Ám ảnh gương mặt động vật bị đối xử vô nhân đạo

Cả vườn thú giống như nơi bị lãng quên, những động vật sống trong đây giống như phải chịu cảnh giam cầm ở một nơi hoang phế, bị bỏ rơi, vô cùng tội nghiệp. Ánh mắt của chúng luôn chất chứa sự tuyệt vọng, buồn bã.

Sở thú Pata, tọa lạc trên tầng 6 và tầng 7 của trung tâm bách hóa Pata Pinklao, Bangkok, Thái Lan, bắt đầu hoạt động từ năm 1983. Trong nhiều nằm, sở thú đã bị các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cáo buộc đối xử vô nhân đạo với các động vật bị nhốt tại đây.

Qua những hình ảnh, có thể thấy ánh mắt tuyệt vọng, sự đau khổ, mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của những động vật nơi đây.

Những động vật sống tại sở thú Pata luôn có ánh nhìn buồn bã, thờ ơ khi bị mắc kẹt trong lồng sắt bẩn thỉu, không có bất cứ dụng cụ làm giàu môi trường sống nào.

Khủng khiếp hơn, tầng 6 và tầng 7 cực nóng nhưng sở thú Pata không làm bất cứ biện pháp che chắn nào.

Cả vườn thú giống như một nơi bị lãng quên, những động vật sống trong đây phải chịu cảnh giam cầm ở một nơi hoang phế, bị bỏ rơi, vô cùng tội nghiệp.

Trước những chỉ trích của dư luận và các tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật, giám đốc sở thú, ông Kanit Sermsirimongkhon đã từng tuyên bố, sở thú đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn pháp lý và mọi "hiệu ứng đám đông" đều không có tác dụng.

Giselle Correia và Cody Kuchirka, chủ sở hữu của trang blog Mindful Wanderlust, trong một chuyến thăm sở thú Pata đã phải thốt lên rằng: "Nơi đây đặc biệt đáng sợ và khủng khiếp".

Được biết, sau khi thăm sở thú Pata, cô Giselle đã kể lại rằng, một con chim cánh cụt có tên là Humbolt "trông giống như là nó đã từ bỏ cuộc sống này". Là cá thể cuối cùng còn lại trong một đàn có 12 cá thể, nó dành cả ngày trong chuồng bê tông để nhìn chằm chằm vào tường.

Sau chuyến thăm quan, Correia và Kuchirka đã thực hiện một bản kiến nghị yêu cầu các quan chức Thái Lan đóng cửa vườn thú và đưa các con vật vào một khu bảo tồn. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan.

Những động vật sống trong sở thú Pata vẫn tiếp tục phải sống cuộc sống chẳng khác nào ngục tù.

Ngày qua ngày, những con vật càng trở nên câm lặng, ít tương tác, giống như đã từ bỏ mọi thứ, chỉ là tồn tại qua ngày.

Ánh mắt đau đáu như muốn cầu cứu của một con đười ươi khiến nhiều người không khỏi xót xa, chảy nước mắt vì thương xót.

Mời quý vị xem video: Voi đực vô cớ tấn công rượt đuổi tê giác. Nguồn video: NATGEO

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/am-anh-guong-mat-dong-vat-bi-doi-xu-vo-nhan-dao-1245943.html