Ái Phương, Đại Nghĩa quyết dằn mặt' MC Thành Trung

Tại Ca sĩ tranh tài tập 9, Ái Phương đặt cược vào cô gái xinh đẹp, quyết tâm 'dằn mặt' đội bạn MC Thành Trung. Tuy nhiên thí sinh lại có giọng ca thảm họa phá nát hit triệu view của Bảo Anh khiến cặp đôi giám khảo rầu rĩ.

Tham gia Ca sĩ tranh tài tập 9, Ái Phương và MC Đại Nghĩa quyết tâm có một phần mở màn thật hoành tráng, đặt niềm tin vào thí sinh đầu tiên với hi vọng “dằn mặt” đội MC Thành Trung. MC Thành Trung cũng hài hước đáp trả: “Anh biết là đội em muốn dằn mặt anh, tuy nhiên anh xin phép không sợ em vì em quá xinh đẹp. Dù thể hiện thế nào thì đội anh cũng cổ vũ cho em”.

Ái Phương, Đại Nghĩa quyết tâm “dằn mặt” MC Thành Trung nhưng không thành

Cô gái xinh đẹp Phi Hảo đến từ Phú Thọ thể hiện lại ca khúc nổi tiếng Sống xa anh chẳng dễ dàng của ca sĩ Bảo Anh. Là người đầu tiên thi đấu, Phi Hảo mang theo hi vọng sẽ “dằn mặt” đội bạn được của Đại Nghĩa tuy nhiên giọng hát yếu, hụt hơi của cô gái xinh đẹp khiến đội Đại Nghĩa chỉ biết nín lặng.

Dù hát không hay nhưng Phi Hảo vẫn nhận được sự yêu quý từ các giám khảo vì rất xinh xắn và ngọt ngào.

Chàng trai thứ hai là Phạm Văn Đồng – một nhân viên ngân hàng vô cùng tự tin. Anh chàng khiến mọi người phấn khích với châm ngôn: “Không có người hát dở, chỉ có người sợ hát dở mà không dám hát”. Tuy nhiên, anh chàng lại tiếp tục là một ca “thất bại” khi thể hiện phiên bản thảm họa của ca khúc Như chưa bắt đầu.

Văn Đồng và giọng hát thảm họa cùng điệu nhảy “giật cục” khiến giám khảo và khán giả chỉ biết cười khổ.

Giọng ca số 2 là một anh chàng năng động, phong cách. Chàng diễn viên tự do Khánh Quân đến từ Nha Trang đã thể hiện ca khúc Ngồi hát đỡ buồn với giọng ca và không khí tuyệt vời không kém gì bản gốc. Tuy nhiên càng về phần sau bài hát, anh chàng càng khiến khán giả ngỡ ngàng khi hát lệch tông và quên lời. Dù vậy, Khánh Quân vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả và tiến đến khu vực vàng.

Biểu cảm “không thể tin nổi” của Khánh Quân khi nhận được sự ủng hộ của khán giả, thâm chí còn được tiến đến khu vực vàng dù giọng hát có phần thảm họa.

Giọng ca tiềm ẩn số 6 là người đầu tiên chinh phục toàn bộ giám khảo và khán giả. Với ngoại hình trẻ trung, độc đáo, Hoài Thương khiến ca sĩ Ái Phương và toàn bộ khán giả ngỡ ngàng và cổ vũ nồng nhiệt khi sở hữu giọng hát khỏe, nội lực và cách xử lý bài khéo léo. Hoài Thương là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật khoa Thanh nhạc, điều đó lý giải cho giọng ca ấn tượng của chàng sinh viên.

Ca khúc Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa được Hoài Thương thể hiện quá ấn tượng khiến giám khảo khách mời Ái Phương không ngừng nhảy, hát theo.

Thảo Linh đem lại không khí mới lạ cho chương trình bằng một ca khúc tiếng anh ngọt ngào, bay bổng.

Kết thúc chương trình là phần song ca ngọt ngào giữa Ái Phương và chàng trai đến từ Quảng Bình – Viết Lâm. Ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được cặp đôi thể hiện vô cùng ăn ý, ngọt ngào.

Thảo Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/ca-si-tranh-tai-tap-9-ai-phuong-dai-nghia-quyet-dan-mat-mc-thanh-trung-449237.html