong suy nghĩ “kén chồng”?

- Đến thời điểm này, em chưa suy nghĩ mình sẽ lấy một người chồng trong tương lai với các tiêu chuẩn 1, 2, 3 gì hết. Mà em có lấy chồng đại gia mà không tốt thì chị em cũng không chấp nhận đâu (cười). Chị Diệu Hân luôn nói với em, chị có thể nuôi em chứ không nhất thiết phải lấy được một tấm chồng giàu có mà sống không hạnh phúc. Điều em cần ở người chồng là người đó thật sự trưởng thành, đặc biệt phải có tình cảm và thủy chung.

Diệu Thùy cùng các người đẹp tại cuộc thi Nữ Hoàng Du lịch quốc tế 2017

* Có được vẻ đẹp “sắc nước, hương trời” như vậy, chắc là ngoài gen di truyền hoặc trời phú cho thì Diệu Thùy phải tập luyện, chăm sóc rất đặc biệt nữa chứ?

- Quả thật là em may mắn thừa hưởng được gen di truyền từ bên nội. Ông cố nội em là người Pháp nên bên nội em nhiều người rất là cao, và kỳ lạ là hai chị em thừa hưởng nhiều nhất từ chiều cao và gương mặt có nét của người phương Tây. Còn nói thật là em cũng không chăm chỉ tập luyện lắm đâu. Em không thích ăn rau nhưng uống nhiều nước và hạn chế ăn nhiều tinh bột?

* Ngày còn là cô nữ sinh cho đến khi học đại học chắc Diệu Thùy có nhiều chàng trồng cây si?

- Ồ không! Trước đây em đâu có đẹp. May mà nhờ “dậy thì thành công” nên bây giờ mới được như thế này. Nhưng em không có “số đào hoa”, cho nên đến bây giờ em vẫn cô đơn một mình đây nè. Chắc không ai tin nhưng đó là sự thật.

* Cám ơn Diệu Thùy về cuộc trò chuyện!

Quang Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/a-hau-dieu-thuy-em-khong-co-so-dao-hoa-927611.html