Alexandre Pato và bi kịch ở miền đất hứa Trung Quốc

Ở tuổi 29, Alexandre Pato đã chọn cách không mấy tốt đẹp để kết thúc một chương nữa trong sự nghiệp.

Hôm 16/3, "Vịt con" (biệt danh của Pato) rời CLB Tianjin Tianhai. Báo chí Trung Quốc tiết lộ rằng ngôi sao người Brazil ra đi vì bị đồng đội đánh, nhớ nhà và cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng trên tất cả, quyết định ra đi ấy có lẽ là vì anh nhận ra, Trung Quốc không còn là miền đất hứa.

“Pato nói rằng anh không thiếu tiền. Anh ấy muốn mua bản thân mình với giá 3 triệu euro, thậm chí là gấp đôi để được tự do”, Liu Siyuan, phóng viên đài CCTV Trung Quốc, tiết lộ sau cuộc nói chuyện với tiền đạo người Brazil.

Pato rời Trung Quốc, rồi sẽ đi đâu?

Pato rời Trung Quốc, rồi sẽ đi đâu?

Tháng 1/2017, khi ai cũng tưởng Pato đã sẵn sàng làm lại sự nghiệp trong màu áo Villarreal, anh lại bất ngờ chuyển sang Tianjin Quanjian (Thiên Tân Quyền Kiện) với giá lên tới 15.5 triệu bảng.

Chỉ mới một năm trước, những người hâm mộ "Vịt con" còn khấp khởi mừng thầm khi anh sải bước trên thảm cỏ Stamford Bridge trong màu áo Chelsea. Nhưng hấp lực quá lớn từ núi tiền, và tham vọng của những người Trung Quốc có lẽ đã khiến Pato thay đổi.

Anh cùng Axel Witsel, cũng như HLV người Italy Fabio Cannavaro được Thiên Tân Quyền Kiện đưa về với mục tiêu vô địch giải Trung Quốc.

Hai năm đá xa nhà, Pato ghi 36 bàn sau 60 trận, đó không phải con số tồi. Đã có lúc, các CĐV Trung Quốc coi Pato là thần tượng, còn chân sút người Brazil cũng cảm thấy hạnh phúc tại đây.

Pato từng có năm tháng ngọt ngào tại Trung Quốc.

Tháng 3/2018, Pato hớn hở cầm băng rôn Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, để hưởng ứng trò trêu đùa cùng CĐV. Đó là trận đấu cựu sao Milan đã ghi bàn giúp đội nhà thắng CLB vô địch Hàn Quốc 2018, Jeonbuk Hyundai Motors, trong khuôn khổ giải AFC Champions League.

Nhưng sau một năm, mọi chuyện xoay theo hướng 360 độ. HLV Fabio Cannavaro ra đi sau khi không thể giúp đội bóng vô địch. Hè 2018, người đồng đội Axel Witsel cũng rời CLB để trở lại châu Âu trong màu áo Dortmund với tham vọng chinh phục những đấu trường đỉnh cao.

Giọt nước tràn ly với sự nghiệp Pato khi tập đoàn dược Quyền Kiện - chủ sở hữu CLB - đối mặt với cuộc điều tra cực lớn từ chính quyền Trung Quốc sau hàng loạt scandal liên quan đến hoạt động kinh doanh của hãng này. Tianjin Quanjian phải đổi tên thành Tianjin Tianhai để nhường chỗ cho một nhà tài trợ công nghệ khác.

Tình hình tài chính của CLB lao đao, Pato đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mất tích bí ẩn rồi đột ngột trở lại mà không báo trước. Ngày trở lại, trong buổi ra mắt chuẩn bị cho mùa giải mới của Tianjin Tianhai (tên cũ Tianjin Quanjian), cựu sao AC Milan công khai thừa nhận việc anh không hạnh phúc.

Có tin đồn Pato sẽ về lại Brazil, nhưng không CLB nào kham được mức lương của anh.

Nhiều CĐV Trung Quốc đã trách tiền đạo này quá thiếu chuyên nghiệp, nhưng cũng có những người hiểu và thông cảm. Có lẽ họ là những người đã theo dõi sự nghiệp của Pato, từng được coi là thần đồng của bóng đá Brazil, tuy nhiên có một sự nghiệp đầy tiếc nuối.

“Những người bạn Trung Quốc yêu mến, cuộc phiêu lưu của tôi tại đây đã kết thúc”, Pato nói trên mạng xã hội ngày ra đi.

Với Pato, chuyến phiêu lưu kỳ thú trên đất Trung Quốc có lẽ là trải nghiệm đáng quý, nhưng kết thúc theo cách đáng buồn.

Vũ Duy
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/alexandre-pato-va-bi-kich-o-mien-dat-hua-trung-quoc-post927091.html