Á hậu Ngọc Thảo: '10 ngày ở Thái Lan thực sự rất dài'

'Hiện tại thì các đại diện khác, ai cũng về nhà nấy hết rồi nhưng Thảo vẫn phải ở lại để đợi chuyến bay về, điều đó khiến mình cảm thấy khá cô đơn, lạc lõng' - Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ.

Sau hành trình dài tại Thái Lan, cảm xúc hiện tại của Ngọc Thảo thế nào?

Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi đêm chung kết Miss Grand International 2020 khép lại thế nhưng cảm xúc của Thảo vẫn còn dư âm cho đến tận bây giờ. Có lẽ, Thảo sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình được gọi tên vào top 20 chung cuộc, những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay từ khán giả Thái Lan.

Bên cạnh đó, Thảo biết rằng ở quê nhà, hàng triệu trái tim Việt cùng hướng về mình và cổ vũ cho Thảo thông qua màn ảnh nhỏ. Điều đó khiến Thảo vô cùng tự hào vì những gì mình đã làm được trong suốt 1 tháng ở nơi đất khách quê người. Thế nhưng Thảo cũng cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không thể tiến xa hơn để chạm đến chiếc vương miện như nhiều người kỳ vọng. Thảo nghĩ rằng sắp tới Thảo sẽ phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp những tình cảm mà khán giả dành cho mình trong suốt thời gian qua.

Bộ trang phục dạ hội Ngọc Thảo trình diễn trong đêm Chung kết Miss Grand International.

Bộ trang phục dạ hội Ngọc Thảo trình diễn trong đêm Chung kết Miss Grand International.

Có thể thấy Ngọc Thảo cho mình những phút giây thư thái bên bờ biển nhưng vẫn bạn thoáng buồn. Ngọc Thảo có điều gì nuối tiếc chăng?

Hành trình tại cuộc thi Miss Grand International 2020 trôi qua rất nhanh nhưng khoảng thời gian 10 ngày phải ở lại Thái Lan sau đó đối với Thảo lại rất dài. Hiện tại thì các đại diện khác, ai cũng về nhà nấy hết rồi nhưng Thảo vẫn phải ở lại để đợi chuyến bay về, điều đó khiến mình cảm thấy khá cô đơn, lạc lõng.

Thảo rất nhớ gia đình, bạn bè, ekip cũng như các fan hâm mộ ở Việt Nam nên chắc có lẽ điều đó cũng được thể hiện trên nét mặt của mình trong mỗi khung hình. Nuối tiếc về cuộc thi, Thảo không phủ nhận, nhưng kết quả chung cuộc thì hoàn toàn xứng đáng nên đến thời điểm này Thảo đã không buồn vì điều đó nữa. Sau cuộc thi, Thảo đã tự thưởng cho một chuyến du lịch để tận hưởng cũng như trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ.

Ngọc Thảo đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Thái Lan sau hành trình tham gia cuộc thi đầy gay cấn.

Thảo tâm niệm rằng, đã khoác trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam thì Thảo phải dồn tối đa năng lượng để phát huy mọi khả năng của mình tại cuộc thi. Thế nhưng sự giới hạn ngôn ngữ đã khiến cho Thảo không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Có thể nói những màn trình diễn của Ngọc Thảo luôn khiến người hâm mộ nức lòng. Bạn đã thực sự nỗ lực nhưng may mắn đã không mỉm cười. Theo Ngọc Thảo, khó khăn lớn nhất mà bạn gặp phải tại Miss Grand International năm nay là gì?

Hơn 60 cô gái của cuộc thi, ai cũng như Thảo, đều nỗ lực hết mình để đạt đến ngôi vị cao nhất. Thảo tâm niệm rằng, đã khoác trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam thì Thảo phải dồn tối đa năng lượng để phát huy mọi khả năng của mình tại cuộc thi. Thế nhưng sự giới hạn ngôn ngữ đã khiến cho Thảo không thể đạt được kết quả như mong muốn. Những cô gái lọt vào top 10 rồi đến top 5 đều là những cô gái tài năng, ở họ có sự trưởng thành nhất định mà mình cũng cần phải học hỏi nhiều hơn. Tích cực mà nói Thảo cũng đã những trải nghiệm vô cùng thú vị và dần hiểu được tiêu chí tại cuộc thi nhan sắc quốc tế là như thế nào.

Bạn tâm đắc nhất ở phần thi nào?

