Ác mộng tài chính vẫn đeo bám Barcelona

Tài chính là cơn ác mộng dai dẳng và hãi hùng của Barcelona nhưng HLV Xavi muốn có một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu. Họ vẫn còn từ giờ đến ngày 1/9/2022 để xử lý yêu cầu của Xavi, song bóng ma tài chính đang đe dọa phá hủy kế hoạch đó.

“Bây giờ là thời gian cho những công việc trong văn phòng, điều có thể quan trọng hơn cả những gì diễn ra trên sân cỏ”, HLV của Barcelona - Xavi Hernandez cho biết sau khi mùa giải 2021/22 trắng tay của Barca kết thúc bằng trận thua 0-2 trên sân nhà trước Villarreal. Xavi đã gửi một thông điệp đến những CĐV đang chìm trong thất vọng và cực kỳ bất mãn đối với những nhân vật cấp cao nhất tại Nou Camp - chủ tịch Joan Laporta, giám đốc thể thao Mateu Alemany và thư ký kỹ thuật Jodi Cruyff.

“Chúng tôi phải tăng cường sức mạnh để cạnh tranh tất cả các danh hiệu. Nhiều thứ cần phải thay đổi. Chủ tịch, Mateu, Jodi… đã nói với tôi rằng những thay đổi là có thể và chúng tôi có thể tiến bộ ở mùa giải tiếp theo. Một CLB lớn như Barca phải làm rất nhiều thứ khi không giành được danh hiệu”, Xavi nói.

Khi Xavi trở lại làm việc vào ngày 27/6 vừa qua và ông không nhận thấy có nhiều tiến bộ ở công tác quản lý. Những tin đồn đã tràn ngập trong tháng qua về việc Barcelona muốn bán Frenkie De Jong cho Man United, cũng như tống khứ những chuyên gia dự bị như Samuel Umtiti hoặc sản phẩm La Masia lỗi như Riqui Puig.

Ngoài ra còn có thông tin về những cầu thủ mà Barca muốn mua, bao gồm tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, tiền vệ cánh Raphinha của Leeds United, tiền vệ Bernardo Silva của Man City và trung vệ Jules Kounde của Sevilla. Tuy nhiên, khi Xavi tiến hành buổi tập đầu tiên của đội bóng giai đoạn tiền mùa giải, không có gương mặt mới nào xuất hiện. Những phần quan trọng nhất trong chiến lược “thay đổi diện mạo Barcelona” trong mùa hè này vẫn chưa được thực hiện.

Với nhiều Cules, ngày 30/6 vừa qua rất quan trọng, đặc biệt là sau khi Laporta đặt đây là thời hạn để được phép kích hoạt thêm hai “đòn bẩy kinh tế” tại một cuộc họp đặc biệt giữa những socio.Những người thường xuyên theo dõi Laporta sẽ không ngạc nhiên khi đòn bẩy đầu tiên đã được kích hoạt đúng thời hạn.

Vào khoảng trưa ngày 30/6, Barca thông báo rằng họ đã kiếm được 207,5 triệu euro (tương đương 178 triệu bảng) thông qua việc bán 10% bản quyền truyền hình La Liga của CLB trong vòng 25 năm tới cho đối tác Sixth Street.Thay vì kết thúc mùa 2021/22 với khoản lỗ khoảng 161 triệu euro, giờ đây Barca có thể cho thấy thặng dư trong tài khoản hàng năm của mình. Do đó, BTC La Liga sẽ có đánh giá tích cực hơn tình hình tài chính của CLB và Barca hi vọng họ sẽ được nới lỏng giới hạn lương trong mùa 2022/23.

Đó là một cơ hội rõ ràng. La Liga không công khai giới hạn lương cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9. Các tài khoản chính thức của Barcelona sẽ được công bố chính thức vào mùa thu, thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội thường niên của CLB.Và thế là một câu chuyện tốt đẹp được BLĐBarca tặng cho Cules, cho các CLB khác và cộng đồng NHM. “Chúng tôi đang kích hoạt các đòn bẩy kinh tế và thực hiện chiến lược một cách kiên trì, bền vững và hiệu quả để củng cố vị thế tài chính của CLB", Laporta tuyên bố.

