Á quân The Voice Hoàng Dũng chạnh lòng vì thành công của Đức Phúc

Hoàng Dũng chia sẻ anh có cảm giác chạnh lòng trước thành công của Đức Phúc, Yến Lê và những người khác. Nhưng anh lấy đó làm bài học để mình tiếp tục cố gắng.

Thời điểm thi The Voice 2015, Hoàng Dũng (học trò Thu Phương) được nhiều khán giả trẻ yêu thích với ca khúc Yếu đuối. Chàng trai sinh năm 1996 sở hữu giọng hát khàn đặc trưng và khả năng tự sáng tác. Một năm sau, anh tiếp tục tham gia Sing My Song, có mặt trong top 9 chung kết.

Thành công của Đức Phúc là bài học cho tôi

Bốn năm qua, Hoàng Dũng xây dựng hình ảnh là một chàng trai hát tình ca, ra mắt loạt bài hát mới như Nép vào anh và nghe anh hát, Vì anh vẫn, Và mùa đông sang... Tuy nhiên, Á quân The Voice dường như vẫn chưa thể bứt phá trên con đường của chính mình. Trong khi, top 4 của Giọng hát Việt năm ấy, đặc biệt là Đức Phúc đã có những dấu ấn, thành công nhất định.

Hoàng Dũng thừa nhận khi nhìn lại, anh thấy mình chưa biết nắm bắt thời cơ, đã bỏ lỡ mất cơ hội để bật lên. Nhưng thời điểm ấy, anh làm nhạc "hoàn toàn ngây thơ" và cũng chưa có đủ điều kiện để đầu tư bài bản.

"Khi bước ra từ truyền hình thực tế, tôi không biết mình phải làm gì, làm thế nào và cứ vừa làm vừa học. Kinh nghiệm không có, kinh phí, người đỡ đầu cũng không. Lúc ấy, tôi chỉ là một cậu sinh viên đại học, yêu thích ca hát. Bây giờ tôi mới đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm để thực hiện những kế hoạch dài hơi trong năm 2019. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình làm những thứ lớn hơn", Hoàng Dũng chia sẻ.

Hoàng Dũng thừa nhận đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá sau The Voice.

Hoàng Dũng thừa nhận đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá sau The Voice.

Trước câu hỏi "Anh có cảm thấy buồn hay chạnh lòng khi chứng kiến sự thành công của top 4 The Voice như Đức Phúc, Yến Lê?", nam ca sĩ 9X bày tỏ: "Thời gian đầu tôi có chạnh lòng một chút. Những người xung quanh cũng liên tục hỏi mình có buồn không. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi nghĩ mỗi người có con đường đi, mình không thể dang tay ôm hết những gì bản thân mong muốn. Với tính cách âm nhạc của Hoàng Dũng và những gì có thể, tôi đã hết sức với con đường mình đi rồi. Có chăng, thành công hay không còn tùy thuộc vào sự nhìn nhận, đánh giá của từng người. Con đường của tôi còn dài lắm".

Hoàng Dũng tâm sự sau hai cuộc thi, anh cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đã vạch ra con đường cần làm trong vòng 5-20 năm nữa và tự tin nói rằng sẽ vẫn hát cho đến khi không còn đủ sức.

"Câu chuyện thành công của Đức Phúc, Yến Lê và những người khác là bài học cho tôi để mình tiếp tục cố gắng, biết vị trí của mình ở đâu. Thành công của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn nằm ở cơ hội, thời điểm và nhiều yếu tố nữa. Việc tôi có thể làm bây giờ là bước tiếp. Tôi có nhiều khao khát, mong muốn được đứng trên sân khấu lớn hơn".

Giảm 18 kg để có ngoại hình đẹp

Hoàng Dũng chia sẻ trong năm nay, anh bắt tay vào thực hiện kế hoạch dài hơi và MV Ngu nghếch là sản phẩm đầu tiên được ra mắt trong tháng 9. Tiếp tục là một bản ballad nhẹ nhàng, Ngu nghếch kể về câu chuyện tình buồn của một chàng thợ may nghèo, đem lòng yêu tiểu thư khuê các. Sau nhiều biến cố, họ chia tay và chàng trai nung nấu ý định trả thù bạn gái cũ.

"Tôi đã hết sức với con đường mình đi".

Thực tế, "ngu nghếch" có thể hiểu là "ngốc nghếch" nhưng lại là từ không có nghĩa trong từ điển. Trước ý kiến cho rằng chủ nhân cố tình sử dụng tiêu đề khó hiểu để được chú ý, Hoàng Dũng lý giải: "Đúng là từ này có thể chưa ai dùng, nhưng tôi ấn tượng với nó khi nghe một bạn trong ê-kíp nói ra. Tôi thấy từ lạ và dễ thương.

Tôi không muốn dùng từ ngốc nghếch, cũng không muốn dùng từ ngu ngốc. Hành động của anh chàng trong MV vừa đáng trách vừa đáng thương. Con người khi yêu dễ mất hết lý trí. Thực sự tôi không tính toán sẽ gây chú ý với tiêu đề, vì không biết mọi người có thích không".

Giọng ca gốc Thái Nguyên cho biết để thực hiện MV này anh đã nỗ lực giảm được 18 kg (từ 83 kg xuống 65 kg) để có vóc dáng đẹp bởi ngoại hình trước đây "rất cồng kềnh". Đây cũng là cách anh thể hiện sự tôn trọng khán giả và cho thấy bản thân nghiêm túc với hoạt động âm nhạc.

Bốn năm sau The Voice nhưng vẫn chưa có hit, Hoàng Dũng nhận được câu hỏi liệu có tiếp tục tự sáng tác và tự hát hay sẽ tìm kiếm bài hit từ một nhạc sĩ khác. 9X giãi bày: "Nếu nghĩ nhất định phải có hit, tôi đã đi theo một hướng khác. Tôi muốn mang đến những ca khúc đậm chất Hoàng Dũng và lan tỏa đến khán giả. Nếu quá chú trọng tìm kiếm bài hit, có thể tôi sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất những giá trị mình đã xây dựng".

Hoàng Dũng tâm sự thời gian qua, anh không còn xuất hiện nhiều bên cạnh người thầy của mình - ca sĩ Thu Phương, nhưng cô vẫn dõi theo, ủng hộ và cho anh nhiều lời khuyên.

"Tôi và chị Thu Phương đã ra một mini album, có một MV chung, đó là những điều tôi trân trọng và không đòi hỏi gì thêm. Khi thi Giọng hát Việt, tâm thế của tôi cũng thoải mái. Tôi nghĩ mọi thứ đến với mình là cái duyên, chứ không nghĩ sau The Voice, chị Thu Phương phải có trách nhiệm với mình".

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/a-quan-the-voice-hoang-dung-chanh-long-vi-thanh-cong-cua-duc-phuc-post992120.html