Ái nữ của tỷ phú Nga sống 'nổi loạn' thế nào?

Tỷ phú Nga Roman Abramovich có 7 người con sau 3 cuộc hôn nhân. Trong số này, ái nữ của tỷ phú Abramovich là Anna sống 'nổi loạn' khiến ông chủ Chelsea không khỏi bận tâm, lo lắng. Thậm chí, mối quan hệ của hai cha con bị 'sứt mẻ' vì lối sống của Anna.

Roman Abramovich là tỷ phú Nga nổi tiếng thế giới. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 23,5 tỷ USD vào năm 2008. Ông mua lại câu lạc bộ bóng đá Chelsea vào năm 2003.

Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, tỷ phú Abramovich gây chú ý khi trải qua 3 cuộc hôn nhân và có tất cả 7 người con.

Trong số những người con, tỷ phú Abramovich bận tâm vì có một ái nữ có lối sống "nổi loạn". Người con gái này là Anna. Cô là con gái đầu lòng của ông Abramovich và người vợ thứ hai Irina.

Tiểu thư lá ngọc cành vàng Anna khiến tỷ phú Abramovich muộn phiền khi đính hôn với Nikolai Lazarev năm 2010. Khi ấy, cô 18 tuổi và vẫn đi học.

Anna thường đi học bằng bằng máy bay trực thăng hoặc được đưa đón bằng xe limousin chống đạn, có vệ sĩ đi kèm.

Tuy nhiên, chuyện tình của Anna không có kết thúc có hậu khi cô và Lazarev chia tay trước khi tổ chức đám cưới.

Tiếp đến, Anna hẹn hò với "trai hư" Calum Best hơn cô 12 tuổi. Khi biết chuyện, tỷ phú Abramovich vô cùng giận giữ bởi Best có quá khứ ăn chơi khét tiếng, thay người yêu như thay áo. Vì vậy, tỷ phú Nga ra sức phản đối chuyện tình của con Anna với Best.

Anna còn khiến người cha tỷ phú buồn lòng khi trở thành người nghiện rượu do thường tham gia tiệc tùng, uống nhiều rượu mạnh, thậm chí còn sử dụng marijuana (cần sa).

Chính những điều này đã khiến mối quan hệ giữa tỷ phú Abramovich với Anna không mấy tốt đẹp.

Thậm chí có nguồn tin cho rằng, tỷ phú Abramovich không còn đặt nhiều trông đợi vào Anna. Vì vậy, ông chủ Chelsea dành nhiều tình yêu thương hơn cho những người con khác.

Mời quý độc giả xem video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. (Nguồn: Tin tức Vietnamnet)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ai-nu-cua-ty-phu-nga-song-noi-loan-the-nao-1356852.html