HLV Xavi có nguyện vọng có một đội hình đủ mạnh để giúp Barca vô địch

HLV Xavi có nguyện vọng có một đội hình đủ mạnh để giúp Barca vô địch

Một góc nhìn khác để xem xét tình hình là CLB đã chi nhiều hơn 161 triệu euro so với lợi nhuận của họ trong mùa giải 2021/22, mùa giải đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Laporta.Thành tích sân cỏ không như mong đợi khiến Barcelona không đạt được mức doanh thu như dự đoán. Vì vậy, để khắc phục lỗ hổng trong tài khoản, họ đã lấy số tiền trong tương lai để cứu vãn cho hiện tại, và cầu mong sau đó sẽ có cách để bù lại khoản tiền khổng lồ này.

Các nguồn tin liên quan nói rằng với Barca, đây là nước đi đem lại giá trị tốt hơn nhiều cho CLB so với việc tuân theo thỏa thuận của CVC với La Liga, cả về số tiền huy động được lẫn thời gian. Phiên đấu giá cuối cùng được tổ chức với sự giúp đỡ từ Key Capital Partners, đối tác cũng tham gia vào dự án Super League.

Một tình huống khác nữa là vào tháng 5/2022, Sixth Street đã cung cấp cho Real Madrid 360 triệu euro để chia sẻ 30% doanh thu trong vòng 20 năm từ sân Estadio Santiago Bernabeu mới được nâng cấp.Theo quan điểm của Barca, điều cốt yếu là họ cần phải có đủ số tiền cần thiết.

Cách làm của họ phù hợp với mô hình của Laporta kể từ khi ông lần thứ hai được bầu làm chủ tịch. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2021, Laporta đã phải xoay đủ số tiền ký quỹ cần thiết để ông và HĐQT mới được nhậm chức.

Cuối 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất cũng đã chứng kiến bầu không khí sôi nổi khắp khu văn phòng ở Camp Nou. Laporta và các cộng sự đã phải chật vật để kiếm ra số tiền đủ để đăng ký được những cầu thủ mà họ đã ký hợp đồng trong vài tháng và vài tuần trước đó.“Sự ngẫu hứng" là từ mà những người không ưa Laporta thường sử dụng khi nói về vị đương kim chủ tịch Barcelona.

Nó cũng được nhắc đến vào tuần trước trong một màn trình diễn bất ngờ của Victor Font, ứng cử viên đứng thứ hai trong cuộc bỏ phiếu của năm ngoái.Font đã công khai một cuộc họp với phó chủ tịch tổ chức của Barca, Elena Fort, ở đó ông đã đưa ra các đề xuất mà ông cho rằng sẽ giúp CLB minh bạch và dân chủ hơn trong việc ra quyết định.

Chủ tịch Laporta chưa làm được nhiều cho CLB ngoài những lời hứa

Font, người đứng đầu nhóm “Si al Futur” cho biết: “Tôi không muốn chỉ trích nhưng tôi không thấy kế hoạch nào ngoài sự bị động.” Font đã đặt câu hỏi tại sao Barca không tham gia thỏa thuận CVC vào mùa hè năm ngoái? “Theo cách đó, Leo Messi có thể đã ở lại,” ông khẳng định. Ông cũng sử dụng từ "thế chấp" để mô tả việc bán BQTH cho Sixth Street. “Càng không biết tận dụng thời gian, càng có ít khả năng thương lượng. Đây không phải là điều mà chúng ta đã dự tính”.

Bán BQTH không phải là đòn bẩy duy nhất mà HĐQT của Laporta có được.Tháng 10/2021, họ đã nhận được sự cho phép của hội đồng CLB để bán cổ phần chi nhánh Barca Studios. Sau đó, các thành viên đã bỏ phiếu cho phép ban giám đốc bán đi một phần chi nhánh bán lẻ Barcelona Licensing & Merchandising (BLM).

