Ai phạt?

LẠI có chuyện…

- Liên quan rác thải chớ chi?

- Chú mầy không khác chi ma xó, người ta vừa mở miệng là biết ngay chuyện chi rồi!

- Ma quỷ chi đâu, ở lâu với nhau, biết nhau quá rõ cho nên chỉ nghe nhạc hiệu là đoán ra chương trình liền à!

- Nhưng sao chú mầy lại đoán ra ngay chuyện liên quan đến rác?

- Thì dùng phương pháp loại suy thôi!

- Giải thích kỹ chút nữa coi!

- Rác thải là chuyện đang gây nhiều bức xúc trong cuộc sống hằng ngày mà chưa có cách chi để xử lý được rốt ráo. Bàn nhiều, nói mãi và dùng cả biện pháp phạt nóng lẫn phạt nguội mà vẫn chưa có chuyển biến chi hết.

- Chừng đó vẫn chưa đủ cơ sở để đoán ra được!

- Chưa chuyển biến chủ yếu là do nói không đi đôi với làm. Biểu là sẽ phạt thật nặng những ai xả rác bừa bãi, có cả mức phạt trưng ra hẳn hoi, nhìn qua đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng rồi chẳng ai ngán ngại vì đâu có thấy người nào bị phạt và cũng không thấy ai đứng ra xử phạt. Làm vậy, không khác chi hù dọa cho vui!

- Vẫn chưa có chi là rõ ràng cả!

- Chuyện phạt kiểu đó đang trôi vào quên lãng thì lại tiếp tục ban hành một kiểu phạt mới, y chang vậy cho nên khiến dân tình ngạc nhiên và băn khoăn. Anh Ba là người nhạy bén chắc chắn sẽ nói ngay đến chuyện nầy. Cứ phân loại chủ đề rồi suy đoán, lần hồi sẽ biết được chính xác.

- Nghe rất có lý và chú mầy đoán không sai. Thành phố lại vừa ban hành quyết định xử phạt những ai không chịu phân loại rác thải trước khi đưa đến nơi tập kết sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Nghe qua, vừa lo, vừa mừng.

- Lo là sao?

- Lỡ nhà mình quên phân loại mà bị phạt thì coi như cả nhà nhịn ăn mấy tháng!

- Mừng sao?

- Phạt nặng vậy, chắc dân tình kinh hãi mà răm rắp thực hiện thì chuyện xử lý rác thải sẽ có chuyển biến tích cực. Nhưng nghĩ kỹ thì lại…

- Không hy vọng chi nhiều để rồi khỏi thất vọng lớn, đúng không, anh Ba?

- Ờ, đúng là vậy thiệt! Bởi vẫn câu hỏi cũ mèm là ai đứng ra xử phạt, tới giờ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Tư Búa

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38373002-ai-phat.html