Aletico Madrid: Giữa những hy vọng lớn là khởi đầu thất vọng

Người Việt Nam vẫn có câu, vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng, khởi đầu chậm như Aletico Madrid trong một mùa giải đầy kì vọng như thế này sẽ mang đến những sự lo lắng và manh nha thất vọng trong trái tim người hâm mộ.

Không thể phủ nhận rằng, họ đã bước vào mùa giải này với vị thế được tôn trọng, thậm chí được xếp ngang hàng với Real Madrid và Barcelona ở cuộc cạnh tranh ngôi vô địch La Liga, lí do là bởi vốn dĩ họ không mất đi một trụ cột quá đặc biệt nào, thậm chí được bổ sung những ngôi sao thực sự chất lượng, trong đó có Thomas Lemar, người đã được mang về với mức giá kỉ lục của CLB, 75 triệu Euro.

Thế nhưng họ đã khởi đầu Liga chỉ bằng 1 trận thắng trên sân nhà trước Rayo Vallecano, còn lại là 2 trận hòa và 1 trận thua. Trong bối cảnh Barcelona thắng liền cả 4 trận, Real Madrid cũng chỉ mới bị cầm hòa ở vòng đấu vừa rồi, CĐV Aletico Madrid bắt đầu lo ngại việc, chức vô địch La Liga chỉ là một giấc mơ xa xỉ.

Sự kì vọng lớn lao dành cho Aletico Madrid không chỉ xuất phát từ việc họ thành công ở thị trường chuyển nhượng hè 2018, bởi việc giữ lại được nhà vô địch Antoine Griezmann sau những sự chèo kèo đầy hấp dẫn của ĐKVĐ La Liga Barcelona, mà còn bởi họ đã đánh bại gã hàng xóm “kênh kiệu” Real Madrid ngay ở trận tranh Siêu Cup châu Âu. Đó là một trận đấu theo tâm sự của những CĐV Aletico Madrid được chứng kiến là “Một trong những chiến thắng cảm xúc nhất của CLB”.

Nỗi cay đắng mà Real Madrid đã gieo cho họ suốt giai đoạn vừa qua khiến khát khao đánh bại đội bóng hoàng gia luôn hiển hiện trong tâm trí Aletico Madrid và rồi họ đã làm được điều đó. Một sự khởi đầu đầy mơ màng giúp cho người Aletico mơ về một mùa giải đại thành công.

Với họ, 2018-2019 không chỉ đơn giản là một cuộc đua đầy thú vị ở La Liga, mà còn là mục tiêu lớn hơn, vô địch Champions League. Tại sao lại có kì vọng mạnh mẽ như vậy, bởi trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở sân vận động Wanda Metropolitano, sân nhà của chính Aletico Madrid và không một đội bóng lớn nào muốn từ chối cơ hội nâng cao chức vô địch ngay trên sân của mình cả.

Aletico Madrid gục ngã trước Celta Vigo.

Nhưng hiện tại thì lại quá phũ phàng với Aletico Madrid. Họ đã bước vào một mùa giải đầy khốc liệt với cú vấp chân đầu tiên tại Mestalla. Valencia chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu trên sân nhà của họ, nhất là những lần tiếp đón của họ với các ông lớn ở Liga, đó là một ngày thi đấu buồn tẻ của cặp đôi giàu kì vọng Griezmann và Costa, những người được coi là đang tạo ra một trong những cặp tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Họ may mắn có được 1 điểm trong sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà Valencia sau khi bầy dơi có được bàn thắng gỡ hòa. Sau trận đấu, Diego Simeone đã nói: “Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề phải chấn chỉnh”.

Sau chuyến làm khách đầy vất vả tại thành phố biển, Aletico được lịch thi đấu mở ra cơ hội tìm lại mình khi họ chỉ phải tiếp đón một Rayo Vallecano mới lên hạng ngay trên sân nhà Wanda. Họ cũng đã chiến thắng, ngôi sao số 1 cũng đã ghi bàn, nhưng người ta vẫn cảm giác gì đó về một sự thiếu nhất quán và đồng bộ trong cách triển khai lối chơi của đội bóng áo sọc trắng đỏ.

Rodri, cầu thủ trẻ mới đến từ Villareal để thay thế đội trưởng Gabi, chơi chưa thực sự ổn định, trong khi đó Thomas Lemar dù vẫn cho thấy những điểm mạnh trong tốc độ và xử lí cá nhân sắc sảo, nhưng tính kết nối hoàn toàn không tồn tại giữa anh và những vệ tinh xung quanh. Aletico Madrid thắng nhẹ đối thủ một bàn và người ta nghĩ rằng, họ sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo.

Thế nhưng mọi thứ lại tệ đi, họ đã có một cú trượt chân “ngoài dự đoán” trước Celta Vigo, đối thủ họ chưa thua một lần nào trong 6 lần đối đầu trước đó. Đầu hiệp 2, pha trượt chân của Diego Godin giúp Maxi Gomez dốc bóng vào tận vòng cấm rồi dứt điểm hạ gục Jan Oblak. Chỉ sau đó vài phút, đến lượt Stefan Savic để xổng Iago Aspas, trong tình huống mà tiền đạo vừa bị HLV Luis Enrique gạt khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng phòng ngự của Atletico cũng trở thành “khán giả”, khi Gustavo Cabral đánh đầu tung lưới Oblak thêm lần nữa, trước khi bàn thắng ấy bị tước vì sự can thiệp của các trợ lý trọng tài video (VAR). Cuối cùng, Savic khép lại một ngày thảm họa của Atletico với chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 70 khiến hy vọng ngược dòng của đội khách hoàn toàn tan vỡ. Tất nhiên, Celta Vigo đã chơi một trận xuất sắc. Nhưng rõ ràng, thắng lợi của đội bóng xứ Galicia cũng có sự đóng góp rất nhiều của hàng thủ đội khách.