Trước khi cuộc bỏ phiếu cho phép HĐQT kích hoạt những đòn bẩy này diễn ra, Laporta và phó chủ tịch Eduard Romeu cho biết CLB thực sự cần 600 triệu euro để giúp tình hình tài chính trở nên khả quan hơn và Barca có thể bắt đầu hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng các cuộc đàm phán với nhiều đối tác mua cổ phẩn của Barca Studios hoặc BLM lại không có bất kỳ đột phá nào.

Thay vào đó, đòn bẩy đầu tiên là tiền BQTH sẽ được kích hoạt trong vài tuần tới. Barca vẫn được phép bán thêm 15% bản quyền và đang nhắm đến việc thu về 400 triệu euro. Laporta mong muốn khoản tiền này sớm chảy về tài khoản của Barca để họ có thể mua các cầu thủ mới, trong bối cảnh chỉ một tháng nữa, mùa giải mới sẽ bắt đầu.Vì thế, có cơ sở để Laporta nói về Lewandowski, Raphinha, Bernardo và Kounde.

Một số người còn dự đoán thương vụ này có thể tiến hành sớm để các tân binhcó thể lên máy bay tới Mỹ kịp cho chuyến du đấu mùa hè của Barcelona, và góp mặt trong trận El Clasico với Real Madrid ở Las Vegas vào ngày 23/7. Sự lạc quan về việc Barca có thể lật ngược thế cờ và vung tiền trên thị trường chuyển nhượng xuất hiện giữa hoàn cảnh mà tương lai tài chính của họ gần như mịt mờ.

Dù Barca và Lewandowski rất muốn đến với nhau nhưng việc đó không phải dễ

Đầu tháng 6, báo chí đã công bố danh sách những cầu thủ mà Xavi có thể buộc phải đẩy đi ở mùa giải tới.Đó là một phần trong nỗ lực cắt giảm quỹ lương từ khoảng 560 triệu euro trong năm ngoái xuống 400 triệu euro. Tất cả họ vẫn thuộc biên chế 31 cầu thủ đội một của Barca và hợp đồng vẫn còn kéo dài ít nhất hết mùa giải 2022/23, nhưng ít ra thì đã có một số động thái tích cực.

Việc cho Aston Villa mượn kèm điều khoản mua đứt Coutinho là một nước đi khôn ngoan. Tiền đạo thuộc đội trẻ Ferran Jutgla đã được bán cho Club Bruges với giá 5 triệu euro. Các cầu thủ đến Barca theo diện cho mượn mùa trước là Luke de Jong, Adama Traore đều được trả lại. “Lão thành cách mạng" 39 tuổi Dani Alves cũng nói lời chia tay Barca sau khi không nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng ngắn hạn nào khác.

Ít nhất 13 trong số 31 cầu thủ đã được công khai rao bán. CLB đang cố gắng bán xong để thu về nhiều tiền nhất có thể và danh sách này sẽ còn xuất hiện thêm những cái tên khác. Xavi đã nói với Puig, Neto, Umtiti, Martin Braithwaite và Oscar Mingueza rằng họ không còn nằm trong kế hoạch của ông, nhưng Puig và Neto vẫn xuất hiện ở buổi tập ngày thứ Hai tuần trước. Người đến sân tập sớm nhất là Francisco Trincao, cầu thủ mới trở lại sau khi chơi cho Wolves dưới dạng cho mượn ở mùa giải trước.

Hậu vệ người Mỹ Sergino Dest cũng đã có mặt, bên cạnh Miralem Pjanic. Tuyển thủ Bosnia vẫn còn hai năm hợp đồng với Barca. Cả ba cầu thủ đều nhận thức rõ rằng Alemany và Cruyff đang làm việc chăm chỉ để tìm cho họ bến đỗ mới, dù họ có muốn hay không. Vắng mặt ở buổi tập này là những cầu thủ đã biết rõ tương lai từ tháng 6 và cả những cầu thủ mà Barcelona sẵn sàng bán như Braithwaite, Memphis Depay và De Jong.

