Ám ảnh lá thư tuyệt mệnh của cô bé bị hiếp dâm: 'Con nhục nhã quá, con không sống nổi!'

Đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác, nhất là phải hứng trọn cú sốc khi biết kẻ đốn mạt làm hại đời mình không bị trừng trị trước pháp luật, nhiều bé gái đã nghĩ quẩn tự vẫn rồi để lại thư tuyệt mệnh.

Cô bé lớp 5 bị hiếp dâm: “Con nhục nhã quá, con không sống nổi!”

Nét chữ non nớt, thậm chí một vài chỗ còn sai chính tả trên giấy tập học trò, không ngờ lại là những dòng chữ cuối cùng của H.M. K., một cô bé vừa bước vào tuổi 13 và đang học lớp 5.

Báo Thanh niên cho biết, ba mẹ K. chia tay. Mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương. K. ở với ông bà ngoại. Nhà của ông bà ở xã Tân Lộc (H.Thới Bình, Cà Mau) - một vùng quê có lối vào chạy luồn qua chiếc cổng “quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Tưởng gửi con về quê cho yên bình. Ai ngờ…

Nội dung bức thư tuyệt mệnh của bé gái 13 tuổi. Ảnh: Thanhnien.vn

Chị H.T.L, mẹ bé K., kể trong nước mắt: “Tháng 9/2016, tôi nhận được cuộc điện thoại của con. Nó khóc nức nở kể chuyện bị một người hàng xóm tên B. hiếp dâm 8 lần. Ông ta còn hăm dọa giết chết nếu nó dám nói với ai. Trời ơi, khi đó nó chưa tròn 13 tuổi. Tôi chỉ biết bỏ hết công việc, chạy về quê”.

Ngay sau đó, ngày 27/9/2016, chị L. gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cà Mau thụ lý. Ngày 29/9/2016, gia đình chị nhận được kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Cà Mau. Kết quả này cho thấy bé K. bị rách màng trinh.

Đến ngày 19/12/2016, gần ba tháng sau khi gửi đơn tố giác, chị L. nhận thông báo của cơ quan điều tra với nội dung “chỉ có lời khai của K., ngoài ra không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh ông B. có hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em””.

Khi nhận kết quả ngừng điều tra vụ án, gia đình chị L. rất bất bình. Tuy nhiên, vì sợ bé K. biết chuyện sẽ bị sốc nên chị đem giấu kết quả tờ thông báo. Cho đến Tết vừa rồi, bé K. liên tục hỏi khi nào ông B. bị xử, chị L. mới nói cho con nghe sự thật. Bé K. nói: "vậy thì con nhục nhã với xóm giềng quá, chắc con chết chứ không sống nổi mẹ ơi'”, chị L. kể.

Không ngờ, ngay hôm sau (10/2), K. gom túi thuốc trị đau nhức của bà ngoại; gom luôn mấy vỉ thuốc trị nhức đầu người ta tặng từ thiện cho hộ nghèo. Cô bé uống hết và không bao giờ dậy nữa...

Cũng theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngày 29/3 mới đây, Công an tỉnh Cà Mau thông báo đã ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 6/12/2016 để tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Bé gái từng tự tử vì bị hàng xóm cưỡng hiếp nhiều lần: "Cháu thèm được về quê gặp các bạn"

Cũng giống như bé K. trong vụ việc nói trên, bé Phan Thanh H. (11 tuổi) cô bé từng được nhắc đến là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm gây chấn động vùng quê thuộc xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái.

Tờ Thời đại đưa tin, vào khoảng đầu tháng 6/2016, người thân gia đình phát hiện bé H. tự cắt cổ tay với ý định tự tử do uất ức với hành vi nhiều lần cưỡng hiếp của đối tượng Phan Văn P., sinh năm 1968 (hàng xóm).

Mong muốn của H. theo học kịp các bạn. Nguồn: Thời đại

Sau hôm đó, chính quyền địa phương và công an đã vào cuộc xác minh sự việc. Còn bé H. thì hoảng loạn, gia đình phải đưa đi tạm lánh ở một tổ chức xã hội chuyên cưu mang những hoàn cảnh bị xâm hại, cưỡng bức như em H.