Và đến đây, các CĐV Atletico buộc phải đặt ra câu hỏi: một đội bóng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự như Aletico Madrid sẽ làm được gì mùa này, khi các hậu vệ liên tục mắc sai lầm? Một câu hỏi khác: tại sao HLV Simeone không sử dụng dàn tân binh đắt giá, mà lại tung ra một đội hình xuất phát kỳ lạ với một trung vệ như Savic được kéo ra biên phải và một tiền vệ trung tâm như Koke bị đẩy sang đối diện? Có thể, HLV người Argentina muốn thử nghiệm, nhưng có vẻ như đó là sự lựa chọn sai thời điểm.

Và mọi thứ trở nên rối rắm và hỗn loạn hơn sau tuần đấu vừa rồi, họ được trở về sân nhà, tiếp đón một đối thủ dưới cơ hoàn toàn và tất nhiên, hy vọng có được 3 điểm để nhanh chóng đứng lên sau cú ngã sấp mặt trước Celta, thế nhưng, họ lại trượt thêm một cú nữa.

Diego Simeone thất vọng trước thành tích không tốt.

Lượt trận của ĐTQG diễn ra trong hai tuần qua dường như đã vắt kiệt sức của các ngôi sao bên phía Atletico Madrid. Ở hàng tiền vệ, Saul Niguez không có được sự linh hoạt thường thấy. Còn bên cánh trái, Thomas Lemar đánh mất ưu thế tốc độ.

Sự thiếu hiệu quả của hàng tiền vệ là nguyên nhân khiến hai chân sút Antoine Griezmann và Diego Costa thường xuyên đói bóng. Cả hai hiếm khi nhận bóng trong tư thế thuận lợi và không có nhiều không gian để xử lý. Rõ ràng việc các cầu thủ trở lại kém sung sức sau loạt trận của ĐTQG đã làm giảm sức chiến đấu nơi Atletico Madrid. Họ không còn là đội bóng sắc sảo như trước, các mảng miếng chiến thuật không được thực hiện nhuần nhuyễn.

Càng về cuối, hy vọng của Atletico Madrid cạn dần. Cơn ác mộng đến với thầy trò Simeone vào phút 87. Cầu thủ vào thay người Sergi Enrich ghi bàn đưa Eibar vươn lên dẫn trước trong sự choáng váng của đám đông khán giả trên sân Wanda Metropolitano.

Không còn gì để mất, Atletico Madrid phải dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp vào phút cuối cùng. Cầu thủ trẻ Borja Garces đóng vai người cứu rỗi cho đội chủ sân Wanda Metropolitano. Nhưng điều đó không thể mang về một nụ cười thật tươi cho khán giả ở nơi đây, họ kì vọng nhiều hơn một trận đấu có tỉ số hòa trước đối thủ Eibar.

Vậy là Aletico Madrid đã khởi đầu tệ hại chưa từng thấy, họ mới chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm, điểm số thấp kỷ lục trong 7 năm HLV Simeone cầm quyền. Chi tiết hơn, 6 mùa trước, điểm số Atletico giành được sau 4 vòng đầu ít nhất cũng là 8. Thêm một con số nữa khiến sự thất vọng trở nên lớn hơn, sau 4 trận, Atletico mới chỉ ghi 3 bàn thắng, không bằng 120 phút gặp Real Madrid ở Siêu cúp châu Âu.

Diego Simeone là HLV có số năm dẫn dắt một đội bóng lớn tại châu Âu đang là dài nhất của thời hiện tại, tức là ông đã trải qua đầy đủ thứ cung bậc cùng với Aletico Madrid, đặc biệt là những khó khăn kiểu như thế này. Tất nhiên sẽ không có chuyện đội bóng sọc đỏ trắng gục ngã từ sớm, nhưng cũng không thể mãi duy trì một phong độ đáng thất vọng như thế này.

Diego Simeone cần phải “triệu hồi” lại những xúc cảm của chiến thắng, để nhanh chóng đưa con tàu Aletico Madrid trở lại với đúng quỹ đạo vốn có của nó, có thể sẽ bắt đầu vào ngày mai, nơi chiến dịch Champions League chính thức khởi đầu cùng họ.

Aletico Madrid nằm ở bảng đấu thuận lợi

So với các đại diện của Tây Ban Nha tham dự Champions League, Aletico Madrid được đánh giá là nằm trong một bảng đấu thuận lợi với sự góp mặt của hai đại diện vốn đang yếu đi ở châu Âu là Monaco và Dortmund, đội còn lại gần như không có cửa cạnh tranh là Club Brugge. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch với trận đấu cùng AS Monaco tại sân Louis đệ nhị.

Diego Costa phân tâm vì vợ "lâm bồn"

Đến lúc này, Costa vẫn chưa thể ghi 1 bàn thắng nào trong các trận đấu tại Liga, tất nhiên lí do phần lớn nằm ở đôi chân của anh, nhưng cũng có nhiều người nói rằng cái đầu của anh cũng không tập trung cho chuyện quả bóng. Costa đã vắng mặt ở đợt tập trung mới nhất của ĐT Tây Ban Nha vì bận chăm vợ “lâm bồn”. Hy vọng rằng sau khi chuyện cá nhân được diễn ra êm thấm, Costa sẽ trở lại với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Hoàng Anh Quân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/aletico-madrid-giua-nhung-hy-vong-lon-la-khoi-dau-that-vong-511408/