Ám ảnh tấm hình hai cha con di cư chết đuối ở biên giới Mỹ - Mexico

Bức ảnh chụp một người đàn ông và con gái chết đuối bên bờ sông Rio Grande (Mexico) trên đường di cư sang Mỹ đã khiến nhiều người đau xót.

Bức ảnh đau xót chụp thi thể hai cha con người Salvador. Ảnh: AFP

Bức ảnh đau xót chụp thi thể hai cha con người Salvador. Ảnh: AFP

Đây cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh về sự hiểm nguy trong cuộc khủng hoảng tại biên giới Mỹ-Mexico.

Theo kênh CNN ngày 26/6, bức ảnh trên do nhà báo Julia Le Duc sống ở Mexico chụp lại. Trong bức ảnh, hai cha con người Salvador nằm úp mặt dưới nước bên bờ sông Rio Grande, một phần biên giới Mỹ và Mexico.

Thi thể bé gái mới 2 tuổi nằm bên trong áo của cha, tay phải vòng qua cổ cha. Cảnh tượng đau lòng này cho thấy những hoàn cảnh thương tâm đằng sau cuộc di cư nguy hiểm.

Chính phủ El Salvador xác định danh tính hai nạn nhân chết đuối là Oscar Alberto Martinez và con gái là Angie Valeria Martinez. Họ chết đuối trong khi đang cố gắng bơi qua sông Rio Grande để vượt biên sang Mỹ vào ngày 23/6.

Trước đây, cũng có một bức ảnh tương tự chụp một cậu bé người Syria 3 tuổi tên là Aylan Kurdi. Cậu bé chết đuối và thi thể dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015. Bức ảnh làm dấy lên nhiều tranh cãi về các chính sách đối với người di cư.

Bức ảnh gây ám ảnh này cũng chính là lời cảnh tỉnh về những mối nguy hiểm mà nhiều người phải đối mặt khi những người di cư cố gắng vượt biên sang Mỹ. Nó cũng cho thấy tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico.

Trong nhiều tháng qua, nhiều người đã cảnh báo rằng số lượng người chết ở khu vực biên giới sẽ gia tăng. Những người di cư buộc phải di chuyển qua khu vực nguy hiểm hơn sau khi Chính quyền Mỹ thắt chặt chính sách nhập cư.

Cái chết của hai cha con đã khiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Salvador Akexandra Hill phải kêu gọi người dân có ý định di cư bất hợp pháp sang Mỹ cần bình tâm lại và làm việc với chính phủ để cùng cố gắng giải quyết các vấn đề kinh tế - một trong những lý do khiến nhiều người phải di cư lên phía Bắc.

Bà Akexandra Hill nói: "Tôi xin bạn, những gia đình, những bậc cha mẹ đừng mạo hiểm. Cuộc sống đáng giá hơn rất nhiều”.

Bà Hill cũng cho biết Chính phủ Salvador đang làm việc với giới chức Mexico để đưa hài cốt của hai cha con trở về quê hương. Tổng thống El Salvador mới đắc cử, ông Nayib Bukele cho biết chính phủ sẽ giúp đỡ gia đình về mặt tài chính.

Hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư đang leo thang ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico khi các quan chức đã bắt giữ hàng trăm trường hợp vượt biên bất hợp pháp.

Tại một cuộc họp báo ở El Paso, Texas ngày 27/3, Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) Kevin McAleenan cho hay số lượng người nhập cư từ Trung Mỹ gia tăng đã đẩy hệ thống nhập cư Mỹ tới “giới hạn”, buộc họ phải huy động mọi nguồn lực sẵn có để đối phó.

Theo một ước tính tháng 3 vừa qua, số gia đình vượt biên vào Mỹ đã vượt quá 55.000, mức cao nhất từ năm 2012 đến nay. Những tháng mùa xuân và mùa hè ấm áp sắp tới có thể khiến số lượng người di cư lên cao hơn nữa.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ để đơn giản là tránh một thảm kịch. Nhưng với số lượng như hiện nay, với tình trạng bệnh tật chúng tôi đang chứng kiến ở biên giới, tôi sợ rằng thảm kịch xảy ra chỉ là vấn đề thời gian”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/am-anh-tam-hinh-hai-cha-con-di-cu-chet-duoi-o-bien-gioi-my-mexico-20190626171641138.htm