Một thời gian, bé H. đã nguôi ngoai nỗi sợ hãi, dần lấy lại tinh thần, thì bé được người thân trong gia đình đang sinh sống tại Hà Nội xin về chăm sóc và cho đi học. Dù vậy, bé H. vẫn thường xuyên nhận được sự trợ giúp về mặt tinh thần qua việc thăm nom của các tình nguyện viên trong tổ chức xã hội để em mau chóng hòa nhập với bên ngoài.

Trong cuộc trò chuyện với PV vào những ngày cuối tháng 3/2017 mới đây, thấy bé H. đã có tâm trạng lạc quan, hồn nhiên hơn rất nhiều so với những gì em suy sụp trước đó.

Đôi lúc bé thốt lên: "Cháu thèm được về quê gặp lại các bạn cực kỳ, hồi đó cháu đang định không đi học nữa thì bố cháu bảo nghỉ để mai đi Hà Nội".

Sau câu nói ấy, H. nghĩ chậm lại vài giây rồi tiếp tục bảo: "Cháu không theo được các bạn ở Hà Nội, học kỳ đầu cháu kém và bây giờ thì chỉ trung bình nên cũng ngại lắm".

Uất hận về hành vi của đối tượng, bé H. lấy dao lam rạch tay đòi tự tử. Nguồn: Thời đại

Tiếp nối cuộc trò chuyện cởi mở, bé H. đưa chiếc tay trái lên và chỉ vào vết thương vẫn chưa lành hẳn và kể: "Hồi trước cháu bị ông P. lôi vào buồng giở trò (…) cháu xin mà không được. Mấy lần như vậy rồi, toàn là những lúc bố cháu không có nhà. Đến tận lần thứ 5 đó, cháu không chịu nổi thì cháu khóc và anh cháu cũng biết, đợi bố về cháu kể lại nhưng ông ấy cứ chối, cháu ức quá dùng dao cắt tay. Sau hôm đó cháu ngại không đi học nữa, vì mấy đứa bạn trai thì cứ trêu. Mặc dù các bạn gái thì vẫn bênh cháu và chửi lại bọn con trai nhưng vì cháu chán quá nên nghỉ học ở quê…". H. nói hồn nhiên nhưng vẫn còn chứa chất đầy suy tư.

Trước đó, trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, anh Phan Trắc N. (SN 1974, trú tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết vào lúc hơn 12h ngày 5/6/2016, khi đi làm về đến nhà thì được con trai lớn tên S. (17 tuổi) và những người thân cho biết, con gái anh là bé Phan Thanh H. (11 tuổi) bị ông Phan Văn P., sinh năm 1968 ở cùng địa phương có hành vi cưỡng bức và xâm hại tình dục.

Lá đơn kêu cứu của anh N gửi đến cơ quan chức năng mong được làm rõ. Nguồn: Trí thức trẻ

Cụ thể: Khoảng 11h30 phút ngày 5/6, ông P. vào nhà anh N. tắt điện ở phòng cháu H, sau đó cháu H. đi ra nhà vệ sinh phía sau cùng nhà. Khi đi từ nhà vệ sinh ra đến cửa, cháu H. bị ông P. ép lại vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, dùng hai tay giữ chặt ép cháu vào tường nhà vệ sinh thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Khoảng 5 phút, cháu S (anh trai của bé H.) phát hiện ông P. đi ra và được em gái kể lại toàn bộ sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân từ hàng xóm chạy sang hỏi chuyện H. thì cháu vô cùng hoảng loạn và cầm dao đòi cắt cổ tay có ý tự tử. Rất may mọi người kịp thời ngăn cản, sau đó cháu H. cho biết đã bị ông P. cưỡng bức ít nhất 5 lần.

Liên quan đến sự việc, ngày 30/6/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn đã có công văn số 416 thông báo kết quả, quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Dâm ô trẻ em. Đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn thụ lý vụ án.

Nghệ An: Bé gái uống thuốc tự vẫn sau khi bị "yêu râu xanh" hại đời

Sau khi biết việc kẻ đốn mạt làm hại đời mình không bị trừng trị trước pháp luật, bé gái đã nghĩ quẩn uống thuốc tự vẫn.

Theo nguồn tin trên tờ Phapluatplus, cháu Diễm Phương có quen biết với Nguyễn Trọng Th (SN 1990, trú cùng xã), vào khoảng 22h ngày 10/8/2016, khi cháu Diễm Phương đang ở nhà thì Th đến trước cửa và gọi điện nói chuyện.

