AFF 2018: Việt Nam à, đừng sợ bán kết!

Liệu lần thứ 10 tiến vào vòng bán kết của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam sẽ lại lập nên kỳ tích lần thứ 3 hay lại tiếp tục về nhà đợi chờ cơ hội sau?

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup đã đi qua 11 mùa giải huy hoàng và những trận đấu cuối cùng của mùa thứ 12 đang dần khép lại. Trong 12 mùa giải ấy, đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là một kẻ khổng lồ đáng gờm.

Tính đến nay, đội tuyển của chúng ta đã tham dự 10 trên tổng cộng 12 vòng bán kết trong khuôn khổ giải đấu. Ấy vậy mà trong 9 lần trước, chúng ta mới chỉ bứt phá thành công 2 lần duy nhất, vượt qua được vòng tử thần này và lần cuối cùng chúng ta làm được điều đó cũng đã 10 năm về trước. Liệu lần thứ 10 đối mặt với Philippines, kết quả sẽ thay đổi?

Công Vinh trong trận đấu với đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2016.

Ở kỳ AFF Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1996, khi ấy giải đấu vẫn còn mang tên là Tiger cup, ĐT Việt Nam đã phải tranh đấu với ĐT Thái Lan. Phải đối đầu với “con cọp” của khu vực, đội tuyển của chúng ta đã thất bại với tỷ số 2 - 4.

2 năm sau đó, chúng ta đã có cơ hội "phục thù" ngay tại sân nhà khi giành chiến thắng áp đảo 3 - 0 trước đương kim vô địch Thái Lan. Tuy nhiên chúng ta đã để lỡ mất cúp vô địch khi để thua Singapore 1 bàn trong trận chung kết

Tiếp tục tại bán kết Tiger Cup 2000, ĐT Việt Nam đã có 1 trận đấu rất hay với ĐT Indonesia. 2 đội duy trì tỷ số 2 đều trong suốt trận đấu, tuy nhiên, khi hiệp phụ của trận đấu chỉ còn ít phút nữa là kết thúc thì lưới của ĐT nước ta lại rung lên báo hiệu cho một vòng bán kết thất bại nữa.

Vòng bán kết Tiger cup 2002 cũng không hề khá khẩm hơn mà lại còn trở thành "cơn ác mộng" khó quên đối với người hâm mộ quê nhà khi ĐT Việt Nam thua trắng 4 - 0 trước ĐT Thái Lan.

Đến năm 2007, chúng ta lại tiếp tục đối đầu với ĐT Thái Lan và để thua chung cuộc 0 - 2 sau 2 trận đấu căng thẳng. Tiếp tục dừng chân ở vòng bảng đầy tiếc nuối.

Tại kỳ AFF Suzuki cup 2008, cuối cùng đội tuyển của chúng ta đã làm nên kỳ tích, xuất sắc vượt qua vòng bán kết và gặp lại ĐT Thái Lan trong trận chung kết. Hạ gục gã khổng lồ Thái Lan, ĐT Việt Nam lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu danh giá này.

Kịch bản của vòng bán kết AFF Cup 2010 lại lặp lại với năm 2007, chỉ khác đối thủ của chúng ta lúc ấy là Malaysia chứ không phải Thái Lan.

Bỏ lỡ một kỳ bán kết, Việt Nam lại hội ngộ với Malaysia trong trận bán kết AFF Cup 2014. Dù chúng ta đã rất cố gắng và giành được chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi nhưng cú thua 2 - 4 đau đớn trong trận lượt về một lần nữa dập tắt giấc mơ chung kết của ĐT Việt Nam.

Trận bán kết AFF Cup 2016 của Việt Nam lại là một niềm tiếc nuối khi chúng ta đã không chiến thắng được Indonesia trong hiệp phụ của trận đấu lượt về.

Liệu chúng ta có làm nên kỳ tích sau 10 năm chờ đợi?

Thất bại thì nhiều mà thành công chẳng được bao nhiêu, vòng bảng từ trước đến nay vẫn luôn là nỗi ám ảnh. Chưa kể đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận bán kết sẽ là Philippines, một thế lực mới nổi tại giải đấu lần này.

Sự dẫn dắt sáng suốt của huấn luyện viên người Thụy Điển Sven Goran Eriksson kết hợp với những cầu thủ ngoại cỡ xuất thân từ châu Âu xa xôi, đội tuyển “The Azkals” (biệt danh của tuyển Philippines) thực sự là một ca "khó nhai" đối với thầy trò HLV Park Hang- seo.

10 năm là một dấu mốc đáng ghi nhớ, để xem ĐT Việt Nam có thể lặp lại kỳ tích, nâng cao chiếc cúp vô địch thêm một lần nữa hoặc chí ít vượt nỗi ám ảnh mang tên bán kết AFF Cup.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/aff-2018-viet-nam-a-dung-so-ban-ket-a412393.html