AFF Cup: Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ có gì 'lăn tăn'?

Có lợi thế từ trận lượt đi, nhưng với một số người yêu bóng đá, vẫn còn đâu đó nỗi lo cho đội tuyển Việt Nam trước trận thư hùng với Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Nghệ sỹ, diễn viên Trịnh Minh Châu cho rằng, hoàn toàn có thể thấy Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong trận lượt về. Nhưng nếu bắt đội thắng trong trận này, “nằm cửa dưới ăn chắc luôn”.

Người hâm mộ TP.HCM ủng hộ Đội tuyển Việt Nam

“Không nên nhìn vào kết quả lượt đi để phán xét. Cứ chấp là nằm dưới bắt hết luôn. Có 2 lý do để tin vào điều này: thứ nhất, tỷ số hiện tại không có ý nghĩa về mặt lợi thế nếu đối phương dẫn bàn trước rồi co cụm tử thủ; thứ hai, sự quan trọng của trận đấu khiến đôi chân cầu thủ Việt Nam rất khó đá”, anh chia sẻ.

Cũng theo nghệ sỹ, diễn viên Trịnh Minh Châu, sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là nguồn năng lượng giúp Đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa nếu như các cầu thủ có thể tận dụng tốt các cơ hội của mình. Ngược lại, đó sẽ là “gánh nặng vô hình” đè lên tinh thần Đội tuyển Việt Nam nếu các cầu thủ tiếp tục dứt điểm thiếu tinh tế, thiếu chính xác. Vì thế, các cầu thủ Việt Nam cần phải biết chắt chiu và tận dụng tối đa những cơ hội có được, vì trước mắt chúng ta chỉ còn một trận đấu duy nhất và sẽ không còn cơ hội để làm lại nếu cứ tiếp tục bỏ lỡ những thời cơ.

Một trường mẫu giáo cũng tổ chức cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam

Nhằm tạo không khí cho người hâm mộ cổ vũ cho Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, chiều 15.12, một màn hình LED 500 inch đã được lắp đặt tại công viên P.3 (TP.Tân An, tỉnh Long An). Ban Tổ chức còn bố trí 1.000 ghế nhựa phục vụ người xem.

Anh Lâm Văn Hùng (TP.Tân An, Long An) cùng hàng trăm người khác trước giờ bóng lăn đã tụ tập tại công viên P.3 để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Còi, trống và tiếng hô vang xen nhau inh ỏi.

“Cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá, tôi ủng hộ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam đêm nay sẽ biến ước mơ giành chức vô địch bóng đá thành hiện thực. Nói là vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy lo trước áp lực quá lớn, Đội tuyển Việt Nam không biết có hoàn thành sự trông đợi của hàng triệu người hâm mộ hay không. Thực tế, Đội tuyển Việt Nam đã từng đứng trước cơ hội vô địch Đông Nam Á nhưng đã vuột mất rất đáng tiếc”, anh chia sẻ.

Ngoài các điểm bố trí màn hình rộng, rất nhiều quán cà phê, quán nhậu ở TP.HCM cũng tổ chức cho người hâm mộ xem và cổ vũ trận chung kết Việt Nam-Malaysia.

Tại quán cà phê La Rose Coffee trước giờ bóng lăn

La Rose Coffee (P.15, Q.10, TP.HCM) - một địa điểm cafe khá quen thuộc để tụ tập xem bóng đá vào các dịp cuối tuần của Fan hâm mộ các đội bóng như: Arsenal, Real Madrid hay Chelsea… từ 15h chiều đã kín chỗ không chỉ không gian bên ngoài quán mà những khu phòng chuyên cho xem bóng đá được trang bị máy chiếu màn hình lớn.

Chị Nguyễn Thị Lan -một fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam, đang yên vị trong quán cùng nhóm bạn trông khá lo lắng. Chị cho biết, đang rất lo cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Malaysia.

Chung cư Tessco (Thủ Đức, TP.HCM) treo cờ cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam

“Malaysia không phải đối thủ dễ chơi. Họ đá rất tốt trước Thái Lan và Việt Nam trước đó. Tôi thấy bất an trước áp lực quá lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta từng thất bại trong trường hợp tương tự như thế này”, chị Lan bộc bạch.

Trần Cửu Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/aff-cup-truoc-gio-bong-lan-nguoi-ham-mo-co-gi-lan-tan-939578.html