Số thuốc mà cháu Diễm Phương đã uống sau khi biết tin cơ quan điều tra không khởi tố vụ án và kẻ làm hại đời cháu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ảnh: Phapluatplus.vn

Tin lời ngon ngọt của gã trai cùng xóm Diễm Phương đã ra ngoài để gặp Th. Lúc này Th đã yêu cầu cháu Diễm Phương lên xe để chở đến một nơi khác nhằm thanh minh về chuyện “tình yêu” của mình.

Nghĩ rằng Th là người trong làng sẽ không làm gì hại mình nên cô gái mới lớn đã đồng ý ngồi lên xe. Sau đó Th đã chở bé gái đến một nơi vắng vẻ rồi dùng vũ lực cưỡng bức cháu bé.

Mặc cho nạn nhân van xin, kêu cứu Th vẫn dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé, sau đó đối tượng đã lên xe máy để trở về nhà bỏ mặc nạn nhân một mình.

Thấy con gái ra khỏi nhà mà lâu không trở vào nên chị Mai và chồng vội đi tìm kiếm. Phải đến gần 2h sáng ngày hôm sau gia đình mới thấy Diễm Phương lững thững đi về nhà trong bộ dạng thất thần, quần áo xộc xệch.

Cô bé đã òa khóc lể lại mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với mình. Người mẹ như chết lặng khi nghe được mọi chuyện.

Sau khi sự việc xảy ra Th đã nhiều lần đến nhà để nói chuyện trong đó Th cũng đã thừa nhận việc làm của mình đối với cháu Diễm Phương là sai trái.

Tuy nhiên sau đó một thời gian Th lại chối bỏ mọi việc đồng thời có thái độ coi thường, xúc phạm mọi người trong gia đình cháu Diễm Phương.

Phần vì thương con, nghĩ đến tương lai của con gái sau này nên mới đầu chị Mai đã im lặng nhưng trước những hành động của Th gia đình chị Mai đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Chị mong muốn kẻ đã đang tâm làm hại con gái mình phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật. Nhưng trớ trêu thay sau nhiều ngày điều tra người đã làm hại con gái chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cuối cùng cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với Th khiến gia đình chị Mai vô cùng bức xúc.

Chiếc giường nơi gia đình phát hiện Diễm Phương đã bất tỉnh sau khi uống thuốc tự vẫn. Ảnh: Phapluatplus.vn

Ngày nhận được kết quả điều tra của công an huyện Quỳ Hợp là ngày mà gia đình chị Mai suy sụp hoàn toàn. Đặc biệt là cháu Diễm Phương người bị hại trong vụ việc. Mọi niềm tin của người con gái mới lớn đã đặt vào cán cân công lý, cơ quan điều tra như vỡ vụn.

“Bữa đó nó xin mẹ 100.000 đồng nói đi trả tiền cho bạn. Nhưng nào ngờ nó lại mua thuốc về để tự tử, may mà vợ tôi phát hiện kịp thời không thì”, anh Phạm Văn Mạnh (SN 1978, bố dượng của cháu Diễm Phương) đau đớn.

Vào khoảng 4h sáng ngày 11/11 như có điềm chẳng lành, chị Mai trở dậy sang giường con gái để kiểm tra thì thấy cháu Diễm Phương đã nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, nhìn xung quanh chị thấy rất nhiều vỏ thuốc tây đã được bóc hết.

Một phần trong bức thu tuyệt mệnh đẫm nước mắt của bé gái, đến bước đường cùng em đã nghĩ quẩn chọn cái chết để nói lên sự thật. Ảnh: Phapluatplus.vn

Quá hoảng hốt chị hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cháu Diễm Phương được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, may mắn được cấp cứu kịp thời nên cháu Diễm Phương đã qua cơn nguy kịch.

Đọc những dòng chữ trong bức thư không ai có thể cầm nổi nước mắt. Những gì đã diễn ra là quá sức chịu đựng của em. Ở đó niềm tin vào công lý của em đã thực sự mất hoàn toàn và đến bước đường cùng em đã dại dột chọn cái chết để chứng minh sự thật...

Thảo Lương (theo Ngaynay.vn)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/am-anh-la-thu-tuyet-menh-cua-co-be-bi-hiep-dam-con-nhuc-nha-qua-con-khong-song-noi-159891/