Ai cũng có tuổi thơ

Hè về lòng tôi lại rạo rực những màu hoa đỏ thắm trời, những màu hoa tím đậm sắc nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong tâm trí tôi là cơn mưa mùa hạ.

Những cơn mưa xối xả như trút mọi ưu phiên như gội sạch tâm hồn và hơn hết là đưa tôi về với tuổi thơ về với thời ngây dại xa xôi.

Đã qua đi rồi mới nuối tiếc có lẽ đều là tâm ý chung của mọi người nhưng tôi không như vậy, tôi hạnh phúc biết bao khi nghĩ về tuổi thơ của mình. Những ngày một buổi cắp sách tới trường một buổi vẫy vùng nơi quê hương bát ngát. Những trò đùa nghịch dại thuở cỏn con.

Bạn tôi với những trò nghịch dại, những khai phá xung quanh mà thật ra thì phá là chủ yếu và cả những trận roi đòn chẳng bao giờ hết mê chơi.

Mỗi lúc nhớ về lòng mình thấy yên bình đến lạ. Đó là những lần đi chăn trâu ngoài đồng may mắn gặp mưa cả lũ không đứa nào lùa trâu về mà cứ thế dầm dề dưới cơn mưa, bọn chúng tôi đi tìm những cái chai cái lọ đổ đầy nước chạy xuyên mưa rồi tìm lỗ của những chú dế đổ vào để bắt dế lên những con to khỏe mạnh để chúng chọi với nhau. Chú dế của đứa nào thua ngày mai phải mang quà vặt đến để cả lũ được 'xơi'.

Quà ở đây cũng là những trái xoài những chùm nhãn hoặc đơn giản hơn người thua phải chăn trâu cho cả nhóm. Đó là những hôm trăng thanh gió mát trời đã tối nhưng không đứa nào chịu lùa trâu về cả lũ ngồi trên chiếc cầu tre cũ kỹ kể chuyện ma, đàn đom đóm nhấp nháy sáng cả một bờ sông. Đó là những lần trốn mẹ ngủ trưa đi leo núi gần nhà về sợ đòn roi nên hoc anh chàng trong phim úp mo cau vào mông để mẹ đánh đỡ đau bi hài thay qua không nổi mắt mẹ lại bị thêm đòn vì tội gian dối. Rồi những ngày cúp điện cả lũ hò nhau đi bộ khắp xóm đi đến đâu nghêu ngao hát rống lên đến đó, đi đến đâu chó làng lao ra sủa đến đó. Rồi những hôm rủ nhau trộm xoài trộm ổi cả lũ năm sáu đứa được người ta 'xách về tận nhà' nhưng hôm sau vẫn tiếp tục.

Ôi những ngày xưa, những ngày cũ kỹ nhưng mãi còn trong tâm trí, đi xa đến mấy thì quê hương vẫn là nơi để quay về, lớn lên rồi trưởng thành thì tuổi thơ luôn là nơi để lưu giữ những yên bình đáng nhớ nhất cuộc đời.

Tác giả: Phan Thị Duyên

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ai-cung-co-tuoi-tho.html