AFC Cup, Bình Dương - Kedah (8-2): Chiến thắng hủy diệt!

Kesley ghi “hat trick + 1” giúp Bình Dương viết tiếp trang sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường AFC Cup.

Chỉ trong vòng bốn phút, thủ môn Elias của Kedah đã mắc sai lầm chết người. Lần đầu anh để bóng chui qua háng từ cú sút xa không hiểm của trung vệ Helio ở phút 16. Hai phút sau, lần này là Vũ Phong đột phá bên cánh phải thực hiện cú sút sệt và thủ môn Elias nhoài người ôm bóng rồi... đẩy luôn vào lưới. Thua 0-2 chóng vánh, Kedah vỡ trận vì niềm tin vào thủ môn không còn. Cũng cần biết rằng thủ môn Elias cũng là thủ môn đội tuyển quốc gia từng để lọt lưới bàn thua ngớ ngẩn mà Vũ Phong từng ghi ở cự ly hơn 60 mét trong trận quyết định giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại AFF Cup. Chính Vũ Phong cũng bật mí cho các đồng đội về khả năng bắt bóng rất kém của thủ môn Elias. Huỳnh Kesley vượt qua hậu vệ Kedah lập hat trick+1 giúp Bình Dương giành chiến thắng hủy diệt. Ảnh: ANH PHÚC Trước khi hiệp một kết thúc, Huỳnh Kesley và Đức Thiện (vào thay Vũ Phong phút 29) kịp ghi thêm hai bàn nữa vào các phút thứ 39 và 41. Sang hiệp hai, lối chơi của Kedah vẫn chẳng có gì cải thiện. Vẫn là chơi hồn nhiên, chạy hùng hục rồi tiếp tục đón nhận thêm ba bàn thua nữa từ Huỳnh Kesley (phút 72, 84 và 90+2) và Anh Đức (phút 80). Với cú “hat trick + 1” này, Huỳnh Kesley tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn sát thủ của mình không chỉ ở V-League mà cả AFC Cup. Đội khách Kedah chỉ gỡ được hai bàn danh dự vào các phút thứ 69 và 90 do Abdulah và Harul thực hiện. Chiến thắng hủy diệt với cơn mưa gôn như làn gió mát cho Bình Dương. Họ đã vào tứ kết và viết nên trang sử cho bóng đá Việt Nam lần đầu có mặt trong danh sách tám đội mạnh nhất dự AFC Cup. Phát biểu của HLV HLV Abdullah (Malaysia): Tôi xin chúc mừng chiến thắng của B.Bình Dương. Kedah thua là xứng đáng. Bốn bàn trong hiệp một khiến cầu thủ trẻ non kinh nghiệm bị sụp đổ. Bình Dương có dàn ngoại binh rất mạnh và họ sẽ tiến rất sâu vì các đội dự AFC Cup 2009 không mạnh lắm. HLV Mai Đức Chung: Tôi xin không bàn về tỷ số mà chỉ xin nói về thế trận. Bình Dương đã thi đấu với đội hình như thế là hoàn toàn phù hợp với con người hiện có. Lối thi đấu mở biên sẽ được tôi áp dụng nhiều nữa tại V-League. Dẫn bàn, cầu thủ đã thi đấu lỏng chân, tôi rất buồn vì điều này. Tôi phải la hét khản cổ để chỉnh lại lối chơi cho hợp lý. VV

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=258919