Alcaraz lạnh lùng kết liễu 'giấc mơ hơn nửa thế kỷ' của Tiafoe

Tay vợt tuổi teen Carlos Alcaraz đã kết thúc chặng đường trong mơ của Frances Tiafoe sau chiến thắng 3-2 tại bán kết Mỹ mở rộng.

Tay vợt 19 tuổi Carlos Alcaraz lần đầu vào chung kết Grand Slam. Ảnh: GETTY

Tay vợt 19 tuổi Carlos Alcaraz lần đầu vào chung kết Grand Slam. Ảnh: GETTY

Chiến thắng 6-7 (6); 6-3; 6-1; 6-7 (5); 6-3 giúp tay vợt 19 tuổi tiến vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, nơi anh sẽ đối mặt với Casper Ruud - người đang trên đường tiến đến vị trí số 1 thế giới.

Dù phải thi đấu trễ trong hai trận đấu kéo dài 5 set trước đó, nhưng tay vợt tuổi teen không hề mệt mỏi ở bán kết. Alcaraz chạy khắp mặt sân để đoạt lấy chiến thắng trong cuộc chiến khó khăn.

Tại cuộc phỏng vấn trên sân, Alcaraz chia sẻ: “Chúng tôi đang ở một trận bán kết tại một giải Grand Slam và chúng tôi phải cống hiến tất cả những gì mình có, chúng tôi phải chiến đấu đến quả bóng cuối cùng. Không quan trọng nếu chúng ta phải chiến đấu trong 5 hay 6 tiếng. Bạn phải thi đấu tốt trên sân và Frances cũng làm được như thế. Điều đó thật tuyệt vời”.

Nếu đánh bại được Ruud ở chung kết, Alcaraz sẽ trở thành tay vợt trẻ nhất lên ngôi số 1 thế giới, phá vỡ kỷ lục của Lleyton Hewitt, tay vợt người Úc trở thành người dẫn đầu thế giới năm 2001 khi mới 20 tuổi.

Chiến thắng cũng kết thúc cuộc chạy đua của "Big Foe" (biệt danh của Tiafoe) thi đấu rất thành công tại giải Mỹ mở rộng lần này. Anh thu hút sự chú ý của hàng ngàn người hâm mộ Mỹ, trong đó có cả cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Kể từ khi Andy Roddick vô địch Mỹ mở rộng 2003, chưa một tay vợt người Mỹ nào giành được danh hiệu đơn nam Grand Slam. Và Tiafoe cũng là người Mỹ da màu đầu tiên lọt vào bán kết tại Flushing Meadows, kể từ Arthur Ashe làm được vào năm 1972.

Tiafoe buồn bã chia sẻ sau thất bại: “Điều này thực sự quá đau. Carlos quá xuất sắc. Bạn sẽ giành được rất nhiều Grand Slam, bạn là một tay vợt rất khủng. Tôi rất vui vì được so tài với bạn trên một sân đấu lớn như này. Tôi sẽ trở lại và sẽ giành được thứ này một ngày nào đó. Tôi xin lỗi người hâm mộ Mỹ!”.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama (giữa) cổ vũ Tiafoe ở trận bán kết. Ảnh: GETTY

Alcaraz khởi đầu trận đấu chậm chạp, hai lần mắc lỗi giao bóng kép trong set đầu tiên, giúp Tiafoe vượt lên dẫn trước 1-0 sau loạt tie-break.

Nhưng tay vợt người tây Ban Nha trở lại tuyệt vời, giành chiến thắng ở set hai, vượt qua ván thứ ba trong thế trận một chiều, trước khi Tiafoe trong thế dựa lưng tường bất ngờ tạo ra cuộc đánh trả kinh ngạc, thắng loạt tiebreak đưa trận đấu vào ván quyết định.

Nhưng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Alcaraz khi anh giành break, tạo ra bước ngoặt rồi ấn định chiến thắng sau cú đánh trả rúc lưới của Tiafoe ở set thứ năm.

Đây cũng là trận thắng thứ 50 của Alcaraz, nhiều nhất trong số các tay vợt tham dự ATP Tour mùa này.

Alcaraz có cơ hội lên ngôi số 1 thế giới nếu đăng quang Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Lịch sử đối đầu gần nhất, Alcaraz vừa đánh bại Ruud trong trận chung kết Masters Miami hồi tháng Tư.

Nhận định về đối thủ ở chung kết, Alcaraz cho biết: “Thật tuyệt vời khi có thể chiến đấu cho những điều lớn lao. Lần đầu tiên lọt vào trận chung kết của một giải Grand Slam. Tôi có thể thấy số 1 thế giới nhưng nó còn quá xa.

Tôi còn một trận nữa để đấu với một tay vợt không tưởng. Anh ấy xứng đáng vào chơi trận chung kết. Anh ấy đã chơi trận chung kết tại một Grand Slam ở Roland Garros, còn đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cho thấy tất cả những gì tôi có”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/alcaraz-lanh-lung-ket-lieu-giac-mo-hon-nua-the-ky-cua-tiafoe-post698003.html