AFF Cup 2018: Giấc mơ của một thập kỷ

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á – AFF Cup 2018 là mùa giải thứ 12 của giải vô địch bóng đá khu vực, cũng là lần thứ 6 giải đấu được tổ chức với tên gọi AFF Suzuki Cup.

Đã một thập kỷ trôi qua, bóng đá Việt Nam vẫn chưa được chạm tay vào chiếc cúp danh giá này. Sau những thành công vừa qua tại đấu trường châu lục, người hâm mộ nước nhà đang chờ đợi vào một “giấc mơ thần kỳ” từ các học trò của HLV Park Hang Seo.

Một thập kỷ chờ đợi
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc hẳn khó có thể quên pha đánh đầu ngược tuyệt đẹp của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh trong trận chung kết lượt về với Thái Lan tại chảo lửa Mỹ Đình năm 2008. Sân vận động Mỹ Đình gần như đã nổ tung trong cái tiết đông giá lạnh. Đêm đó, người Hà Nội dường như không ngủ, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng. Nhưng đó là hồi ức của 10 năm về trước. Từ đó đến nay, người hâm mộ Việt Nam chưa thể một lần có được niềm vui tại AFF Cup, sự kỳ vọng, nỗi mong đợi của hàng chục triệu dân ngày một lớn dần lên. Tuy nhiên, càng kỳ vọng bao nhiêu thì người hâm mộ nhận lại sự thất vọng bấy nhiêu.

Người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào thầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018. Ảnh: Ngọc Tú

Tại AFF Cup 2010, Việt Nam với tư cách là nhà đương kim vô địch và đăng cai bảng B, vượt qua mọi hoài nghi, thầy trò HLV Henrique Calisto đã lọt vào tới trận bán kết của giải đấu. Ở vòng đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0 - 2 trước Malaysia sau 2 lượt trận. Thất bại này cũng chấm dứt "triều đại" thầy ngoại quốc khi HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức. Hai năm sau đó, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tin tưởng vào những HLV nội, người được đặt niềm tin là HLV Phan Thanh Hùng. Nhưng thêm một lần nữa, chúng ta lại thất bại.

Theo kế hoạch, sau hai tuần tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju, Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 30/10 để thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự. Sau đó sẽ di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của giải diễn ra vào ngày 8/11.

Còn tại AFF Cup 2014, một lần nữa lại là thất bại ở bán kết, trận thua trên sân Mỹ Đình trước Malaysia khiến bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng hơn lúc nào hết. Công sức của vị HLV trưởng Miura Toshiya trở nên vô nghĩa. Các tuyển thủ lại phải đối mặt với sự phán xét khắc nghiệt từ người hâm mộ. Sau đó hai năm, lại là bán kết dưới thời dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, sự khắc nghiệt của truyền thông và người hâm mộ lại đẩy lên đỉnh điểm sau những sai lầm của các cầu thủ. Chính HLV Hữu Thắng đã phải lên tiếng, mong truyền thông và người hâm mộ hãy chia sẻ và đừng chỉ trích những sai lầm cá nhân của các cầu thủ.
Niềm tin có cơ sở
Giấc mơ của một thập kỷ chưa thành hiện thực nhưng với một "thế hệ vàng" gồm dàn cầu thủ tài năng của U23 hiện nay như: Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu..., người hâm mộ Việt Nam có đủ cơ sở để đặt niềm tin và chờ đợi vào kỳ tích ở AFF Cup 2018. Sau những chiến công, kỳ tích lịch sử ở đấu trường châu lục vừa qua (Á quân giải U23 châu Á hay top 4 đội xuất sắc nhất tại ASIAD 18), các nước trong khu vực Đông Nam Á hay tầm cỡ châu lục đã phải có cái nhìn khác về sức mạnh của đội bóng đến từ đất nước hình chữ S. Bên cạnh đó, sức trẻ của lứa cầu thủ đôi mươi kết hợp với những "lão tướng" đầy bản lĩnh, kinh nghiệm chinh chiến nhiều đấu trường quen thuộc như Văn Quyết, Anh Đức... đang tạo nên một tập thể đoàn kết, đầy sức mạnh để thách thức các đối thủ tại AFF Cup sắp tới, dẫu biết rằng sự khắc nghiệt của giải đấu này là rất lớn và khác biệt.
Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam đang đặt niềm tin lớn vào tài “điều binh khiển tướng” của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo. Bản lĩnh, tài năng, kinh nghiệm, kỷ luật và khả năng truyền lửa là điều trông thấy từ vị thuyền trưởng này. Hai giải đấu với hai thành tích đầy ấn tượng, ông Park đang gánh trên vai trách nhiệm rất lớn tại AFF Cup 2018. Khẳng định toàn đội có chút lo lắng, hồi hộp khi chuẩn bị cho giải, tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả để không phụ lòng người hâm mộ nước nhà. Những tuyên bố chắc nịch này sẽ tăng thêm niềm tin cho người hâm mộ và tất cả đang chờ đợi một “giấc mơ có thật” tại AFF Cup sắp tới từ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/aff-cup-2018-giac-mo-cua-mot-thap-ky-327898.html