AFF Cup: Đi lại hành trình năm 2018

Với tất cả sự khiêm tốn vẫn phải khẳng định đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở thời điểm hiện tại đang sở hữu một HLV cùng dàn cầu thủ hay nhất Đông Nam Á (nếu có thể so sánh là Thái Lan nhưng tại AFF Cup này họ lại mất ngôi sao quan trọng nhất là Chanathip).

Đặc biệt, xét về độ chín (tài năng, kinh nghiệm, bản lĩnh) và sự đồng đều, không đội nào sánh bằng ĐTVN. Đây chính là yếu tố giúp ĐTVN có chiến thắng cách biệt 3-0 trước Malaysia trong trận cầu cuối cùng của năm 2022 trên sân Mỹ Đình, mở ra cánh cửa vào bán kết, chứ chưa hẳn là do chúng ta chơi hay hơn.

Hãy xem bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 83. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Quang Hải có cú bấm bóng cực kỳ tinh tế loại bỏ cả cặp trung vệ đối phương, Hoàng Đức chạm một nhịp và sục bóng kỹ thuật qua người thủ môn. Một pha phối hợp ở trình độ, đẳng cấp cao. Hay bàn mở tỷ số từ tình huống cố định: Hùng Dũng thực hiện quả phạt góc đưa bóng đến đúng tầm bật nhảy của Tiến Linh và một cú đánh đầu bật đất. Theo thống kê, đây mới là quả phạt góc thứ 6 trong khi ở giải 1 năm trước, ĐTVN được hưởng tới 33 quả phạt góc nhưng không một lần tận dụng được.

Cũng nói về khả năng không chiến, với chiều cao rất tốt của lứa cầu thủ này, ở tất cả những pha tranh chấp bóng bổng trong vùng 16,50m, chiến thắng đều thuộc về ĐTVN.

Còn quá sớm để khẳng định, nhưng khả năng dứt điểm ở 2 trận gặp Lào và Malaysia được cải thiện rõ rệt với 9 bàn thắng sau 33 lần dứt điểm, bằng với cả 6 trận ở AFF Cup 2020 với 109 pha dứt điểm. Chỉ số này còn có thể cao hơn nếu 2 cú sút của Tiến Linh không bị thủ môn và hậu vệ Malaysia xuất sắc cứu thua.

Tuy nhiên, không phải mọi sự đều hoàn hảo, thậm chí những gì diễn ra trong hiệp 1, nhất là 20 phút đầu là lời cảnh báo với lối chơi và hệ thống chiến thuật của ĐTVN. Việc bố trí 3 tiền vệ với Hùng Dũng bị đẩy ra quá xa biên phải (Phan Văn Đức bên trái), khiến vốn đã không phải sở trường đá trụ, một mình Hoàng Đức không thể cáng đáng, quán xuyến cả khu trung tuyến. Malaysia lại pressing tầm cao, hệ quả ĐTVN mất kiểm soát thế trận, không thể triển khai những pha phối hợp lên bóng sở trường.

HLV Park đã nhận ra điều này nên hiệp 2 dù chỉ có một sự thay người (Bùi Tiến Dũng thế chỗ Thành Chung ở vị trí trung vệ lệch trái) và chơi thiếu người, nhưng ĐTVN vẫn giành được quyền chủ động. Sự điều chỉnh ở đây là 3 tiền vệ được lệnh chơi gần nhau hơn ở trung tâm, 2 hậu vệ biên Văn Hậu - Tấn Tài luân phiên nhau, một người lên thì người còn lại lùi vào trong như một tiền vệ để lót. Trước thế trận phòng ngự khu vực, khi mất bóng cả đội lùi xuống và dâng cao khi đoạt lại bóng của ĐTVN, HLV Kim Pan-gon của Malaysia dù tung tất cả những quân bài trong tay vẫn bị bất lực.

HLV Park Hang-seo và các học trò đang đi lại đúng hành trình AFF Cup 2018. 4 năm trước, bảng đấu của ĐTVN chỉ khác ở chỗ Campuchia thay cho Singapore và cũng mở đầu bằng chiến thắng trên sân Lào (3-0), cũng nghỉ ở lượt trận thứ 2 rồi đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình và thẳng tiến đến ngôi vô địch lần thứ 2 sau 10 năm. Lịch sử có lập lại để HLV Park có danh hiệu cuối cùng cùng ĐTVN?

Vào lúc 16 giờ 30 hôm nay 29-12, sẽ diễn ra trận “chung kết” bảng A giữa Indonesia và Thái Lan. Cùng 6 điểm sau 2 trận, Thái Lan tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số (9/0 so với 9/1). Với sự khít khao như vậy và trận cuối Thái Lan tiếp Campuchia, còn Indonesia gặp Philippines, đồng thời đều muốn tránh ĐTVN ở bán kết, đôi bên sẽ phải bung hết sức ở cuộc đối đầu trực tiếp này để giành ngôi nhất bảng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202212/aff-cup-di-lai-hanh-trinh-nam-2018-3151419/