Al-Nassr đã sai lầm khi ký hợp đồng với Ronaldo?

Al Nassr đứng đầu bảng khi Cristiano Ronaldo đến vào tháng 1. Nhưng vào cuối mùa, họ đã bị Al-Ittihad soán ngôi. Liệu đây có phải là một thương vụ sai lầm?

Ronaldo gây ra nhiều rắc rối cho Al Nassr
Cristiano Ronaldo chắc chắn vẫn có sức hút khổng lồ. Anh đã đăng một bức ảnh mình mặc đồ lót vào thứ Bảy tuần trước và nhận được bốn triệu lượt thích trên Instagram trong vòng hai giờ đầu tiên.

Hơn nữa, việc anh chuyển đến Ả Rập Saudi với số tiền lớn trong lịch sử đã chứng kiến anh đánh bật đối thủ một thời Lionel Messi khỏi vị trí dẫn đầu danh sách các vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất trong thể thao của Forbes.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện hơi khác trên sân. Khi Ronaldo đến Riyadh vào tháng 1 với sự phô trương ấn tượng, Al-Nassr đang đứng đầu Saudi Pro League.

Tuy nhiên, câu lạc bộ mới của Ronaldo đã kết thúc ở vị trí thứ hai sau Al-Ittihad, đội đã giành chức vô địch đầu tiên sau 14 năm sau khi Ronaldo và đồng đội để hòa 1-1 trước Al-Ettifaq vào thứ Bảy. Kết quả đó khiến Al-Nassr kém nhà vô địch 5 điểm khi chỉ còn một trận đấu nữa là giải đấu khép lại.

Phải chăng việc ký hợp đồng với Ronaldo có phải là một yếu tố dẫn đến nửa sau mùa giải không mấy ấn tượng?

Chắc chắn cũng có những lúc khoảnh khắc Ronaldo cho thấy giá trị của mình. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng có thể đã không ghi được bàn thắng nào trong hai trận đấu đầu tiên của anh cho Al-Nassr, nhưng anh đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Saudi Pro League vào tháng 2 sau khi ghi 8 bàn chỉ trong 4 trận đấu.

Với những vòng đấu còn lại, anh đã ghi được 14 bàn sau 19 trận, một con số không quá tệ, ngay cả khi 5 bàn trong số đó đến từ chấm phạt đền.

Cũng đã có những khoảnh khắc về tốc độ cũ từng khiến các hậu vệ phải theo sau anh, và thậm chí là một bàn thắng từ một quả đá phạt.

Tuy nhiên, những hậu quả tiêu cực mà Ronaldo mang lại cũng không ít. Sự xuất hiện của anh khiến tiền đạo chủ lực Vincent Aboubakar phải rời câu lạc bộ. Mọi người cũng nhướng mày khi Ronaldo ngay lập tức được trao chiếc băng đội trưởng, cướp từ tay Abdullah Madu.

Ngoài ra, mối quan hệ căng thẳng của Ronaldo với HLV Rudi Garcia cũng khiến ông thầy người Pháp bị sa thải vào giữa mùa.

Dinko Jelicic ngay lập tức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền, nhưng không thể xoay chuyển tình thế của mùa giải, với việc Al-Nassr không chỉ giành được danh hiệu mà còn bị Al-Wehda loại khỏi King Cup.

Ronaldo sẽ ở lại hay ra đi?
Vị trí của Ronaldo rõ ràng là an toàn. Câu lạc bộ đang rất muốn anh hoàn thành hợp đồng có thời hạn đến năm 2025. Và thật dễ hiểu tại sao.

CR7 đã có tác động to lớn đến trạng thái truyền thông xã hội của Al-Nassr, với tài khoản Instagram của họ đã tăng từ 860.000 người theo dõi trước khi anh đến lên con số 14,7 triệu hiện tại.

Như chủ tịch câu lạc bộ Musalli Al-Muammar đã nói trong cuộc họp báo đầu tiên đó, thỏa thuận này không chỉ liên quan đến bóng đá và hy vọng rằng Ronaldo sẽ tiếp tục nâng tầm không chỉ của câu lạc bộ mà còn của giải đấu.

Tuy nhiên, nếu những cơn giận dữ của Ronaldo và thất bại với Garcia đã chứng minh bất cứ điều gì, thì đó là anh vẫn là một nhân vật cạnh tranh khốc liệt.

Anh vẫn khao khát chiến thắng, và khao khát tiếp tục ghi bàn, bất kể ở cấp độ nào. Anh rõ ràng không hài lòng vào lúc này và điều đó có nghĩa là cuộc nói chuyện về việc trở lại châu Âu sẽ không sớm biến mất.

Mặc dù vậy, có vẻ như rất khó có bất kỳ câu lạc bộ hàng đầu nào của Champions League sẽ tiếp nhận anh - bất chấp những nỗ lực liên tục của "ông bạn thân" Piers Morgan.

Không phải là các yêu cầu của bóng đá cấp độ cao đã thay đổi trong sáu tháng qua - Ronaldo cũng không làm đủ ở Saudi Pro League để cho thấy rằng anh vẫn hiệu quả như một cầu thủ cũng như anh là một công cụ quảng cáo.

Thật vậy, người ta nói rằng khi Ronaldo được liên kết với Borussia Dortmund, giám đốc điều hành Carsten Cramer đã nói với kicker rằng giá trị của câu lạc bộ "không phụ thuộc vào những người theo dõi trên mạng xã hội. Chúng tôi là một câu lạc bộ bóng đá, đó là điều quan trọng. Ngay cả khi có cách trình bày thương hiệu tốt nhất, tất cả và cuối cùng là sản phẩm".

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn là Ronaldo, anh cũng có thể quyết tâm ở lại Ả Rập Xê Út ít nhất một mùa giải nữa để bịt miệng những người cho rằng vụ chuyển nhượng lịch sử này là sai lầm.

Công bằng mà nói, mặc dù Ronaldo chắc chắn không phải là nguyên nhân gây ra tất cả các vấn đề khiến Al-Nassr phải mất danh hiệu, nhưng anh đã không thực sự đưa ra nhiều giải pháp như mong đợi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/al-nassr-da-sai-lam-khi-ky-hop-dong-voi-ronaldo-a610044.html