AFF 2018: Nhà cầu thủ Phan Văn Đức mổ lợn mời hàng xóm đến xem bóng đá, chờ phút ghi bàn

Gia đình cầu thủ Phan Văn Đức đã mổ lợn mời hàng xóm và người hâm mộ đến tham gia 'bữa tiệc' bóng đá giữa Việt Nam - Malaysia vào tối nay. Chia sẻ với PV, mẹ cầu thủ này tin rằng, con trai sẽ ghi bàn vào lưới Malaysia.

Chiều 11/12, trời vẫn mưa tầm tã nhưng không thể ngăn cản được nhiều người tới nhà bà Vũ Thị Hiền, mẹ cầu thủ Phan Văn Đức, tại xóm 6, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Mỗi người mỗi việc, tất cả đều chung tay dựng cột, kéo phông bạt trước cửa nhà chuẩn bị cho trận chung kết AFF cup 2018 tối hôm nay. Một con lợn đã được gia đình chuẩn bị để thiết đãi những người đến tham gia.

Con lợn được bà Hiền mua để thiết đãi mọi người.

Những tấm phông lớn in hình cậu con trai Phan Văn Đức đã được căng lên và chiếc máy chiếu cỡ lớn đã sẵn sàng để tiếp sóng trận chung kết. Dù trời mưa rét nhưng không khí chuẩn bị vẫn diễn ra rất khẩn trương.

“Cho đến thời điểm hiện nay các công việc cơ bản cũng gần xong. May mắn phông rạp, máy chiếu, bia, lợn … được các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ”, bà Hiền nói. Ngoài ra một số ca sỹ trên địa bàn Nghệ An dự kiến cũng sẽ đến tham gia.

Phông bạt được căng lên để che mưa.

Theo bà Hiền, do chồng và người con trai đầu ở miền Nam, một mình bà ở nhà không thể chuẩn bị tốt nhất được mọi việc, nhưng có sự góp mặt của mọi người nên bà cũng cảm thấy vui hơn.

Anh Trần Minh Châu, “người thầy” thưở nhỏ của tuyển thủ Phan Văn Đức vui vẻ cho hay: “Là người con của quê hương Yên Thành, tôi rất ngưỡng mộ và vui mừng trước thành công của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ tham gia cùng với gia đình để “tiếp lửa” cho các tuyển thủ”.

Bà Hiền tin con trai sẽ ghi bàn tối nay.

Bà Hiền cũng mong con trai Phan Văn Đức và các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khi được hỏi về dự đoán kết quả trận đấu, mẹ Phan Văn Đức chia sẻ: “Malaysia là đội tuyển rất mạnh. Nhưng với niềm tin vào các cầu thủ, tôi tin Việt Nam sẽ thắng”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aff-2018-nha-cau-thu-phan-van-duc-mo-lon-moi-hang-xom-den-xem-bong-da-cho-phut-ghi-ban-a414302.html