Tương lai của De Jong vẫn khó dự đoán. Tiền vệ 25 tuổi này đã đi nghỉ ở Mỹ và mới cầu hôn cô bạn gái Mikky Kiemeney vào tuần trước. Anh hiện đã trở lại Barca nhưng việc anh có ở lại không vẫn là một dấu hỏi.Bất chấp cuối tuần trước Laporta tuyên bố sẽ “làm mọi thứ trong khả năng" để giữ De Jong ở lại nhưng ai cũng biết Barca muốn bán De Jong cho Man United hay bất kỳ ai đáp ứng được mức giá 80 triệu euro. Tuy nhiên, De Jong thực sự muốn ở lại, còn Xavi cũng muốn giữ De Jong.

De Jong thà cho Barca nợ lương còn hơn phải đến địa ngục Man United

Tình hình nhìn chung khá phức tạp, bởi De Jong là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất của Barca, và anh cũng đang bị Barca nợ một khoản trả chậm từ vài mùa giải trước. De Jong đã chấp nhận bị nợ để giúp CLB giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng giờ nếu anh ra đi, thì tiền nợ phải được tất toán. Quá khó cho Barca.

Thêm vào đó, cho dù Man United vẫn muốn tái hợp De Jong với HLV Erik ten Hag cho dù thuyết phục De Jong là điều không hề đơn giản, đặc biệt là khi Man United phải chơi ở Eroupa League 2022/23.

Tính đến nay, mới có một cầu thủ chấp nhận ra đi là trung vệ người Pháp Clement Lenglet. Anh đã đến Tottenham theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải. Thỏa thuận đã hoàn tất vào thứ Ba vừa qua, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Barca có phải gánh một phần khoản lương của Lenglet hay không.

Ở chiều đến, tuần qua, Barcelona cũng chính thức đón chào bản hợp đồng mới Franck Kessie từ AC Milan. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà 25 tuổi này sẽ chơi cho Barca đến tháng 6/2026 với điều khoản giải phóng lên đến 500 triệu euro. Tiền vệ này đã có buổi tập đầu tiên với đội bóng mới.

Ngay sau đó, Barca cũng công bố ký hợp đồng với cựu trung vệ của Chelsea là Andreas Christensen. Bản hợp đồng này cũng kéo dài đến tháng 6/2026 với mức phí giải phóng tương tự Kessie.

Các bên liên quan đều biết rằng cho đến khi Barca đáp ứng được giới hạn lương theo quy định của La Liga, cả Kessie và Christensen đều không thể được đăng ký cho mùa giải La Liga 2022/23. Tuy nhiên, BLĐ Camp Nou vẫn tự tin rằng sẽ có thêm nhiều tân binh gia nhập, một khi đòn bẩy kinh tế bản quyền truyền hình có hiệu lực.

Tính đến nay, Kessie vẫn là 1 trong 2 tân binh mà Barca có ở mùa này

Họ cũng sẽ phải thuyết phục La Liga rằng con tàu tài chính của họ đang đi đúng hướng, vì nếu không, Barca sẽ chỉ có thể chi tối đa 33% số tiền huy động được cho các BHĐ mới.Mục tiêu hàng đầu vẫn là Lewandowski, và Barcelona tin rằng có thể thuyết phục Bayern chấp nhận lời đề nghị trị giá 40 triệu euro cho một cầu thủ bước sang tuổi 34 vào tháng 8 tới và chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng.

Các thỏa thuận về lương đã được tuyển thủ Ba Lan và người đại diện của anh chấp nhận. Lewandowski vẫn đang đi nghỉ ở Mallorca, và tuần trước, cả anh và HLV Xavi đã tình cờ có chuyến đi ngắn ngày tới Ibiza, cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng và có những trao đổi ngắn gọn.

