Ai sẽ là Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Malaysia trong tương lai?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia hiện vẫn đang cân nhắc trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm người mới đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật vẫn còn để trống.

Theo đó, sự ra đi của chuyên viên bóng đá ngoại gốc Hà Lan Peter de Roo, gần như chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn bị bỏ trống.

Thời gian trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng việc HLV Ong Kim Swee sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này. Song, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin công bố chính thức.

HLV Ong Kim Swee tương lai sẽ trở thành tân GĐKT của LĐBĐ Malaysia. Ảnh: internet.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, ông Stuart Ramalingam, cho biết: “Chúng tôi không hề có sự ưu tiên nào ở thời điểm hiện tại. Tất cả những vấn đề đều sẽ được bàn bạc thật sự kỹ lưỡng. Tất nhiên, chúng tôi có những sự lựa chọn từ các chuyên gia nước ngoài nhưng sẽ cần một người thật sự phù hợp để đảm bảo rằng kế hoạch phát triển bóng đá Malaysia tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi không muốn lại mất thêm 2 hay 3 năm nữa để xây dựng lại từ đầu”.

Ngoài ra, cũng trong lần trả lời này, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Malaysia gần như phủ nhận khả năng cao HLV Ong Kim Swee sẽ được lựa chọn giữ ghế Giám đốc kỹ thuật.

Được biết, HLV Ong Kim Swee là cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Trong sự nghiệp của mình, ông từng dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Malaysia, U22 và U23 Malaysia.

Và HLV Ong Kim Swee chính là người mang về tấm HCV cho bóng đá nam Malaysia tại SEA Games 2011 và đưa U23 Malaysia vào tới tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2018 (giải đấu mà Việt Nam đã giành ngôi Á quân).

Theo đó, vai trò của một Giám đốc kỹ thuật vô cùng quan trọng. Họ sẽ có trách nhiệm hoạch định chiến lược, công tác đào tạo và lộ trình phát triển cho một đội bóng.

Khoảng thời gian cách đây chưa lâu, bóng đá Việt Nam cũng đã chào đón tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản, Yusuke Adachi.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ai-se-la-giam-doc-ky-thuat-ldbd-malaysia-trong-tuong-lai-post98697.html