Ác mẫu nhét ớt vào miệng trẻ dẫn đến tử vong nhận mức án quá nhẹ nhàng gây phẫn nộ

Để ngăn đứa bé quấy khóc, la hét, ác mẫu này đã làm chuyện vô cùng kinh khủng.

Theo tờ The Star, vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, bé Muhammad Afif Kamarol Azli, 2,5 tuổi bị ốm nên liên tục quấy khóc, rên rỉ. Bảo mẫu của bé, bà Asmarani Ghazali, nhét một ớt xanh vào miệng của bé để ngăn bé quấy khóc, la hét dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé.

Bảo mẫu Asmarani ngay sau đó đã bị bắt. Trong phiên tòa được xét xử bởi Tòa án tối cao Datuk Abu Bakar vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, Asmarani đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, luật sư bào chữa của của Asmarani, Datuk Hanif Hassan, đã đề nghị tòa xem xét giảm mức án cho Asmarani với các tình tiết như Asmarani đã chăm sóc bé Afif trong 2 năm và có thái độ thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra.

“Tôi yêu cầu một hình phạt nhẹ hơn cho bị cáo vì đây là lần đầu bị cáo phạm tội và cô ấy không có hồ sơ theo dõi tội phạm. Không chỉ vậy, cô ấy cũng hối hận về sai lầm của mình”, luật sư nói.

Tuy nhiên, các công tố viên đã nhìn nhận tội ác của Asmarini là vô cùng nghiêm trọng và kêu gọi tòa án xem xét mức án tù từ 10 đến 15 năm. Tuy nhiên, cuối cùng Asmarini chỉ bị kết án 18 tháng tù giam.

Mức án mà Tòa án Datuk Abu Bakar tuyên phạt ác mẫu ngay lập tức gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Nhiều người cho rằng, mức án này là quá nhẹ nhàng và chưa đủ tính răn đe.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/ac-mau-nhet-ot-vao-mieng-tre-dan-den-tu-vong-nhan-muc-an-qua-nhe-nhang-gay-phan-no-20181002094956633.htm