Barca cũng muốn mang về Raphinha với giá khoảng 50 triệu euro, bất chấp việc Chelsea vẫn đang theo đuổi tiền vệ của Leeds United. Barca có cơ sở để tự tin bởi bản thân tuyển thủ Brazil chỉ muốn chuyển đến Barca, cộng thêm mối quan hệ thân thiết giữa Laporta và cựu cầu thủ Deco, người đại diện của Raphinha.

Sự lạc quan về sức mạnh tài chính trong tương lai của CLB lớn đến mức các nguồn tin uy tín tại Camp Nou cho biết ngoài việc mang về Lewandowski và Raphinha, Barca cũng có thể gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele. Lời đề nghị mới nhất của Barca dành cho Dembele là một bản hợp đồng có giá trị thấp hơn 40% so với trước đây - gần bằng thu nhập của các cầu thủ trẻ Ansu Fati, Pedri và thuộc dạng trung bình trong BXH lương tại CLB. Barca tin rằng đây là điều có thể chấp nhận được nếu Dembele muốn ở lại.

Điều này xảy ra bất chấp việc giám đốc thể thao Alemany đã nói vào tháng 1/2022 rằng Dembele phải ra đi. Nhưng mọi chuyện đã xoay chuyển khi Xavi đã thành công trong việc giúp Dembele tìm lại phong độ và trọng dụng cầu thủ sinh năm 1997 trong suốt nửa sau của mùa giải.

Dembele biết ơn Xavi nhưng không ai chắc anh sẽ chấp nhận cắt giảm lương. Xavi sẽ rất vui nếu có Lewandowski, Bernardo và Kounde trong đội hình nhưng ông không thể hiện sự lạc quan về tình hình tài chính của CLB. Do đó, mong muốn lớn nhất của ông là giữ chân thành công Dembele.

Niềm vui hiếm hoi của Xavi là Dembele có vẻ chấp nhận ở lại thêm 2 năm với mức lương giảm một nửa

Ngày trọng đại tiếp theo trong mùa hè này của Barca là ngày 16/7, khi đội bay đến Mỹ để du đấu với Inter Miami ở Miami, Madrid ở Vegas, Juventus ở Dallas và New York Red Bulls ở New Jersey.Nếu De Jong vẫn xuất hiện trong màu áo Barcelona, điều đó cho thấy anh vẫn giữ vững lập trường và quyết tâm không ra đi. Nếu Lewandowski hoặc Raphinha góp mặt, đồng nghĩa với việc đòn bẩy BQTH đã được kích hoạt thành công, và Xavi sẽ có một đội hình mạnh mẽ hơn hẳn cho mùa giải mới.

Một ngày quan trọng khác là ngày 12/7, thời điểm Bayern bắt đầu đá giao hữu tiền mùa giải. Liệu Lewandowski có thi đấu hay không? Trong khi đó, 30/7 là thời hạn mà Barca tự đặt ra để cung cấp bản cập nhật tài chính cho La Liga. Ngày 13/8, Barca sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà gặp Rayo Vallecano ở La Liga. Sau đó, kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào ngày 1/9.

Không có gì là chắc chắn. Năm ngoái, Laporta đã nói như đinh đóng cột rằng Barca sẽ giữ chân thành công Messi, và ai cũng biết mọi chuyện như thế nào. Có thể Lewandowski, Raphinha và Kounde đều sẽ ra sân trong trận đấu với Madrid ở Vegas, hoặc có thể Kessie và Christensen sẽ ngồi trên khán đài khi đội bóng của Xavi bắt đầu mùa giải mới.

Dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra là rất khó. Tại một thời điểm nào đó, tất cả những người có liên quan sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn. BLĐ của Barcelona và một số Cules tràn đầy lạc quan, nhưng không ít người lo lắng rằng tình hình tài chính đang tồi tệ đi chứ không phải đang tốt dần lên.

Trong khi đó, Xavi chỉ muốn có trong tay một đội hình mạnh nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch La Liga và Champions League. Nhữngng giai đoạn khó khăn nhất trong mùa hè của Barcelona vẫn còn chưa bắt đầu.

Theo Khôi Nguyên/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ac-mong-tai-chinh-van-deo-bam-barcelona/20220711091050268