AC Milan vượt qua sóng gió

Giờ này tháng trước, chẳng ai đoán nổi tương lai của AC Milan sẽ như thế nào. Ông chủ 'dỏm' Li Yonghong vỡ nợ khiến các ngôi sao Milan không biết sẽ lãnh lương ở đâu trong mùa bóng tới...

Caldara (phải) và Higuain sẽ mang đến sức mạnh mới cho Milan - Ảnh: Reuters

Thậm chí, UEFA gạch tên Milan ra khỏi các cúp châu Âu trong vòng 2 năm. Bản thân đội bóng thậm chí còn không biết có phải làm lại từ... Serie D (theo hình thức phá sản) hay không.

Bây giờ, Milan kết thúc giải giao hữu ICC 2018 bằng chiến thắng 1-0 trước Barcelona. Họ phải chia tay thủ quân Leonardo Bonucci nhưng được đền bù bởi Gonzalo Higuain và Mattia Caldara. Họ đã có “ông chủ” mới, Elliott Advisors và thắng kiện UEFA tại Tòa án thể thao quốc tế CAS. Với hàng loạt bản hợp đồng “xem được” và một tương lai chắc chắn là không thiếu tiền, Milan coi như đã vượt qua một mùa hè đầy sóng gió.

Caldara là một gương mặt đang lên, có thể phối hợp tốt với người đá cặp ở vị trí trung vệ là Romagnoli. Bộ đôi này cùng thủ môn Donnarumma và các hậu vệ Conti, Calabria sẽ tạo nên một hàng thủ khá đồng đều về chất lượng và trẻ về tuổi đời. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Ivan Strinic, Pepe Reina và Alen Halilovic là những gương mặt mới đáng kể cùng Fabio Borini và Nikola Kalinic đã ký hẳn hợp đồng sau thời gian mượn tạm.

Milan còn ngỏ ý muốn mua “hàng khủng” Matteo Kovacic của Real Madrid, một “chiến tướng” già dặn kinh nghiệm dù mới 24 tuổi. Chỉ cần làm được điều này, Milan sẽ làm cho hàng loạt cổ động viên trên thế giới không còn quay lưng lại với họ.

Nguyễn Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ac-milan-vuot-qua-song-gio-91219.html