Phần thi nào cũng để lại những dấu ấn riêng biệt cho Thảo nhưng có lẽ đêm thi Quốc phục đã tạo ra hiệu ứng tốt nhất khiến Thảo vô cùng tâm đắc. Trước đó, khi bản vẽ của NTK Tín Thái được tiết lộ thì bộ trang phục “Lá Ngọc Cành Vàng” cũng đã nhận được nhiều lời khen tích cực từ phía khán giả. Sau khi được mang phiên bản hoàn thiện lên sân khấu, Thảo tự hào vì mình được mang những giá trị truyền thống của Việt Nam lên đấu trường nhan sắc quốc tế, được tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc. Có lẽ vì thế mà “Lá Ngọc Cành Vàng” đã được BGK chọn vào top 6 Quốc phục đẹp nhất.

Bộ trang phục dân tộc mang tên "lá ngọc cành vàng".

Chúng tôi đã thấy một Ngọc Thảo hoàn toàn tự tin trên sân khấu để hô vang hai tiếng Việt Nam. Nếu được đi tiếp, bạn sẽ thuyết trình nội dung gì?

Cho đến hiện tại bệnh dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và thiệt hại mà nó gây ra cho toàn thế giới lại vô cùng khủng khiếp. Thảo nghĩ rằng đây là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm và cũng vô cùng thiết thực ở thời điểm này cho nên mình cũng đã chuẩn bị một bài thuyết trình về nội dung này. Nếu so với các quốc gia khác thì Việt Nam vẫn đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và Thảo rất muốn lan tỏa những điều đó để mọi người có thêm động lực tích cực, chung tay đẩy lùi đại dịch.

Bạn ấn tượng điều gì ở đất nước Thái Lan và cuộc thi Miss Grand International?

Ban đầu khi phải sang đây một mình, Thảo có chút lo lắng vì mình sẽ không có người thân bên cạnh cũng như phải cách ly suốt 14 ngày trong phòng riêng. Thế nhưng môi trường xung quanh từ con người đến đồ ăn Thái đều tuyệt vời khiến cho mình vô cùng thích thú. Người dân Thái Lan vô cùng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi Thảo phải mang gần 150kg hành lý từ sân bay về đến khách sạn. Một tháng ở đây, Thảo được trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc cũng như ghé thăm những ngôi đền nổi tiếng của xứ sở chùa Vàng. Có thể nói, nhờ các hoạt động của cuộc thi mà Thảo được biết nhiều hơn về những điều thú vị xung quanh mình.

Với tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế thì sao?

Nếu theo dõi xuyên suốt hành trình cuộc thi thì các bạn sẽ thấy rằng chị Abena Appiah là một trong những đại diện vô cùng nổi bật trong các phần thi phụ. Lần đầu gặp, Thảo vô cùng ấn tượng với làn da màu của chị ấy. Cách giao tiếp và lối ứng xử cũng thể hiện được vốn tri thức cũng như sự trưởng thành trong suy nghĩ của chị. Thảo thấy vô cùng ngưỡng mộ và ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Mỹ là hoàn toàn xứng đáng. Chị ấy sẽ đại diện cho tiếng nói của những người da màu và mang các màu da đến gần với nhau hơn.

Ngọc Thảo dự kiến ngày nào về Việt Nam?

Như Thảo đã chia sẻ ở trên thì mình phải đợi chuyến bay giải cứu về nước. Dự kiến ngày 6/4 Thảo sẽ có mặt tại Việt Nam và tiếp tục cách ly 14 ngày.

Bạn muốn làm gì và ăn món gì đầu tiên khi trở về nước?

Trong lúc Thảo đi thi thì anh chị ekip, hội chị em Hoa Á hậu và cả fan hâm mộ thường hay chụp ảnh với bánh tráng để “chọc ghẹo” mình. Thú thật là ở Thái Lan, Thảo thèm đủ thứ hết và dĩ nhiên có cả những món ăn vặt quen thuộc tại Việt Nam rồi. Thế nhưng nhớ nhất vẫn là hương vị cơm nhà. Cho nên chắc chắn sau khi trở về nước và hoàn thành quy định cách ly, điều đầu tiên Thảo làm đó chính là ôm ba mẹ mình và ăn bữa cơm gia đình.

Người hâm mộ, mọi người luôn chờ đợi Ngọc Thảo trở về và bạn đã có một hành trình đầy rực rỡ tại Miss Grand International. Chúng tôi tự hào về bạn!

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/a-hau-ngoc-thao-10-ngay-o-thai-lan-thuc-su-rat-dai-post1325914.tpo