Ajax 2-3 Tottenham: Quá nhiều cảm xúc

Rạng sáng nay Tottenham tiếp tục tạo ra thêm những cảm xúc nữa cho Champions League 2018/2019, một mùa giải quá kỳ lạ với vô số những bất ngờ thú vị.

Bước vào trận tái đấu giữa Ajax và Tottenham ở bán kết lượt về Champions League, cả hai đội đều có những điều chỉnh nhỏ về nhân sự. Chủ nhà Ajax thay vị trí của Joel Veltman bằng Noussair Mazraoui, trong khi đội khách Tottenham có sự trở lại của Son Heung Min sau án treo giò để thế chỗ Fernando Llorente đá cao nhất trên hàng công.

Ngoài ra HLV Mauricio Pochettino cũng bố trí đội hình 4 hậu vệ quen thuộc trong bối cảnh Davinson Sanchez dính chấn thương và tung Moussa Sissoko vào sân từ đầu nhằm tăng tính chiến đấu cho khu vực trung tuyến.

Lucas Moura trở thành người hùng của Tottenham. (ảnh IT)

Do để thua 0-1 ở lượt đi nên Tottenham buộc phải chơi tấn công ở trận lượt về để có hy vọng đi tiếp. Tuy vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã gặp khó trước sự hưng phấn của Ajax. Đội bóng Hà Lan gây sức ép mạnh mẽ và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 5. Người lập công cho Ajax là trung vệ De Ligt với cú đánh đầu tung lưới Tottenham từ cú đá phạt góc của Schone.

Son Heung Min lập tức đáp trả với pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi thực hiện cú chích mũi giày về góc gần đưa bóng dội cột dọc bật ra. Eriksen ập vào đá bồi cũng không thành công.

Sau những pha dứt điểm liên tiếp không thành công, "Gà trống" đã phải nhận đòn hồi mã thương của đối thủ. Xuất phát từ pha tranh chấp thiếu quyết liệt của Trippier tạo cơ hội để Tadic chuyền bóng dọn cỗ cho Ziyech tung cú sút rất căng về góc xa đánh bại Lloris, nâng tỷ số trận lượt về lên thành 2-0 ở phút 35.

Những phút còn lại của hiệp một, Tottenham cầm bóng nhưng không biết làm gì ngoài những đường chuyền qua lại ở khu vực giữa sân. Một mình Son Heung Min là không đủ để tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ đầy chắc chắn của đội chủ nhà.

Dẫn trước 2-0 và nâng tổng tỉ số lên 3-0, Ajax đã tạo ra lợi thế quá lớn để giành vé vào chơi trận chung kết. Nhưng Tottenham không hề buông xuôi. Ngay đầu hiệp 2, HLV Pochettino đã tăng cường hàng công với Llorente (thay Wanyama). Tinh thần không còn gì để mất đã tạo ra một Spurs rất khác so với 45 phút đầu tiên.

Hy vọng ngược dòng của Tottenham đã được nhen nhóm ở phút 55 với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Người lập công cho Spurs là Lucas Moura với cú bứt tốc mạnh mẽ trước khi tung ra cú dứt điểm chìm hạ gục thủ thành Onana.

4 phút sau, Llorente dứt điểm cận thành khiến thủ môn Onana vất vả cản phá nhưng bóng lại đến đúng vị trí của Moura. Cầu thủ người Brazil sau vài nhịp xử lý đã dứt điểm cận chân san bằng cách biệt.

Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-2 tạm nghiêng về phía Ajax ở phút 60. Tuy nhiên chỉ cần Tottenham ghi thêm 1 bàn, Ajax sẽ phải ôm hận. Hiểu rõ điều đó cả 2 đội đều chơi tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Chính điều này giúp thế trận trở nên rất cởi mở, các pha bóng nguy hiểm cứ lần lượt trôi qua. Ajax có lý do để tiếc nuối, khi Ziyech có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn nhưng hết cột dọc lại đến thủ thành Lloris từ chối bàn thắng.

Chắc chắn tuyển thủ Ma-rốc sẽ phải rất ân hận bởi đến phút bù giờ thứ 6, Lucas Moura tiếp tục có pha ra chân cực nhanh trong vòng cấm khác, hoàn tất cú hattrick và ấn định chiến thắng khó tin 3-2 cho Tottenham Hotspur. Với kết quả này, thầy trò HLV Pochettino giành quyền vào chơi trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử CLB nhờ luật bàn thắng sân khách, sau khi hòa chung cuộc 3-3.

Đối thủ của "Gà trống" ở trận tranh ngôi vô địch Champions League mùa này là đội bóng đồng hương, Liverpool. Như vậy, chung kết năm nay sẽ là cuộc nội chiến của nước Anh, sau 11 năm. Trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra trên SVĐ Wanda Metropolitano (sân nhà của Atletico Madrid), vào lúc 2h00 ngày 1/6 (theo giờ Việt Nam).

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ajax-2-3-tottenham-qua-nhieu-cam-xuc-90948.html